Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

Tiếp theo Phần 11

[MINH HUỆ 14-07-2019] Khách du lịch ở cực nam Đài Loan lúc nào cũng có thể nhìn thấy những học viên Pháp Luân Công trong bộ quần áo màu vàng, dù trời nắng hay mưa.

Các học viên đã phát tờ rơi Pháp Luân Công trong công viên Nga Loan Tì (Eluanbi) thuộc Vườn quốc gia Khẩn Đinh trong hai thập kỷ. Họ giới thiệu môn tu luyện thiền định tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra không ngừng tại Trung Quốc từ năm 1999.

Trên đường đi đến ngọn hải đăng nổi tiếng ở Nga Loan Tì, du khách có thể bắt gặp những áp phích về cuộc bức hại và các học viên đang biểu diễn những bài công pháp của Pháp Luân Công.

15f34eedc3513f7b4ba1392bf0031ae9.jpg

Hải đăng Nga Loan Tì tọa lạc tại điểm cực nam của Đài Loan. “Nga Loan (Eluan)” là một từ ngữ địa phương với nghĩa thuyền buồm và “Tì (bi)” nghĩa là mũi. Gần đó là một rặng đá ngầm hình dáng tựa như một chiếc thuyền buồm với phần đầu nhô ra ngoài như cái mũi, tạo thành một mũi biển.

fa17556726e9941b76b32a00acc2b6c5.jpg

86828ce6fa80a199614d17d465335a73.jpg

Học viên Pháp Luân Công nói với các du khách trong Công viên Nga Loan Tì về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Ngọn hải đăng ở Nga Loan Tì là một trong những điểm tham quan thu hút nhiều du khách nhất tại Đài Loan. Bởi vì sáng nhất và xa nhất ở Đài Loan, nên nó còn được gọi là “Ánh sáng của vùng Đông Á.”

Vườn quốc gia Khẩn Đinh với ba mặt giáp biển Thái Bình Dương tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Các học viên địa phương đã thiết lập địa điểm của họ trong công viên Nga Loan Tì từ năm 2001 để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho khách du lịch, đặc biệt là những ai đến từ Trung Quốc. Rất nhiều người ở Trung Quốc Đại lục đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của chế độ tại Trung Quốc, chế độ này đã vu khống Pháp Luân Công để hợp pháp hóa cuộc bức hại kéo dài hai thập kỷ qua. Kết quả là, nhiều người Trung Quốc đã có ấn tượng xấu với môn tu luyện và thậm chí tin rằng cuộc bức hại là đúng đắn.

Nhiều công chức, viên chức đến từ Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, một vài học viên đã thuê nhà ở Nga Loan Tì để có nhiều thời gian hơn nói chuyện với các du khách trong công viên. Một trong số họ, cô Hứa Mỹ Huệ, nói rằng cô thường xuyên gặp các công chức, viên chức từ Trung Quốc. Sau khi thấy những học viên luyện công ngoài trời, một viên chức nói: “[Các học viên] đã làm y như vậy ở Trung Quốc thời trước. Họ cũng đã tập luyện công khai như thế này!”

Cô Hứa nói rằng có rất nhiều viên chức sẽ không nói gì khi họ nhìn thấy những áp phích về cuộc bức hại và cố gắng tỏ ra thờ ơ. “Một số sẽ bí mật lấy tài liệu từ các học viên, và một số sẽ đưa ngón cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một trong số họ thậm chí còn quyên góp tiền cho học viên và gấp rút rời đi,” Cô Hứa kể.

“Có một viên chức đã đọc kỹ lưỡng tấm áp phích và thở dài,” Cô Hứa nhớ lại, “Ông ấy nói rằng ông đã biết hết mọi chuyện về cuộc bức hại kể từ khi nó mới bắt đầu. Ông nói rằng nó tà ác như tấm áp phích đã viết, nhưng mọi người đều chọn im lặng để giữ được sự an toàn và công việc của mình.”

Kết bạn với du khách và hướng dẫn viên

0cdf2544347b1e00da994d927c23c0f9.jpg

Ông Trịnh Thông Hòa (trái) đang nói với một khách du lịch về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Ông Trịnh Thông Hòa đến Nga Loan Tì vào mỗi cuối tuần. Có lần ông đã gặp một người hướng dẫn viên du lịch, người đó kể với ông về sự tử tế của các học viên đã thay đổi thái độ của mình đối với Pháp Luân Công như thế nào. Hướng dẫn viên này đã từng tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ và thù ghét học viên Pháp Luân Công, những người mà ông nghĩ là họ đang làm chính trị. Ông ấy sẽ không cho phép những vị khách Trung Quốc của mình lấy tờ rơi từ các học viên hay đọc áp phích của họ.

Một ngày nọ, một trong những du khách của ông bị lạc và ông đã rất rất lo lắng. Ông đi khắp nơi trong vô vọng, cố gắng tìm vị du khách đó. Một học viên đã nhìn thấy ông và, sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, lập tức tình nguyện đưa ông đi tìm người khách bị lạc bằng chiếc xe máy của mình. Họ đã đi tất cả các vùng núi và cuối cùng tìm thấy du khách kia ở một nơi xa xôi. Từ đó trở đi, hướng dẫn viên này đã có cái nhìn khác về Pháp Luân Công.

Ông Trịnh cũng đã từng kết bạn với một du khách người Trung Quốc, vị khách này đồng ý rằng ĐCSTQ là tà ác nhưng vẫn tin vào tuyên truyền lừa dối về Pháp Luân Công. Người này cũng nghĩ rằng các học viên đang làm chính trị. Ông Trịnh đã chia sẻ sự hiểu biết của mình về lịch sử của ĐCSTQ, và cách nó đã giết những người Trung Quốc trong các chiến dịch của nó như thế nào. Cuối cùng, vị khách này đã hiểu được ý tốt của ông. Người khách đã thoái Đội (một tổ chức Cộng sản cho những người trẻ) và kết bạn với ông Trịnh. Vị khách đó còn đưa cho ông số điện thoại của mình và bảo rằng muốn ghé thăm ông Trịnh.

