Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2020] Gần đây, khi gia đình bà Đảng Yến Hoa và Tôn Ảnh Quân tới thăm họ tại Nhà tù nữ Cát Lâm, thì cả hai bà đều cần đến hai tù nhân giúp đỡ để đi tới phòng thăm hỏi để gặp người thân của mình.

Mới chỉ qua vài tuần bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tình trạng sức khỏe và tinh thần của hai học viên trở lên rất đáng lo ngại.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đảng 66 tuổi và bà Tôn đều là cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị mất tích vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Sau khi hỏi han mọi người xung quanh, gia đình của họ đã biết rằng họ bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Cả hai học viên từ chối tiết lộ tên hay địa chỉ cho cảnh sát, nhưng sau đó cảnh sát tìm được chứng minh thư của họ.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, bà Đảng bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Mặc dù cảnh sát đã trả tự do cho bà Tôn vào ngày 31 tháng 5, nhưng cùng ngày họ đã theo bà về nhà, lục soát nơi ở và cầm tù bà tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Sau sáu tháng giam giữ, bà Đảng và bà Tôn bị kết án ba năm hai tháng tù và bị đưa tới Nhà tù nữ Cát Lâm cuối năm 2019.

Bởi không từ bỏ tu luyện, cả hai học viên đã liên tục bị bắt giữ và giam giữ trong suốt 20 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/9/398744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/24/182514.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share