Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

Đầu năm nay, tôi có cãi nhau với chồng tôi về việc tu luyện, do tôi còn chấp trước vào nhiều thứ, cũng như tình cảm gia đình. Với sĩ diện của bản thân, vì để níu kéo chồng về nhà, mà tôi đã thoả hiệp với chồng tôi, là tôi sẽ ngưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mang sách đi tặng. Sau đó tôi đã xin lỗi chồng tôi, nói tôi sai. Tuy ý của tôi không phải là nhận lỗi tu luyện là sai, nhưng nói vào lúc đó, chồng tôi đã nghĩ tôi nhận lỗi tu luyện là sai.

Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, tôi triệt để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Từ nay trở đi, trong tâm sẽ luôn cố gắng lấy Pháp làm thầy, tu luyện thật tốt, đi cho chính con đường tu luyện của bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Ngô Cao Tôn, quê ở Thanh Hoá, là một học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, trong lúc đang phát tài liệu chân tướng cho các lãnh đạo ở địa phương tôi sinh sống, tôi đã bị công an huyện và công an xã mời vào phòng để làm việc. Do còn nhiều nhân tâm, tôi đã thoả hiệp với công an, ký vào biên bản phạt hành chính vì tội phân phát tài liệu không rõ nguồn gốc và một số biên bản liên quan đến tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình, và biết mình đã sai, tôi cảm thấy rất hối hận.

Vậy nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận tuyệt đối những biên bản mà tôi đã ký với công an, không thừa nhận chúng và tất cả những ký kết đó sẽ không có hiệu lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài, làm tốt ba việc để vãn hồi lại những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Yên Bái, ngày 1 tháng 11 năm 2019

Tên tôi là Dương Thị Tân Hội, là học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái

Trong thời gian vừa qua vào khoảng tháng 10, tôi có đi hồng Pháp tặng hoa sen và tài liệu giảng chân tướng cho người dân và giáo viên của trường Tiểu học xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nơi tôi đang công tác.

Tôi đã bị cựu thế lực dùi vào và người dân báo cho công an. Do trong thời gian đó tôi học Pháp không sâu và mang nhiều tâm chấp trước như tâm sắc dục, tâm chấp trước vào đồ ăn, tâm oán hận và tâm tranh đấu nên tôi đã ký cam kết là bất hồng Pháp, bất giảng chân tướng và không tham gia hội họp.

Sau khi hướng nội và tìm ra chấp trước của mình, tôi thấy việc này không đúng, không phù hợp với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực. Những gì đã ký kết trong thời gian qua (tháng 10 năm 2019) không có giá trị và không có hiệu lực và chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Quang Hưng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An.

Trong quá trình tu luyện tôi đã phạm sai lầm như sau:

Năm 2017, tôi cùng một số học viên mở một điểm luyện công ở địa phương chúng tôi. Sau một thời gian, điểm luyện công chỗ chúng tôi bị chính quyền can nhiễu, sau khi chia sẻ với các đồng tu thì chúng tôi quyết định sẽ đến gặp các lãnh đạo địa phương để giảng chân tướng vào ngày hôm sau. Trong quá trình chia sẻ đó tôi có liên lạc với đồng tu A, A cũng chia sẻ về các việc cần làm và tôi thấy cũng rất hợp lý, nhưng trong đó có một ý (tôi chỉ nhớ đại ý) là: “Bạn cứ nói với họ là ta sẽ không phát tài liệu ở điểm luyện công và địa phương mình đâu”. Lúc nghe thì tôi cũng không lưu tâm lắm, chỉ ậm ừ cho qua vì nghĩ họ tu luyện lâu hơn mình nên họ nói thì cứ nói thôi, còn mình không theo là được rồi.

Ngày tiếp theo, chúng tôi đến gặp và giảng chân tướng cho các lãnh đạo địa phương. Mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi, họ đều tiếp nhận chân tướng và chúng tôi đã ra lại điểm luyện công ngay sau đó. Nhưng trong quá trình đó, tôi nhớ đã có nói với họ (đại ý) rằng “sẽ không phát tài liệu ở điểm luyện công và địa phương mình đâu”.

Đến tận gần đây sau khi suy xét lại từ đầu đến cuối các sự việc xảy ra, tôi mới biết là mình thật đáng hổ thẹn, đã chủ động thỏa hiệp với tà ác và đã để cựu thế lực đắc ý mất rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để triệt để phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi, và tuyên bố hết thảy niệm đầu bất chính khi bước ra điểm luyện công đều bị hủy bỏ, mọi thỏa hiệp với với cựu thế lực tà ác đều không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí mà thôi.

Nghệ An, ngày 2 tháng 11 năm 2019.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Cao Thị Thu Thủy, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An.

Tôi đã có một số việc làm không đúng với trách nhiệm của một học viên Pháp Luân Công.

