Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Ngô Thị Anh Thùy, học viên Pháp Luân Công ở Phú Yên, Việt Nam.

Tôi đắc Pháp vào khoảng tháng 10 năm 2017. Tôi thụ hưởng lợi ích rất nhiều từ Pháp Luân Công nên đã giới thiệu lợi ích của môn tập cho một số người dân ở khu vực tôi ở để nâng cao sức khỏe và đề cao tâm tính và nhiều người đã đến nhà tôi học Pháp nhóm và luyện công chung. Do còn tâm hiển thị, tâm tranh đấu nên vào cuối tháng 4 năm 2018 tôi bị công an thị xã mời lên. Vì học Pháp chưa sâu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản làm việc của công an và sau đó tôi bị nhà trường mời lên làm việc.

Tôi đã ký vào biên bản làm việc của nhà trường và biên bản tường trình của mình. Tôi lại tiếp tục bị Phòng giáo dục thị xã Sông Cầu mời vào làm việc và khuyên tôi tu tập một mình không được tuyên truyền phát tán tài liệu cũng như chia sẻ trên mạng. Vì còn tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 các ban ngành đoàn thể xã Xuân Thịnh có mời tôi vào làm việc nói là động viên, cho tập một mình, không tụ tập tại nhà quá 5 người. Nhưng tôi đã không thanh tỉnh, không đọc kỹ biên bản và còn chấp trước vào tình người nghĩ là không làm khó cho họ nên ký cho xong vì họ không cấm tu luyện và được học Pháp 5 người tại nhà.

Sau đó vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 có 18 đồng tu đến nhà tôi học Pháp thì có phó thôn, chủ tịch hội phụ nữ, công an viên đến nhà tôi quay phim và lập biên bản.

Do thiếu hiểu biết, thiếu chính niệm và không nhận ra đó là an bài của cựu thế lực. Hôm nay tôi mới nhận ra đó là an bài của cựu thế lực. Tôi ân hận vô cùng vì tôi đã hủy rớt những chúng sinh làm việc với tôi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh mình này phủ định triệt để hết thảy những gì đã ký và đồng ý với cựu thế lực là vô giá trị. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Văn Mạnh, thường trú tại thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Tôi đắc Pháp được hơn một năm nhưng do học Pháp chưa tốt và ngộ Pháp chưa sâu nên bị tà ác cựu thế lực can nhiễu dùi vào sơ hở.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2019 chúng tôi đang học Pháp nhóm tập thể thì bị công an xã và thị xã xông vào nhà bắt giữ và thu hết 11 cuốn Chuyển Pháp Luân và các tài liệu liên quan. Sau đó họ mời chúng tôi về trụ sở làm việc và ép không được học Pháp Luân Công, nếu ai ngoan cố tiếp tục học thì sẽ bị phạt tiền hoặc bỏ tù. Nhiều công an còn ép chúng tôi phải viết cam kết không tu Pháp Luân Công và ký vào.

Tôi không chịu ký nhưng họ giằng co và can nhiễu gây khó khăn cho tôi tới 1 giờ sáng. Do quá bị ép buộc nên tôi đã ký.

Vì tôi học Pháp không sâu, ngộ chưa tới được, trình độ còn kém mà làm tổn thất tài nguyên Đại Pháp, tổn hại đến danh dự Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì ký kết với tà ác là không có giá trị và phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Họ tên: Ngô Dung, thường trú tại Thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Tôi đắc pháp vào khoảng tháng 3 năm 2019

Vào tối ngày 10 tháng 6 năm 2019 chúng tôi đang học Pháp nhóm tại nhà đồng tu thì bị công an, dân quân, trưởng thôn và các ban ngành khác bao vây nhà đồng tu và tự ý xông vào nhà tịch thu hết sách Chuyển Pháp Luân và mời chúng tôi về trụ sở công an làm việc.

Họ còn bắt chúng tôi không được học Pháp Luân Công và bắt ký cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không chịu ký và bọn họ giằng co và buộc tôi phải ký.

Lúc đó trong tâm tôi không làm chủ được nên mới ký và sau khi về nhà tôi liền nghĩ ra là tôi đã sai. Tôi rất hối hận vì nghe theo tà ác mà làm tổn hại đến danh dự Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã ký và đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Trung là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào khoảng tháng 2 năm 2017.

