Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Một cụ bà 70 tuổi ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã bị đình chỉ lương hưu sau khi thụ án bốn năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Theo một chính sách bức hại mới, các học viên không được nhận lương hưu trong thời gian bị cầm tù, cục an sinh xã hội địa phương nơi bà Vương Tục Xuân sinh sống đang giữ lại lương hưu của bà nhằm yêu cầu bà phải trả lại khoản lương hưu mà bà đã lĩnh trong thời gian bị cầm tù.

Hiện tại, bà Vương chỉ dựa vào tiền lương hưu để sinh sống. Bà đã đến cục an sinh xã hội và nhiều cơ quan chính quyền khác nhau để đòi lại quyền lợi của bà đối với lương hưu nhưng không có tác dụng.

Bị kết án tù trong vòng 20 ngày bị bắt giữ

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, bà Vương, một cựu công nhân của Hợp tác xã Tiếp thị và Cung ứng ở trấn Ngọc Minh, đang ngủ ở nhà thì công an địa phương đã cắt điện nhà bà và bắt giữ bà.

Bà đã bị thẩm vấn và đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam địa phương dù huyết áp của bà cao hơn 200 mmHg. Để phản đối việc bị bức hại, bà đã tuyệt thực và bị bức thực. Hai mươi ngày sau, bà bị kết án bí mật bốn năm tù. Gần hai tuần sau gia đình mới hay biết về bản án của bà.

Bị tra tấn ở trong tù

Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2016, khi nhiệt độ đang là âm 30°C, bà Vương, chỉ với một lớp quần áo mỏng đã bị đưa đến trại tạm giam vào buổi sáng và sau đó bị đưa đến Nhà tù nữ Cát Lâm. Chỉ với một chiếc áo len và quần dài, bà bị đông cứng và được đưa vào Khu 8 trước khi đưa đến bệnh viện nhà tù. Sau khi bình phục vào ngày hôm sau, bà bị đưa trở về khu giam giữ.

Khi bị nhốt trong Khu 8, bà bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn 15 giờ mỗi ngày. Thủ đoạn tra tấn này đã khiến mông bà mưng mủ vào mùa hè. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị ép phải đứng 15 tiếng đồng hồ trong suốt 27 ngày. Có lần, mặc dù đã đến giờ ngủ nhưng các tù nhân vẫn không cho bà ngủ và ép bà tiếp tục đứng. Việc trừng phạt này chỉ dừng lại sau khi bà ngất đi.

Việc bị ép đứng trong thời gian dài bất động với cùng một tư thế đã khiến hai chân và bàn chân của bà Vương trở nên sưng phồng – giày của bà không còn vừa nữa. Bên cạnh việc bị phạt đứng, bà Vương cũng không được tắm rửa hay đánh răng trong một tháng.

Vì bị ép ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài, bà Vương bị một khối u nhỏ ở vùng bụng. Trong một lần kiểm tra sức khoẻ vào tháng 4 năm 2016, khối u có kích thước 36×42 mm và vẫn tiếp tục phát triển. Bà rất đau khi ngồi trên ghế. Mặc dù vậy, các tù nhân nói rằng bà giả vờ bệnh và mắng chửi bà vì bà không ngồi đúng tư thế.

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, bà Vương rất đau đớn và phải dựa vào giường. Tuy nhiên, tù nhân Trình Tú Cẩm nói rằng tư thế của bà không đúng, nên Trình nắm cổ áo bà Vương và ném bà xuống đất. Kết quả là trên đầu bà có một vết sưng to bằng nắm tay.

Khi được đưa đến bệnh viện, bà Vương từ chối dùng thuốc chống tăng huyết áp mà bác sỹ đưa. Sau đó Trình yêu cầu bà Vương viết một tuyên bố bảo đảm bà sẽ gánh chịu mọi hậu quả vì không dùng thuốc, cũng như yêu cầu người khác viết bằng chứng chứng minh rằng bà ta không đánh ai.

Sau đó, bà Vương bắt đầu có những triệu chứng do bị chấn động như đau đầu, buồn nôn và nôn mửa. Khi đến bệnh viện nhà tù để kiểm tra, bác sỹ nói rằng bà cần phải đến bệnh viện bên ngoài. Tuy nhiên, vì tài khoản trong tù của bà không có tiền nên bà không được kiểm tra ở một bệnh viện khác. Ngoài ra, bà chỉ được cấp giường, ga trải giường, gối và khăn tắm, còn tất cả những vật dụng khác như đồ vệ sinh cá nhân và bộ đồ ăn đều bị tịch thu do bà không có tiền trả.

Trì hoãn việc chữa trị y tế

Tình trạng của bà Vương tiếp tục xấu đi do khối u phát triển. Bà đã được chuyển đến Khu 10, nơi mà bệnh viện nhà tù đặt ở đó vào tháng 5 năm 2018. Do khối u ép vào ruột, nên bà khó ăn và do đó hiếm khi đi vệ sinh. Dù chân bà run rẩy khi đứng dậy, một tù nhân vẫn ép bà ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ và lau sàn.

Cuối cùng, vào tháng 12 năm 2018, sau khi trở nên rất yếu ớt, bà Vương được đưa đến Bệnh viện Số 1 của Đại học Cát Lâm để chữa trị, và bà bị còng tay vào giường. Sáu ngày sau, bà trải qua một cuộc phẫu thuật để gỡ bỏ một khối u lành tính có kích thước bằng chiếc bát ăn cơm.

Khi tỉnh lại trong đau đớn, bà Vương bắt đầu nôn mửa. Vì bị trói trên giường, bà chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên và nôn. Những thứ bà nôn ra chảy xuống miệng, mặt, cổ và lưng bà. Sau khi y tá phát hiện ra tình trạng của bà, họ đã lót cho bà một chiếc tã ở phía dưới. Tuy nhiên, không ai đến thay tã cho bà khiến trên lưng bà phát sinh những vết loét. Hơn một tháng sau đó các vết loét mới phục hồi.

Tháng 7 năm 2019, bà Vương được thả sau khi vết loét đó lành lại.

Bài liên quan:

Cô Vương Tục Xuân bị bắt giữ và bị ngược đãi trong sự giam cầm của cảnh sát (Ảnh)

112 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong hai tháng đầu năm 2016


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/22/182274.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share