Tên: Dương Tăng Hoa
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Địa chỉ: Thôn Tiểu Bá, Huyện Thành Quan, Thị xã Phú Bình, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 22 tháng 12 năm 2005
Nơi Giam gần đây nhất: Trại cưỡng bức lao động Bác Lý Trang thành phố Bảo Định
Thành phố: Phú Bình
Tỉnh: Hà Bắc
Bị đàn áp: Cưỡng bức lao động, tẩy não, đánh đập, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà cửa, xét hỏi, giam giữ

[MINH HUỆ 15-01-2010] (Bài viết của một phóng viên từ tỉnh Hà Bắc) Bà Dương Tăng Hoa bị bệnh tim, thiên đầu thống, sợ lạnh và sợ gió trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 8 năm 1998, bà bắt đầu luyện tập, và chỉ trong vòng một tháng, tất cả các bệnh của bà biến mất. Từ đó bà tu luyện Đại Pháp một cách tinh tấn và trở thành người tốt. Tuy nhiên, bà đã bị ngược đãi bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong mười năm bởi vì bà luyện tập Pháp Luân Công. Cảnh sát và các quan chức ĐCSTQ đã thường xuyên quấy rối, lục soát, bắt giữ, giam giữ bà tại một trung tâm giam giữ, kết án bà một năm rưỡi tại trại cưỡng bức lao động, và tống tiền bà 55,500 nhân dân tệ tiền mặt.

1.Nhà cửa bị lục soát, bị bắt giữ, và tống tiền gia đình bà

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ và các chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Bà Dương đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 12 năm 1999. Năm 2001, các quan chức Mã Bảo Trung, Vương Thuận Hải, và những người khác từ các Cục cảnh sát Phú Bình đã đột nhập vào nhà để bắt giữ bà và lục soát nhà cửa. Họ lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy bà. Họ tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà và các tài liệu giảng rõ sự thật. Bà Dương phải trở nên nghèo túng thiếu thốn và vô gia cư trong hai tháng để tránh bị bắt bất hợp pháp.

Các sĩ quan cảnh sát Mã Bảo Trung, Vương Thuận Hải, và Canh Ngọc Bân sau đó đến nhà bà thường xuyên để quấy rối gia đình và bắt giữ bà. Họ tống tiền chồng bà, nói, “Nếu ông đưa chúng tôi một số tiền, chúng tôi sẽ để ông được yên.” Gia đình bà sợ hãi và đưa 8.000 nhân dân tệ cho Chu Thu Lai, thư ký kiểm soát phòng cảnh sát ĐCSTQ và hai cảnh sát Mã Bảo Trung, Vương Thuận Hải. Nhưng sau tai nạn đó, cả gia đình vẫn sống trong khủng bố và sợ hãi, và bà Dương Tăng Hoa vẫn không thể về nhà. Cảnh sát sau đó đe dọa chồng bà một lần nữa và tống tiền ông thêm 6.000 nhân dân tệ.

2. Nhà cửa bị đột nhập và thân nhân bị đàn áp

Năm 2003, bà Dương và các học viên khác đến một khu mỏ để làm rõ sự thật cho người lao động và bị một người không biết sự thật về cuộc đàn áp này báo cảnh sát. Vào khoảng 10 giờ tối, trạm trưởng trạm cảnh sát thị trấn Thành Quan và một số cảnh sát đã đi đến nhà bà Dương Tăng Hoa. Họ lục soát và tịch thu đồ dùng cá nhân, bao gồm một máy thu băng trị giá 600 nhân dân tệ và các băng kèm theo. Cảnh sát cũng lừa chồng bà (không phải là một học viên) tới trạm cảnh sát. Trương Tiền Huy, đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, còng tay chồng bà vào lò sưởi suốt cả đêm.

3. Bị bắt và giam giữ

Vào tháng 10 năm 2005 (âm lịch) bà Dương Tăng Hoa gặp một học viên khác ở nơi công cộng. Trong khi họ nói chuyện, viên cảnh sát Phạm Chấn Hoa và một viên chức khác lái xe gắn máy, và đột nhiên dừng lại trước mặt họ. Cảnh sát giật túi xách của bà, lục soát, sau đó còng tay và bắt giữ bà. Bà bị đưa đến Đội an ninh quốc gia. Trương Tiến Huy, đội trưởng Đội an ninh quốc gia, và viên cảnh sát Phạm Chấn Hoa thẩm vấn bà. Sau khi xét hỏi, Trương Tiến Huy túm lấy tay bà và cố gắng để lấy dấu vân tay. Bà Dương chống cự, do đó Trương Tiến Huy lôi bà vào một chiếc xe cảnh sát và lái xe đưa bà đến sở cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, bà bị nôn mửa nhiều lần. Trương Tiến Huy ra lệnh cho bốn sĩ quan khiêng bà đặt trong xe cảnh sát. Bà bị đưa tới Trung tâm giam giữ Phú Bình.