Một ngày trong khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2018, lúc đó tôi đang tham gia duy hộ một điểm luyện công mới tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Công an can nhiễu không cho chúng tôi luyện công tại đây, tôi đã giảng chân tướng cho một công an khu vực. Người này yêu cầu chúng tôi chỉ được duy trì số lượng người luyện công hiện hữu (khoảng 10 người) chứ không được đông hơn, lúc đó do tôi học Pháp không sâu nên đã dùng tâm người thường mà đồng ý bằng miệng. Giờ tôi hiểu rằng đó chính là thỏa hiệp với tà ác và đi theo an bài của cựu thế lực.

Hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con xin lỗi Sư phụ, con nhất định sẽ vững bước tinh tấn đi đến cuối con đường tu luyện Đại Pháp mà Ngài đã an bài cho con, làm thật tốt ba việc của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Đình Tám (tên thường gọi là Trúc), học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội Việt Nam. Trong quá trình tu luyện tôi đã phạm phải một số sai lầm đó là ký kết, thỏa hiệp với cựu thế lực tà ác:

Năm 2016 tôi cùng các đồng tu đi giảng chân tướng. Một lần bảo vệ và công an khu vực bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thu giữ mất một số sách, băng đĩa Sư phụ giảng Pháp.

Họ yêu cầu ký vào biên bản cam kết là không vào cơ quan đó giảng chân tướng nữa. Vì tôi học Pháp chưa sâu, chấp trước vì sợ gia đình biết, và nghĩ mình mau chóng ra ngoài cầu cứu đồng tu tới trợ giúp các đồng tu còn lại, nên tôi đã ghi là tôi sẽ không vào đây giảng chân tướng nữa, nhưng hóa ra là càng làm khó cho các đồng tu còn lại hơn. Nhưng các đồng tu đó vẫn tự chứng thực được và họ phải thả người ngay sau đó.

Sau đó được các đồng tu chia sẻ tôi mới biết là mình đã làm việc đáng hổ thẹn, để cựu thế lực đắc ý, không biết chứng thực Pháp, làm mất sách, băng đĩa của Đại Pháp và tài liệu, không giúp được các bảo vệ và công an đó hiểu sự thật về Pháp Luân Công mà còn để họ phạm tội sâu hơn là nghe theo lệnh của đảng lập biên bản và thu giữ sách,… can nhiễu đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố mọi ký kết, thỏa hiệp với cựu thế lực tà ác đều không có giá trị. Tôi chỉ tu theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2019.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Nhụ.

Ngày 6 tháng 8 năm 2019 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại bệnh viện. Trong quá trình tặng tài liệu cho mọi người, bảo vệ bệnh viện đã mời tôi vào phòng làm việc, trong quá trình làm việc do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận an bài của cựu thế lực, tà ác và tu luyện chưa được tinh tấn nên tôi đã ký kết vào biên bản không tặng tài liệu ở bệnh viện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý trong biên bản là không có giá trị, và phủ nhận hết thảy những an bài đã ký kết với cựu thế lực. Tôi chỉ tu luyện theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc để hoàn thành thệ ước của mình.

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Vân, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại bệnh viện và bảo vệ giữ và gọi công an đến bắt viết cam kết không được giảng chân tướng và chia sẻ tại cơ quan hành chính sự nghiệp. Do tu chưa tốt và trong ít phút chính niệm chưa đầy đủ, nên tôi đã ký vào bản cam kết. Tôi ân hận vì mình đã không kiên định đến cùng, phụ công Sư phụ từ bi khổ độ và sự ủy thác của chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với tà ác là không có giá trị và chỉ tu theo sự an bài của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thệ, học viên Pháp Luân Công tại Kiên Giang.

Tôi đắc Pháp năm 2017. Sau một thời gian tu luyện, tôi ra ngoài làm việc thứ ba. Đầu năm 2019, tôi đi tặng cuốn “Sức khỏe là vàng” cho người dân thì bị công an mời về làm việc. Vì bản thân học chưa thấu Pháp, tôi đã lăn tay điểm chỉ vào biên bản rằng không được đi phát tài liệu nữa (vì tôi không biết chữ nên dùng hình thức lăn tay)

Hôm nay, tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết. Từ nay tôi chỉ một lòng tín tâm tu luyện, chỉ nhận sự an bài của Sư phụ trên bước đường tu luyện của mình và làm tốt ba việc để không phụ lòng từ bi của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Minh Hoài là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nghệ An, Việt nam

Ngày 5 tháng 9 năm 2015 khi đi giảng chân tướng và phát tài liệu tại trường Tiểu học Diễn Yên 1, tôi đã bị công an xã, huyện, tỉnh gọi đến UBND xã làm việc. Tôi đã thừa nhận hai điều theo sự chỉ đạo của họ là:

1/Tài liệu không rõ nguồn gốc.

