Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 04-02-2020] Ngày 31 tháng 1 vừa qua, các quan chức đắc cử và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công tại Sydney tổ chức lễ mừng 350 triệu công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Lễ mít-tinh đã diễn ra trước Tòa nhà Hải quan ở Sydney. Một số khách mời đã không quản nắng nóng gay gắt phát biểu lên án cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và công dân Hồng Kông, đồng thời khen ngợi những người dân Trung Quốc can cảm đã thoái xuất khỏi Đảng.

c556a0f4f0c0e63d6c05976e87219c59.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Tòa nhà Hải quan lịch sử ở trung tâm thành phố Sydney.

e04e46714312f8d4c2e12802e523ca93.jpg

0d9017d7a4074a00ec47d72e6fd10476.jpg

caa8d24f0f5a9a16eb341eb4d36b17bf.jpg

85df7bc21b5ddad29bd6196c620f8fed.jpg

64e9c3aaf3302ebc96f160718c247f7b.jpg

0fed6fb4796d9acdbe09c3dc831b14df.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là sự cứu rỗi lương tâm”

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. “Tại một đất nước xinh đẹp và tự do như Úc, mọi người có thể lên tiếng vì nhân quyền mà không sợ hãi. Những Nghị sỹ mà tôi đã gặp hôm qua đã nhờ tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của họ tới Pháp Luân Công. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của Pháp Luân Công đối với xã hội Úc. Hôm nay, chúng ta tụ họp lại để kỷ niệm 350 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Con số này có ý nghĩa rất lớn.”

Ông Deller chỉ ra rằng: “Trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ còn bị giết hại để lấy nội tạng. Đó là điều hoàn toàn tương phản với bản tính thuần thiện của con người. Khi nhân dân Trung Quốc thức tỉnh trước bản chất tàn ác này của ĐCSTQ, tự nhiên họ sẽ tìm cách để được ân xá và tránh xa số phận của Đảng khi nó phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.”

5b93fb029e03d767711c414a3d569fe8.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, tại cuộc mít-tinh

Ủy viên hội đồng: “Tôi rất tự hào khi sát cánh cùng các bạn”

Ông Andrew Wilson, ủy viên hội đồng thành phố Parramatta, cho biết: “Thông thường, thật khó để mọi người ủng hộ nhân quyền, tự do tôn giáo hay ủng hộ các giá trị truyền thống. Các học viên Pháp Luân Công đã có những đóng góp to lớn tại Úc trong các lĩnh vực về nhân quyền, tự do tôn giáo, các giá trị truyền thống, v.v. Đáng ra, ĐCSTQ không được bức hại các bạn. Các bạn rất đúng khi [yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại], và tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn. Những người tốt sẽ sát cánh bên các bạn.”

f29c37447a1de437d9e34038396fe697.jpg

Ủy viên hội đồng Parramatta Andrew Wilson tại cuộc mít-tinh

Lãnh đạo đảng chính trị: “Chúng ta phải giúp công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Lãnh đạo Đảng Một dân tộc Úc, đồng thời là tác giả, diễn giả, cố vấn kinh doanh quốc tế và cựu Trung tá Lực lượng đặc biệt của Quân đội Úc, ông Riccardo Bossi mở đầu bài phát biểu của mình bằng lời chúc mừng tới những người Trung Quốc can đảm đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, ông cảm ơn các tình nguyện viên đã làm việc không mệt mỏi để phơi bày bản chất tàn ác của ĐCSTQ.

