Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Ngày 21 tháng 8 năm 2019, ba chủ cửa hàng nhỏ ở thị trấn Đặc Hưng, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt giữ ở các cửa hàng nhỏ của họ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tín ngưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Khi hai vợ chồng cô La Thái Hội đang ở cửa hàng đồ nội thất của gia đình mình thì bốn cảnh sát ập vào. Một người trong số họ đã đưa cô La tới đồn cảnh sát địa phương, trong khi ba người khác buộc chồng cô phải đưa họ đến nơi ở của hai vợ chồng để lục soát.

Cô Lôi Hoán Anh bị bắt giữ tại cửa hàng đồ lưu niệm của mình. Khi nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, chồng cô vội vã từ sở làm chạy về thì thấy bốn cảnh sát đang đợi anh ở cửa hàng. Họ yêu cầu anh tìm ví của vợ và mang đến đồn cảnh sát. Anh tuân thủ mang ví của vợ, bên trong có chứng minh nhân dân, một thẻ ngân hàng với hàng chục nghìn nhân dân tệ, cũng như bằng lái xe của cô Lôi, đến đồn cảnh sát và bị cảnh sát tịch thu hết.

Anh nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công đã giúp vợ anh có được sức khoẻ nhưng họ buộc tội anh quảng bá Pháp Luân Công và còng tay anh lại. Tiếp đó, họ buộc anh phải đưa họ đến nơi ở của [hai vợ chồng]. Sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan khác của cô Lôi sau đó đều bị tịch thu.

Cảnh sát cũng quay lại cửa hàng của cô Lôi và lục soát vào ngày hôm sau.

Cô Đặng Vạn Anh là một bác sĩ quản lý một cửa hàng Trung Y, cửa hàng thuốc của cô bị lục soát và máy in, tài liệu Pháp Luân Công cùng 20.000 nhân dân tệ tiền mặt bị tịch thu trong cùng ngày.

Cảnh sát đã không cung cấp cho ba học viên hoặc người nhà của họ danh sách các đồ vật bị tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.

Một cảnh sát tiết lộ với gia đình của các học viên rằng lý do các học viên đó bị bắt là vì họ bị camera giám sát ghi hình trong khi phân phát các tài liệu Pháp Luân Công tại một thị trấn khác vào cuối tháng 7 năm 2019.

Ba phụ nữ này hiện đang bị giam giữ ở Trại tạm giam khu Nạp Khê.

Ngày 23 tháng 8, con trai của cô Lôi đã đến Đội An ninh Nội địa huyện Lô để yêu cầu thả cô nhưng không thành công.

Cô Đặng Vạn Anh – Một nữ doanh nhân trung thực

Cô Đặng ốm yếu từ nhỏ với các chứng bệnh như thấp khớp ở mắt cá chân, thiếu máu, viêm dạ dày và viêm ruột mãn tính.

Năm 1997, cô được giới thiệu Pháp Luân Công và hai tháng sau tất cả các vấn đề về sức khoẻ của cô đều biến mất.

Năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc đàn áp [Pháp Luân Công], cô đã bị bắt và bị giam trong các trại lao động cưỡng bức nhiều lần vì nói chuyện với mọi người về đức tin của mình. Bức hại khiến cô bị tổn thất thu nhập gần 500.000 nhân dân tệ.

Sau đó, cô mở một cửa hàng thuốc và đôi khi khám bệnh cho bệnh nhân để kiếm sống. Cô sớm dựng lập danh tiếng của mình xung quanh thị trấn vì là một bác sĩ trung thực và xuất sắc.

Cô Đặng từng nhặt được một chiếc ví chứa hơn 6.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng chứng minh nhân dân và các thẻ tín dụng quan trọng trên đường phố. Khi chủ chiếc ví ấy đề nghị tặng 1.000 nhân dân tệ cho cô để hậu tạ, cô đã từ chối và nói rằng Pháp Luân Công dạy cô làm một người tốt.

Chủ nhân của chiếc ví nói: “Trong một xã hội hủ bại như hiện nay, hầu như không thể tìm thấy được một người nào tốt như cô!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/13/179597.html

Đăng ngày 05-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share