2/ Pháp Luân Đại Pháp chưa được Nhà nước công nhận và lưu hành tại Việt nam.

Sau đó tôi rất ân hận về hành vi đó. Tôi đã ngộ nhận vì tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào văn bản của họ. Vì tôi tu luyện chưa tốt, học Pháp chưa tốt, bản thân còn có nhiều nhân tâm chưa vứt bỏ nên đã bị cựu thế lực và tà ác bức hại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực trên bản thân tôi, phủ nhận những gì tôi đã nói và ký kết, tuyệt đối là không có giá trị và không tồn tại. Tôi chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Mai Thảo ở Vạn Ninh Khánh Hòa.

Ngày 13 tháng 8 năm 2019 ở tại nơi làm việc của mình tôi đã phát tài liệu và hoa sen giảng chân tướng cứu người nhưng bị cơ quan chính quyền cưỡng chế bắt về cơ quan công an phường 1 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp làm việc. Họ đã nói là tôi làm sai và vi phạm pháp luật về việc phát tán tài liệu về Pháp Luân Công và cơ quan nhà nước Việt Nam chưa cho phép in ấn và phát tán tài liệu Pháp Luân Công.

Mặc dù tôi đã giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tà ác cướp mổ tạng người học Pháp Luân Công ở Trung Quốc của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng họ đe dọa và bắt tôi viết cam kết không được phát tài liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Do không nắm rõ luật tôi đã làm theo áp đặt của bọn họ. Tôi biết mình không làm gì sai nhưng đã có tâm lo sợ và đã viết cam kết đó.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lự, những thừa nhận của tôi với chính quyền là vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là : Võ Trọng Huế là học viên Pháp Luân Công tại Bình Dương.

Vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2019 có ba người trong đó có hai người mặc thường phục và một công an khu vực đến kiểm tra phòng trọ nhưng mục đích của họ là đến để thu giữ sách và tài liệu Đại Pháp và giấy chứng minh thư. Sau đó họ mời tôi lên phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương làm việc.

Do nhận thức Pháp chưa sâu, một thời gian bận rộn chính niệm không mạnh và không am hiểu pháp luật Việt Nam nên tà ác đã dùi vào sơ hở can nhiễu. Do chấp trước nhân tâm nên đã tôi ký cam kết không tuyên truyền lưu trữ ấn phẩm, tài liệu không rõ nguồn gốc xuất bản theo quy định pháp luật mà không biết làm vậy là đã thỏa hiệp với tà ác.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Bản cam kết tôi ký là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Thị Cúc là học viên Pháp Luân Công tại Kiên Giang.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 tôi cùng hai đồng tu đi phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương thì tôi bị công an mời về trụ sở làm việc. Trong quá trình làm việc, công an kêu tôi ký vào biên bản không được đi phân phát tài liệu và bản xác nhận thu giữ tài liệu của tôi. Do tâm sợ hãi và chính niệm chưa đủ nên tôi đã không giữ được kiên định và đã ký vào biên bản.

Nay tôi thanh tỉnh ra và cảm thấy mình làm như vậy là hoàn toàn sai và có lỗi với Sư phụ. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để công khai rằng tôi tuyên bố phủ định hoàn toàn những gì đã ký kết và không theo sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi sẽ kiên định tu luyện và chỉ làm theo những gì Sư phụ chỉ bảo.

Vũ Thị Cúc

Kiên Giang ngày 21-08-2019

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Nguyệt ở Ecopark, Hưng Yên, đắc Pháp năm 2015.

