Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 28-11-2019] Lễ Tạ ơn là một dịp lễ đặc biệt mà ở đó mọi người thường bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với những ân phúc trong cuộc đời họ. Đối với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp mà nói, đây cũng là một cơ hội để nhìn lại quá trình tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân được Đại sư Lý lần đầu tiên truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu người tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đã thực hành môn tu luyện ôn hòa này. Tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn cho tới ngày nay.

Một số học viên đến từ Houston, Texas đã chia sẻ những câu chuyện của họ.

109fddacfbd89a0ea36349f0c9c8aa7a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn vào ngày 23 tháng 11 năm 2017

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đem lại hy vọng cho cô Lưu

20 năm trước, cô Lưu thân thể kiệt quệ và không biết phải làm thế nào mới có thể sống tiếp. Việc chăm sóc cô con gái bị tàn tật trong hơn một thập kỷ đã khiến sức khỏe của cô suy giảm. Bác sỹ chẩn đoán cô bị bệnh thận, thiếu máu, u vú, rối loạn nội tiết và một số bệnh khác.

Tháng 6 năm 1997, cuộc sống của cô chuyển biến tích cực khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô Lưu chia sẻ: “Đây là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, rất dễ học và dễ luyện, bởi vậy cả tôi và con gái đã cùng bước vào tu luyện.”

Chỉ sau ba tháng, cô đã lấy lại được sức khỏe. Tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường. Cô giải thích: “Tôi hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. Áp lực tinh thần của tôi cũng biến mất. Tôi đã trải nghiệm được sự mỹ diệu cùng uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và có niềm tin.”

Cô Lưu cho biết không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của cô đối với Sư phụ Lý và Đại Pháp, “từ việc thân thể được tịnh hóa cho đến tâm tính được thăng hoa tới cảnh giới cao hơn và luôn được bảo hộ trong suốt 22 năm qua. Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.”

Thiện đãi khách hàng giúp cải thiện tình hình kinh doanh của công ty

Cô Trần là đối tác tại một công ty kế toán nơi có một số học viên Pháp Luân Đại Pháp làm việc ở đó. Mặc dù công việc kinh doanh cạnh tranh rất khốc liệt nhưng doanh thu của công ty vẫn tiếp tục tăng bởi cô và các đồng nghiệp là các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp tại nơi làm việc. Họ đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Công ty đã có được nhiều khách hàng hơn nhờ danh tiếng của họ.

Một khách hàng tìm đến cô Trần, mang theo báo giá của các công ty kế toán khác và đề nghị cung cấp dịch vụ tốt nhất với mức giá thấp nhất. Cô đã đồng ý hợp tác với ông và ông rất vui.

Không lâu sau, vị khách hàng đó đã quay lại văn phòng của cô. Ông đã cãi nhau với vợ nên tâm trạng buồn chán và cần nói chuyện với ai đó. Dù bận rộn nhưng cô Trần vẫn tiếp chuyện ông. Cô chia sẻ với ông rằng cần có tâm từ bi và về việc cô đã thực hành nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông dần cảm thấy thoải mãi và rời khỏi văn phòng cô với tâm trạng tốt. Sau đó, ông đã giới thiệu công ty của cô cho một số người bạn của mình.

Một khách hàng khác khó tính đến mức một số công ty kế toán đã từ chối cung cấp dịch vụ cho công ty cô. Cuối cùng họ quay sang công ty của cô Trần. Cô Trần chia sẻ: “Chúng tôi phục vụ họ với sự kiên nhẫn và chú ý đến từng chi tiết, và đã được họ tán thành và đánh giá cao. Sau đó, họ đã giới thiệu nhiều khách hàng đến công ty chúng tôi.”

“Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từ chối khách hàng này. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều thập kỷ, tôi biết quan tâm hơn đến nhu cầu của khách hàng. Tôi không cảm thấy khó chịu, mà thay vào đó tôi kiên nhẫn lắng nghe và giải quyết vấn đề của họ.”

Cô cho biết: “Hiện tại chúng tôi có nhiều mối làm ăn hơn và nguồn khách hàng của chúng tôi rất ổn định. Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh cùng tấm lòng nhân ái và thiện lương.”

Các học viên thực sự tốt bụng và trung thực

Cô Đái làm việc vào các ngày cuối tuần cho một công ty. Công ty này đã 3 lần trả cho cô vượt quá số tiền lương cô được hưởng và lần nào cô cũng trả lại số tiền dư đó.

Cô giải thích: “Là một học viên, tôi biết cần đối đãi tình huống này như thế nào. Tôi không bao giờ lấy thứ gì không thuộc về mình.”

Lần thứ ba, công ty đã trả dư cho cô hai tuần lương. Nhưng lúc đó cô đã không còn làm việc ở công ty nữa. Khi cô gọi điện cho phòng nhân sự để trả lại tiền, giám đốc phòng nhân sự nói vì cô không còn làm việc cho họ nữa nên cô cần trả lại bằng tiền mặt.

Khi cô trả lại tiền, giám đốc công ty rất cảm động, ông cảm ơn cô và đề nghị cô tiếp tục làm việc cho họ. “Cô thật tốt bụng và trung thực, công ty chúng tôi không muốn mất cô!”

Sau khi cô Đái giải thích rằng trong tình huống này học viên Pháp Luân Đại Pháp nào cũng sẽ hành xử giống như cô, vị giám đốc thở dài và nói: “Xã hội này cần thêm nhiều người tốt như các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Khương, bếp trưởng tại một nhà hàng người Hoa, cũng có những trải nghiệm tương tự.

Trước khi cô Khương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, cô thường cảm thấy kiệt sức sau khi làm việc nhiều giờ tại nhà hàng. Tu luyện đã giúp loại bỏ bệnh tật của cô và ngày nào cô cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Dù cô vẫn làm việc cho đến sau 11 giờ đêm hoặc đôi khi là đến tận 2 giờ sáng nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc vào sáng hôm sau.

Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy cô rằng hạnh phúc chân chính đến từ thiện tâm. Khi người khác bàn tán sau lưng cô, cô không còn bị động tâm nữa. Cô không còn kén chọn công việc mà thay vào đó cô giúp đỡ những người khác tại nơi làm việc.

Là bếp trưởng, cô nhận được mức lương cao nhất tại nhà hàng. Ông chủ đã từng đưa nhầm phong bì tiền lương cho cô và cô bị thiếu mất 500 đô la. Nhưng cô không khó chịu và cũng không phàn nàn.

Một lần khác, một đồng nghiệp đã hiểu lầm cô và khó chịu với cô. Cô đã dùng thiện tâm để trao đổi với anh ấy về tình huống đó. Đồng nghiệp này sau đó đã hiểu và thấy được lòng tốt của cô, kể từ đó, họ phối hợp làm việc với nhau vui vẻ. Đồng nghiệp này đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp qua cô. Bây giờ anh ấy rất tôn trọng các học viên.

Cô Khương nói tiếp: “Ông chủ của chúng tôi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp hết sức tốt. Bây giờ ông đối xử với các nhân viên với sự công bằng và khoan dung.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180913.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share