Trong khi ở đội An ninh quốc gia, bà đã bị bệnh do hành vi lạm dụng. Bà bị nôn mửa và bị tiêu chảy. Sở Cảnh sát Phú Bình còng tay bà vào lò sưởi trong phòng nghỉ. Ngày hôm sau, bà bị sốt và xưng khắp nơi trên cơ thể. Các bác sĩ cảnh sát khám cho bà và nói rằng bà bị một bệnh truyền nhiễm và phải bị cách ly. Trương Tiến Huy không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào, do đó ông ta tống tiền 1.500 nhân dân tệ từ gia đình bà và sau đó thả bà ra.

4.Bị bắt trong đêm khuya và bị kết án mười tám tháng lao động cưỡng bức

Ngày 22 Tháng 12 năm 2005, khoảng 10 giờ đêm, các viên cảnh sát Trương Tiến Huy và Phạm Chấn Hoa đột nhập vào nhà bà Dương và bắt giữ bà. Phạm Chấn Hoa lôi bà vào xe cảnh sát và trực tiếp lái xe đưa bà đến Trung tâm giam giữ huyện Phú Bình. Tại trung tâm giam giữ, một cảnh sát nhà giam đã tát vào mặt bà mạnh đến nỗi làm cho một số răng của bà bị lung lay và chảy máu rất nhiều. Sáng hôm sau khoảng 7 giờ sáng, cảnh sát lôi bà lên một xe cảnh sát, lái xe đưa bà đến sở cảnh sát, và sau đó chuyển bà sang một chiếc xe cảnh sát khác. Có hai học viên khác trong chiếc xe đó và cảnh sát định gửi cả ba học viên đến một trại lao động cưỡng bức. Lúc đó, mẹ của bà Dương Tăng Hoa vội vàng đến sở cảnh sát. Bà ôm lấy chân con gái của mình để giữ cho cảnh sát khỏi đưa con gái bà đi. Hai cảnh sát kéo tay bà ra và vặn ra sau lưng bà. Người phụ nữ 70 tuổi đó không thể nhấc cánh tay trong vòng sáu tháng sau tai nạn đó. Cuối cùng cảnh sát đẩy bà Dương vào xe cảnh sát và đưa bà đến trại cưỡng bức lao động Bác Lý Trang thành phố Bảo Định. Bà bị kết án mười tám tháng lao động cưỡng bức bất hợp pháp.

Trong trại lao động cưỡng bức, các bác sĩ nhà giam dùng tất cả các loại phương pháp để cố gắng “chuyển hóa” bà. Một lần một cai ngục hỏi bà có muốn được “chuyển hóa”, nhưng bà từ chối. Sau đó người bảo vệ đá bà rất mạnh đến nỗi bà bị ngã xuống và ngất đi ngay lập tức. Bác sĩ nhà giam đã phải ra lệnh cho một số tù nhân khiêng bà đến phòng khám nhà giam để cứu sống bà. Trong trại lao động cưỡng bức, bà bị buộc phải lao động rất cực nhọc. Một lần bà quá mệt mỏi đến nỗi bà ngất liệm đi. Các tù nhân dìu bà tới phòng khám nhà giam. Một bác sĩ nhà giam được gọi là Du nói rằng bà Dương đã giả vờ ngất, sau đó đá bà rất mạnh. Nếu bà không thể hoàn thành chỉ tiêu cưỡng bức lao động đúng hạn, các quan chức trại đe dọa kéo dài thời hạn cưỡng bức lao động của bà. Bà ngất nhiều lần do công việc quá cực nhọc. Các cai ngục còng tay bà và đưa bà đến Bệnh viện 502 hai lần để khám. Các bác sĩ thấy rằng bà đã bị rối loạn thần kinh và huyết áp bà lên tới 180. Sau khi gia đình bà biết điều này, họ bão lãnh bà ra để điều trị y tế. Các quan chức trại cưỡng bức tống tiền gia đình bà 40.000 nhân dân tệ, và bà Dương được thả ra sau khi bị cầm tù trong mười tháng.

5. Thường xuyên bị quấy rối

Trong suốt Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Ủy ban nhân dân Nam Nhai cử người theo dõi bà Dương Tăng Hoa, vi phạm quyền tự do cá nhân của bà, và sách nhiễu những cư dân khác. Khoảng ngày 1 tháng mười 2009, 6 đến 7 người từ Sở Cảnh sát Thành Quan và các Ủy ban nhân dân Nam Nhai đã đến nhà quấy rối bà. Họ buộc bà nộp CMND, lục soát bất hợp pháp nhà bà, và tịch thu các bức ảnh của bà.

Trong mười năm qua, bà Dương đã thường xuyên bị sách nhiễu, bắt bớ, xâm phạm nhà cửa, và ăn cắp. Bà bị giữ tại Trung tâm giam giữ Phú Bình và bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Bảo Định trong mười tám tháng. Bà bị tống tiền 55.500 nhân dân tệ tiền mặt lấy từ gia đình và bị thu hồi đồ dùng cá nhân trị giá 600 nhân dân tệ từ bà, tổng số là 56.100 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/15/216293.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/26/114146.html
Đăng ngày 07-02-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share