Vào tháng 9 năm 2018 tôi có cùng một đồng tu khác đi giảng chân tướng ở một hội chợ bên Hà Nội thuộc Quận Nam Từ Liêm. Tôi đã gặp công an đến can nhiễu và nói tôi về đồn công an quận để làm việc. Lúc đó chúng tôi nghĩ là về đó nói chuyện với họ cho họ hiểu vì mình làm việc chính đáng nên không sợ. Tôi đã chủ động rủ bạn đồng tu đi cùng. Chúng tôi về đó nói chuyện và giảng chân tướng cho họ hiểu. Nhưng họ yêu cầu chúng tôi phải ký vào giấy cam kết không được phát tài liệu ở địa bàn của họ nữa thì họ mới thả cho về. Do chấp trước vào thời gian và tình cảm mà chúng tôi đã ký và cam kết không tặng tài liệu ở Quận Nam Từ Liêm nữa.

Từ đó đến nay tôi hễ có dịp là vẫn giảng chân tướng và tặng tài liệu ở đó, nhưng vẫn luôn áy náy là mình đã làm sai với những gì Sư phụ dạy. Tôi đã dùng tâm giảo hoạt của người thường và thuận theo yêu cầu của người thường mà làm việc, lại còn liên lụy đến đồng tu khác cũng vì tôi mà phải ký cam kết giống tôi…

Vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này là để phủ nhận triệt để mọi an bài và mọi cam kết không phù hợp với Pháp trước những người công an và cựu thế lực ở không gian khác đã thao túng việc đó. Từ nay trở đi những cam kết đó không còn giá trị gì nữa, cũng không tồn tại nữa.

Tôi sẽ đi theo an bài của Sư phụ tu luyện tốt bản thân, phát chính niệm tập trung, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Trần Thị Nguyệt

Ngày 14 tháng 1 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hà Văn Hương, sinh năm 1971, tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 2018.

Cách đây không lâu, tôi đi giảng chân tướng, sau đó công an xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam đã gọi tôi lên xã làm việc. Họ bắt tôi ký vào một biên bản là không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công.

Lúc đó, do tôi học Pháp chưa tốt, thể ngộ về Pháp còn nông cạn và còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được, nên tôi đã ký vào biên bản trên. Nay tôi hiểu ra mình đã sai nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận mọi ai bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và những gì tôi đã ký kết.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trịnh Văn Tuyên, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam.

Vào khoảng năm 2015 tôi cùng các học viên khác tham gia tặng tài liệu giảng chân tướng trong trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc đang phát tài liệu thì một sinh viên báo cho tổ bảo vệ, họ đưa chúng tôi vào phòng bảo vệ để làm việc. Tại đó họ nói việc chúng tôi vào trường để phát tài liệu là chưa xin phép tổ bảo vệ và quấy rối đến việc học tập của sinh viên (ý của họ cũng như vào nhà mà không xin phép chủ nhà vậy).

Do mới đắc Pháp nên nhận thức về Pháp lý còn hạn hẹp, nhân tâm còn nhiều, quan niệm con người nặng nề, nên tôi đã đồng ý và ký vào bản cam kết không phát tài liệu chân tướng trong trường đại học Công nghiệp nữa.

Sau đó họ đưa chúng tôi ra công an phường. Tại đó tôi cũng ký vào một biên bản tương tự. Nay tôi nhận ra việc đó là sai và phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với tà ác.

Con xin quy chính bản thân trong Pháp, làm những việc mà một người chân tu nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Hải Hồng, đắc Pháp tháng 7 năm 2016 tại Hà nội.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 tôi cùng chồng đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng ở Kim Bôi. Tôi có mang tài liệu và hoa sen theo để tôi và bố tôi cùng đi tặng và giảng chân tướng cho chúng sinh vùng đó.

Nhưng đến nơi thì bố tôi mệt nên tôi đã đi một mình. Tôi vừa tặng được cho mấy người ở cổng khách sạn thì bảo vệ báo cho công an xã xuống mời tôi về ủy ban làm việc.

Trong lúc nói chuyện với họ tôi đã nảy sinh tâm lo lắng sợ bố mẹ và chồng tôi biết chuyện này nên khi họ bảo tôi ký biên bản tôi đã không đủ chính niệm để từ chối dứt khoát với họ. Tôi đã không ký biên bản do họ viết mà tự viết là “đi giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp cho dân chúng, nhưng sau khi trao đổi với chính quyền xã thì được biết là ở đây không cho phép nên đã không đi nữa và cũng sẽ không đến nữa”!

Lúc đó tôi nảy sinh tâm hoan hỷ vì tưởng mình có cách nói và có chút hình thức nên đã thuyết phục được họ là để tôi tự viết theo ý tôi rồi ký mà không hiểu rằng đó là cái bẫy của tà ác.