Người dẫn đoàn thay đổi suy nghĩ của mình

Bà Trần Lệ Huệ và Ông Hoàng Lập Tín đến Nga Loan Tì mỗi tuần một lần. Họ muốn nói với các du khách Trung Quốc tất cả những thông tin cơ bản về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Bà Trần đã một lần thử nói chuyện với một hướng dẫn viên, nhưng anh ấy lại ra hiệu cho bà hãy để anh được một mình. Bà Trần không để tâm và vừa nói chuyện nhẹ nhàng vừa đưa một tờ báo cho anh. “Có thể anh sẽ muốn đọc tờ báo Đài Loan này trong lúc rảnh rỗi,” bà nói. Người hướng dẫn giật tờ báo và nói, “Cô thật cứng đầu và không để tôi yên… Tôi thấy [rất nhiều học viên] ở rất nhiều các điểm tham quan tại Đài Loan rồi. Các cô không cảm thấy mệt mỏi ư? Các cô đang làm việc gì vậy?”

“Việc chúng tôi làm, chính là để cho các anh biết được sự thật,” bà Trần đáp, “ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công bằng những lời dối trá của nó, và không có thông tin nào đúng sự thật ở Trung Quốc vì Internet đã bị kiểm duyệt. Pháp Luân Công là một môn tu Phật, và những người học môn này sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nên lắng nghe và tìm hiểu thêm bởi vì anh đang ở bên ngoài Trung Quốc,” Bà Trần nói

Sau khi biết được sự thật, người hướng dẫn viên nói, “Giờ tôi đã biết được Pháp Luân Công là gì, tôi sẽ không ngăn cản các khách hàng lấy tờ rơi của cô hay lắng nghe sự thật.”

Trái tim chân thành giữa trời nắng gắt

9b099a7de9e48a94306551fe8d18ca52.jpg

Miêu Tị Đầu (Maobitou) là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Khẩn Đinh vì có một tảng đá có hình dạng một con mèo đang nhìn ra biển (phía xa bên phải)

Miêu Tị Đầu là một trong những điểm tham quan nổi tiếng tại Khẩn Đinh. Nó được đặt tên theo một khối đá được bào mòn thành hình dạng của một con mèo đang thu mình lại. “Mao” nghĩa là mèo, và “bitou” nghĩa là chóp mũi nhưng cũng có thể hiểu là mũi đất.

f05f4e1eb1cd697ea7ab8c42ca35905e.jpg

Học viên Pháp Luân Công nói với khách du lịch tại Miêu Tị Đầu về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Sau khi biết rằng các học viên tại Trung Quốc đã bị tra tấn trong cuộc bức hại, bà Lý Thu Yên đã muốn có một hành động cụ thể. “Tôi đã trở nên mạnh khỏe và hạnh phúc vì môn tu luyện này,” bà nói. “Đó là một vinh dự cho tôi khi được giúp những người khác hiểu Pháp Luân Công là gì, là một cách để kết thúc cuộc bức hại.”

Bà Lý đã đi đến Miêu Tị Đầu suốt nhiều năm để nói chuyện với các du khách. Bà hiểu rằng Trung Quốc Đại lục có xu hướng tạo ra những rào cản mà những người muốn vạch trần bản chất tàn bạo của Trung Cộng phải vượt qua.

“Những người Trung Quốc không thể phân biệt được khái niệm yêu đất nước Trung Hoa và yêu ĐCSTQ. Để thể hiện lòng yêu nước của mình, họ nghe theo Đảng và ủng hộ cuộc bức hại.”

a8bba4ba7f58f8a80dda5a7eb64935eb.jpg

Bà Lý Thu Yên tại Miêu Tị Đầu

Bà Lý tin rằng bà đang làm một việc mà tất cả các học viên khác cũng đang cố gắng làm. Bà thường xuyên đối diện với những cá nhân với thái độ thù nghịch đến từ Trung Quốc Đại lục, và bà đã cố gắng thay đổi nhận thức của họ về Pháp Luân Công.

Bà nhớ lại bà đã bị nhóm thân Bắc Kinh lăng mạ và tấn công thế nào khi tới Hong Kong để giảng chân tướng. Một người dân địa phương đã giúp đỡ bà và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công bằng cách hô to để bảo vệ bà. Điều này đã làm bà xúc động và tăng cường sự tự tin khi đối mặt với những người phi lý. “Những ai đã biết được sự thật cũng sẽ lan truyền nó,” bà nói.

533a611ec7d4ea63e13b41f37bd9ee98.jpg

Bà Lý Phương Hoa tại Miêu Tị Đầu

Ở Miêu Tị Đầu không có nhiều cây xanh để che đi ánh mặt trời gay gắt giữa những tháng hè kéo dài tại phía nam Đài Loan. Với nhiệt độ hơn 37oC, đôi khi bà Lý Phương Hoa đã muốn bỏ cuộc, nhưng bà luôn suy nghĩ lại khi bà nghĩ tới những người đã bị lừa dối những lời dối trá của ĐCSTQ. Bà tự nhủ rằng mình không nên buông lơi và rằng “một trái tim chân thành có thể đưa mọi người lại gần nhau”

Các du khách Trung Quốc đã bắt đầu lắng nghe bà nói về cuộc bức hại và lấy tài liệu từ bà, nên bất kể thời tiết có như thế nào, và vẫn cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178945.html

Đăng ngày 02-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share