Ông Bossi nói: “ĐCSTQ đang làm lũng đoạn giới chính trị tại Úc. Họ đã đầu tư rất nhiều vào đất nước này. Nước Úc đã từng mạnh về kinh tế và tự chủ, giờ đã trở nên lệ thuộc vào ĐCSTQ. Nếu Đảng này không giải thể, Trung Quốc và Úc sẽ cùng bị hủy diệt. Nếu người Úc muốn cứu nước Úc, họ phải giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cứu Trung Quốc.”

cba8ec41722ae33755b9ed7d823846b4.jpg

Ông Riccardo Bossi, lãnh đạo Đảng Một dân tộc Úc, tại cuộc mít-tinh

Luật sư: “Tôi tin rằng công lý sẽ chiến thắng”

Cô Sophie York, một luật sư kiêm giảng viên về luật quốc tế và triết học pháp lý, trong bài phát biểu của mình đã đưa ra các ví dụ, như việc giam giữ bất hợp pháp, thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và nhốt người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung, để phơi bày bản chất của ĐCSTQ.

Cô York nói: “Đừng trông chờ ĐCSTQ sẽ chấm dứt những thủ đoạn tàn ác của nó. Trong những năm qua, các báo cáo nhân quyền về nó ngày càng xấu đi, và chính quyền này ngày càng tinh vi hơn trong việc che đậy tội ác, phong tỏa thông tin và bức hại những người dám nói lên sự thật.”

Cô kêu gọi chính phủ Úc “Hành động tích cực hơn nữa trong việc phơi bày các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, học theo các bước đi của Hoa Kỳ trong việc trừng phạt tội ác chống lại nhân loại, đóng băng tài sản của các thủ phạm tại Úc và từ chối cho họ nhập cảnh vào quốc gia này. Sự phát triển công nghệ của Úc không đáng được sử dụng để phục vụ cho sự bức hại nhân quyền của chính quyền [Trung Quốc], những phát triển y học của chúng ta không đáng được sử dụng cho việc thu hoạch nội tạng – đừng tiếp tay cho ĐCSTQ kiểm soát công dân của nó.”

Cô York kết luận: “Trong khi chúng ta tận hưởng tự do và dân chủ, chúng ta cũng đừng quên những người đang đấu tranh cho công lý và không bao giờ bỏ cuộc. Xin hãy tin rằng công lý rồi sẽ chiến thắng.”

e25a3b3e86ec11f955debff1ea9d3f63.jpg

Cô Sophie York, luật sư, giảng viên đại học và tác giả, tại cuộc mít-tinh

“Hãy ủng hộ những người bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp”

Ông Paul Folley, chủ tịch của Hiệp hội Tài sản Gia đình Truyền thống Úc (Tradition Family Property), một tổ chức phi lợi nhuận của người Cơ-đốc giáo, phát biểu: “350 triệu người thoái xuất là một cột mốc lớn trong lịch sử nhân loại. ĐCSTQ là tên bạo chúa lớn nhất trong lịch sử. Nó phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa và tinh thần của người dân Trung Quốc.”

“Mặc dù có vẻ lớn mạnh, nhưng ĐCSTQ không có nền móng và sẽ sụp đổ trong một cơn bão. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của Liên Xô cũ, và chúng ta sẽ được thấy sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tôi tin chắc rằng Tạo hóa sẽ không để cho nó tồn tại lâu. Chúng ta, tất cả những người tìm cách giải phóng nhân dân Trung Quốc, đấu tranh cho tự do và nhân quyền, hãy sát cánh bên nhau và ủng hộ những người bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp.”

00ace209611c1bd939513df7d31a2532.jpg

Ông Paul Folley, chủ tịch của Hiệp hội Tài sản Gia đình Truyền thống Úc (Tradition Family Property), một tổ chức phi lợi nhuận của người Cơ-đốc giáo, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Nhà hoạt động: “Tôi chào mừng Pháp Luân Công”

Ông Tần Tấn, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc , phát biểu: “Tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Quả là bất ngờ khi có 350 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đây là một con số đáng kinh ngạc. Việc quan trọng nhất tiếp theo là vượt qua sự phong tỏa và tường lửa của ĐCSTQ.”

daa1eeff6ea5df9d5480fc4dfbb7e8a5.jpg

Ông Tần Tấn, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183114.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share