Sau sự việc này tôi đã hướng nội và chia sẻ với các đồng tu khác. Tôi nhận ra mình đã tu luyện chưa tốt, chấp trước nhiều vào tình và danh, tâm sợ hãi dẫn đến chính niệm không đủ mạnh, không làm chủ được tình thế để dẫn đến việc thuận theo yêu cầu của tà ác mà viết và ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố phủ nhận và huỷ bỏ hoàn toàn các ký kết và những hành động không đúng với Pháp của tôi trong sự việc này.

Phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực đối với tôi và chỉ tuyệt đối tuân theo sự an bài của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thị Ấn, ở Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tháng 8 năm 2019 tôi giảng chân tướng tặng hoa sen may mắn cho mọi người, rồi bị công an thị trấn dẫn về làm việc.

Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước như danh lợi tình chưa bỏ, cùng với áp lực gia đình, chính niệm không kiên định nên tôi đã ký là không được phát tài liệu giảng chân tướng.

Sau khi chia sẻ với đồng tu tôi nhận thấy việc mình làm hoàn toàn sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả sự việc trên, những gì ký kết là không có giá trị. Tôi không đi theo con đường của cựu thế lực.

Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hải, là học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Vào tháng 8 năm nay tôi tham gia làm phim chứng thực Pháp tại Hà Nội. Trong dự tính có quay cảnh lân thả Pháp bảo nhưng khi quay xuất hiện can nhiễu. Khi an ninh làm việc có yêu cầu là không được có cảnh tuyên truyền Pháp Luân Công.

Do học Pháp chưa sâu, thiếu chính niệm đã để cho tâm giảo hoạt lấn át nghĩ rằng mình không thả chữ Pháp Luân Công nên đã nói thuận theo tà ác.

Trong buổi làm viêc ngày hôm sau tại làng bên cạnh, khi an ninh lại làm việc với tôi về cảnh quay đã có biên bản yêu cầu “trong thời gian ở địa phương không được phát tán tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công.” Tôi lại xuất hiện suy nghĩ sai lệch rằng ngay từ đầu cũng không có ý định giảng chân tướng tại địa phương trong lúc thực hiện nên cũng trong dự dịnh vì vậy đã ký vào thoả thuận của tà ác với truy cầu để thực hiện xong bộ phim.

Vì tu luyện không tốt dẫn đến sự việc như vậy nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định mọi an bài của cựu thế lực và phá trừ hoàn toàn cam kết với tà ác.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Hồ Thị Oanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, quê ở Nghệ An.

Ngày 9 tháng 9 năm 2019 tôi có đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại chợ Bến Cát. Tôi đã bị công an phường Mỹ Phước và thị xã Bến Bát can nhiễu mời về trụ sở công an phường Mỹ Phước.

Trong quá trình làm việc công an có đưa biên bản cam kết không tuyên truyền và phát tán tài liệu, và biên bản thu giữ tài liệu nhưng tôi không ký. Đến tầm 3 giờ chiều họ ép chụp hình, có nội dung tuyên truyền tài liệu Pháp Luân Công, và có đưa bản lăn vân tay. Tôi đã không lý trí và minh bạch được đó là hình thức ký kết với tà ác của cựu thế lực nên tôi đã cho lăn vân tay.

Tôi còn bị tịch thu hai cuốn tài liệu và một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định mọi sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Bản lăn vân tay với công an là không có giá trị, và phủ nhận tất cả các hình ảnh bị ép chụp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Út.

Đầu năm 2019 tôi có đi giảng chân tướng, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã không tu khẩu và có tâm lý hiển thị. Sau đó công an xã đã đưa tôi về đồn đánh và hăm doạ, vì sợ hãi và ngộ Pháp lệch lạc, tôi đã viết một tờ cam kết không đi phát tài liệu. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khoảng một tuần sau, tôi có đi qua điểm giảng chân tướng, công an thấy tôi và đưa tôi vào phòng đánh đập và hăm doạ. Lần này vì quá sợ hãi, tôi đã nói ra tên của đồng tu, và viết cam kết không phát tài liệu ở nơi ấy.

Tôi nhận thấy hành vi của mình là không đúng với Pháp, đã làm liên lụy đồng tu.

Vậy, tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để sự bức hại của cựu thế lực, phủ nhận triệt để những gì đã nói và đã viết trước đây.


Đăng ngày 1-11-2019

Share