Cách đây 2 năm, điểm luyện công tại khu vực của chúng tôi có xảy ra can nhiễu, chính quyền địa phương đã đến ngăn cản không cho chúng tôi luyện công. Chúng tôi hiểu rằng đây là cơ hội để chúng tôi giảng chân tướng cho họ. Và hôm sau tôi và một số đồng tu khác cùng đến nhà của một số cán bộ xã để giảng chân tướng. Sau khi họ tiếp nhận chân tướng thì chúng tôi đã ra lại điểm luyện công như bình thường. Nhưng vào thời điểm đó, vì tôi học Pháp chưa sâu, ngộ chưa tới nên trong câu chuyện trao đổi với các lãnh đạo xã, tôi và một số đồng tu đã nói là không phát tài liệu tại điểm luyện công, mà không hề biết rằng tôi đã ngầm thỏa thuận với cựu thế lực. Tôi cảm thấy đây là việc làm sai trái và thật đáng xẩu hổ, không đúng với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để triệt để phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi, và tuyên bố hết thảy niệm đầu bất chính khi bước ra điểm luyện công đều bị hủy bỏ, mọi thỏa thuận với cựu thế lực tà ác là đều không có giá trị. Tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí mà thôi.

Nghệ An, ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Lợi Thọ, học viên Pháp Luân Công tại Hà Tĩnh

Trong sáng ngày 24 tháng 10 năm 2019, công an phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có mời tôi lên trụ sở làm việc về vấn đề tôi luyện công ở công viên một mình. Do tinh thần không tỉnh táo, đầu óc mơ hồ, sợ hãi nên đã thỏa thuận với công an ký vào biên bản không tuyên truyền Pháp Luân Công và bất luyện công. Về nhà tôi xét thấy không đúng với tiêu chuẩn của người tu luyện, bị rơi vào bẫy của tà ác và sai hoàn toàn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh không thừa nhận những gì đã ký kết với công an. Những gì đã ký kết sẽ vô hiệu lực. Tôi là đệ tử Đại Pháp nên tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Minh Tâm, tu luyện Pháp Luân Công cũng khá lâu và tất cả mọi người trong cơ quan tôi làm việc điều biết.

Trước năm 2017 tôi có tham gia cùng với các đồng tu làm việc thứ ba. Vì vậy năm 2017 trong cuộc họp phụ huynh tôi nghĩ mình nên giảng chân tướng và cho mọi người cùng biết về vẻ đẹp của Đại Pháp nên tôi đã phát hoa sen và tặng tài liệu Sức khỏe là vàng cho tất cả các phụ huynh. Khi nhà trường biết được việc này họ đã mời tôi xuống làm việc và yêu cầu tôi viết cam kết không phát tài liệu và phát hoa sen cũng như giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và phụ huynh để không gây ảnh hưởng cho nhà trường. Vì không giữ được chính niệm mà tôi đã viết cam kết đó.

Tôi nhận thấy điều đó là không đúng. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận những gì mà quản lí nhà trường bắt tôi viết là hoàn toàn vô giá trị, triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hường. Quê quán: xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Ngày 20 tháng 10 năm 2019 tôi có mang tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho hội phụ nữ xã và bị công an huyện Đông Sơn can nhiễu và bắt tôi viết giấy không mang tài liệu Pháp Luân Công đến chỗ đông người và bảo Việt Nam chưa cho tập và chưa cho phép phát hành tài liệu. Sau khi nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, công an nói rằng “Bà thấy tốt thì bà cứ tập, bà không được mang tài liệu Pháp Luân Công đi phân phát, nếu không bà sẽ làm sai với pháp luật của Việt Nam” và bắt tôi viết cam kết.

Do chưa hiểu rõ về Pháp lý, chưa chính niệm đầy đủ, mang tâm người thường nên tôi đã ký vào cam kết. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ nhận những cam kết mà tôi đã ký kết.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Hiếu, học viên Pháp Luân Công tại Huế, Việt Nam, đắc Pháp từ tháng 11 năm 2017.

Vào tháng 10 năm 2019 tôi bị công an mời lên làm việc:

Lần thứ nhất vì tôi đã đăng các thông tin về hoạt động Pháp Luân Công trên thế giới và tại địa phương trên mạng Facebook và Google Map. Họ nói các thông tin đó là vi phạm pháp luật và yêu cầu tôi gỡ bỏ các thông tin trên. Tôi không đồng ý với họ. Nhưng tôi đã ký vào biên bản làm việc có những nội dung sai lệch về các câu trả lời của tôi. Tôi đã viết “Tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp” và ký tên.

Lần thứ hai khi đăng ký tạm trú tạm vắng tôi bị yêu cầu viết cam kết không in ấn phát tán tài liệu Pháp Luân Công, không tụ tâp đông người. Tôi viết vào cam kết: “Tôi cam kết không in ấn tài liệu Pháp Luân Công trái pháp luật Việt Nam, không phát tán tài liệu Pháp Luân Công trái pháp luật Viêt Nam, không tụ tập đông người trái pháp luật Viêt Nam,………”. Tôi minh bạch rằng các hoạt động tôi tham gia tập luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam là hợp pháp. Và tôi cũng đã ký vào một bản cam kết do công an soạn thảo với nội dung sai lệch với quan điểm của tôi về Pháp Luân Công.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi ký kết sai lầm với công an địa phương và phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ hoàn thành tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, chỉ đi theo an bài của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Luyện, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Thời gian trước, khi tu luyện được khoảng hơn một năm, ngày 13 tháng 7 năm 2016, một lần đi phát tài liệu giảng chân tướng trong một khu chung cư, tôi bị một người (không rõ chức vụ) nói là có mấy ông già không biết luyện ra sao nên nhờ tôi xuống chỉ dẫn. Dù lúc đó tôi có thấy có gì đó không bình thường nhưng nghĩ mình làm việc chân chính, có gặp cũng không sao, tôi nói người đó để tôi phát hết tài liệu rồi tôi đi chung với người đó.

