Bài viết của Tạ Ân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2019] Tôi là một học viên lớn tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước đó, tôi là một người vô thần. Sau khi tu luyện, tôi nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp uyên thâm nhất.

Tôi đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trên con đường tu luyện của mình. Tôi mong rằng những người vô thần sẽ cải biến tư tưởng của họ sau khi đọc những chia sẻ của tôi và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp.

Sư phụ lắng nghe và trợ giúp

Năm 2002, sau khi tôi thu hoạch xong một phần lúa mỳ, tôi bắt đầu đốt rơm rạ. Tuy nhiên, ngọn lửa đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi ngồi sụp xuống đất vì lo sợ bởi vẫn còn hơn 4 hecta lúa mỳ nữa vẫn chưa được thu hoạch. Lúc đó tôi nghĩ: “Vậy là xong rồi. Khoản bồi thường đó đang chờ mình nhưng mình không thể chi trả ngay cả khi phải bán nhà.”

Những người dân gần đó cũng nói: “Xong thật rồi. Anh ấy không còn cách nào có thể trả hết nợ được.”

Đột nhiên, tôi nhớ đến Sư phụ. Tôi quỳ xuống và cầu xin: “Sư phụ, xin Ngài giúp con! Ngài cứu con với!” Ngay lập tức, đám cháy nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhanh chóng tắt hẳn.

Những người xung quanh tôi đã thốt lên: “Chắc hẳn Thượng Đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh ấy. Đám cháy lớn vậy mà lại tự tắt! Anh ấy tin vào điều gì vậy nhỉ?”

Một số người nói: “Anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy.” Một người khác tiếp lời: “Thảo nào người ta kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp đến vậy. Chúng ta cũng nên tin vào Đại Pháp!”

Bệnh ung thư tử cung biến mất

Một người bạn của tôi, bà Vương Lâm (hóa danh), được chẩn đoán mắc ung thư tử cung giai đoạn cuối và sẽ không thể sống lâu hơn được. Bà đã phân chia tài sản thừa kế cho các con của mình.

Bà Vương tới thăm tôi và nói: “Anh là một người vô thần, nhưng giờ đây anh lại tin vào Pháp Luân Đại Pháp, trông anh rất khỏe mạnh. Tôi cũng muốn tu luyện cùng anh.” Sau đó, bà Vương đã lạy ba lạy trước bức hình của Sư phụ Lý.

Trên đường về nhà, bà Vương trông thấy cảnh sát đang bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên phố. Bà liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Các anh không nên bắt họ. Nếu các anh buộc phải làm vậy thì bắt cả tôi luôn đi.” Cảnh sát không bắt bà Vương, họ cũng không bắt các học viên mà nói với nhau: “Về nhà thôi!”

Khi bà Vương về tới nhà thì bụng không còn đau nữa. Một vài ngày sau, khối u đã biến mất. Kể từ đó, bà Vương luôn nói với mọi người rằng: “Tôi chỉ muốn nói lời công chính cho Pháp Luân Đại Pháp thôi, vậy mà sau đó Sư phụ Lý đã chữa khỏi bệnh ung thư tử cung cho tôi.” Quả là Phật Pháp vô biên!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/390896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179394.htm

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share