Khi tới nơi tôi phát hiện anh ta dẫn tôi tới chốt bảo vệ dân phố, rồi sau đó một nhóm người không nói rõ lý do tới mời tôi về phường làm việc. Tại phường, họ yêu cầu tôi làm tường trình, lúc đó do lo lắng tôi đã hành xử không đúng theo Pháp, không Chân.

Dù tôi biết làm như sau đây là không đúng với Pháp nhưng vì tâm sợ hãi, học Pháp chưa sâu, chưa đủ tín Sư tín Pháp, sợ việc học, gia đình và nơi ở của gia đình bị can nhiễu, tôi đã viết cam kết nhận việc phát tài liệu của mình là chưa đúng theo pháp luật và không làm như vậy nữa; đồng thời ký một bản cam kết cộng tác với cơ quan an ninh.

Tôi hối hận vì mình đã không giữ vững chính niệm, không hành xử theo Pháp. Ngay ngày hôm sau tôi đã đi phát tài liệu lại và vẫn liên tục làm cho đến nay để phủ nhận an bài của cựu thế lực, đi theo con đường Sư phụ an bài.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã ghi trong bản cam kết là không có giá trị!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Vân là học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hoá.

Khoảng tháng 8 năm 2016 tôi có phát tài liệu và giảng chân tướng tại cửa hàng nơi tôi bán hàng thì bị công an thành phố mời về trụ sở làm việc, họ nói việc tôi phát tài liệu không rõ nguồn gốc, không có tên nhà xuất bản, không được phép lưu hành là sai, tôi đã thừa nhận.

Do mê mờ và không lường hết được sự việc cộng với bản thân ít tham gia chia sẻ với các đồng tu, ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản thẩm vấn. Tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng với điều Sư phụ dạy.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất thảy những gì tôi đã đồng ý và đã ký với công an. Tôi khẳng định bản thân chỉ tuyệt đối tin tưởng vào Sư phụ và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nguyễn Thị Vân

Đông Vệ, Thanh Hoá.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thanh Chuẩn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, trong khi tôi cùng một số đồng tu khác đi phát tài liệu cho mọi người biết về Pháp Luân Công, thì tôi bị công an hình sự đưa về phường 6 tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Tại trụ sở công an, do tâm thái vội vã đi xử lý công việc nên chúng tôi đã không lý tính viết tờ cam kết, với nội dung là thừa nhận đã vi phạm pháp luật, cam kết không phân phát tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nay tôi nhận ra sai trái của mình và viết Nghiêm chính thanh minh này.

Tôi hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an trong tình huống thiếu lý tính đó, và khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thanh Thúy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, trong khi tôi cùng một số đồng tu khác đi phát tài liệu cho mọi người biết về Pháp Luân Công, thì tôi bị công an hình sự đưa về phường 6 tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Tại trụ sở công an, do tâm thái vội vã đi xử lý công việc nên chúng tôi đã không lý tính viết tờ cam kết, với nội dung là thừa nhận đã vi phạm pháp luật, cam kết không phân phát tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nay tôi nhận ra sai trái của mình và viết Nghiêm chính thanh minh này.

Tôi hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an trong tình huống thiếu lý tính đó, và khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Mai Thị Hoan là học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Vào hồi 19 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2019, tôi cùng mọi người ra luyện công ở địa bàn xã bên, trong khi đang luyện công thì có công an địa phương ra mời lên trụ sở để làm rõ. Vì thấy rằng họ chưa biết về Pháp Luân Công nên chúng tôi đến để nói cho họ biết. Khi đến chúng tôi có giải thích và nói cho họ biết về Pháp Luân Công, nhưng họ không nghe họ còn gây áp lực với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải viết tường trình và cam kết không được phép tập luyện trên địa bàn xã, chỉ được tập ở nhà, nếu không viết thì không cho về.

Tôi thấy càng ngày thời gian càng muộn đi, do tâm lo sợ, chính niệm không đủ, nhận thức Pháp còn nông cạn, cuối cùng tôi viết theo yêu cầu của công an và ký.

Qua mọi người chia sẻ, học Pháp và hướng nội tôi thấy bản thân không đúng với Pháp với Sư phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận mọi lời viết và chữ ký của tôi với công an địa phương. Tôi sẽ không thuận theo bất cứ an bài nào khác, chỉ thuận theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đăng ngày 21-01-2020;

Share