Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Kỳ, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tháng 3 năm 2013 tôi đã đi theo nhóm của Phạm Xuân Giao. Do học Pháp chưa sâu, đầu óc không thanh tỉnh, tôi đã treo băng rôn, phát tài liệu nội dung không đúng với Pháp, gây nên ảnh hưởng không tốt đến giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh cũng như môi trường tu luyện tại Việt Nam. Tôi còn gom tiền xe cho cả nhóm đi từ Bắc vào Nam và gom tiền để in tài liệu.

Cuối tháng 3 năm 2013 tôi về quê và một thời gian dài quên lãng, tôi không nhớ và chưa ngộ ra. Thật may mắn cho tôi có một đồng tu đến chia sẻ cho tôi về việc này. Tôi thấy được mức độ nghiêm trọng những việc mình đã làm với nhóm Phạm Xuân Giao.

Thời gian qua tôi bị cựu thế lực bức hại: vắt kiệt tài chính của gia đình, quan nghiệp bệnh không vượt qua được và còn nhiều tâm chấp trước như tâm oán hận, tâm tranh đấu… và có lúc còn oán trách Sư phụ.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Những gì mà tôi nói và tôi làm gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và vô hiệu lực từ giây phút này. Tôi phủ nhận triệt để tất cả những gì đã ký kết với cựu thế lực trong tiền sử.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Hương, ở Phú Riềng, Bình Phước, Việt Nam.

Khoảng tháng 6 năm 2017, khi công an huyện biết tôi là người tu luyện Đại Pháp, họ đã đến cơ quan nơi tôi làm việc để sách nhiễu. Sau đó, Bí thư Chi bộ đã họp và yêu cầu không được phép luyện công tập thể. Do học Pháp chưa sâu, ngộ tính còn kém nên tôi đã đồng ý miệng với họ.

Tiếp đó tháng 8 năm 2018, họ lại tiếp tục mở cuộc họp chi bộ yêu cầu tôi không được đăng tải các bài chia sẻ về vẻ đẹp của Đại Pháp, giảng chân tướng của các đồng tu trên Facebook, Zalo cá nhân, họ cho rằng các bài chia sẻ là chưa chính thống. Mặc dù trong cuộc họp tôi không thừa nhận điều đó nhưng do lý trí chưa thanh tỉnh, ngộ Pháp còn kém, tôi đã ký vào biên bản của cuộc họp ngày hôm đó ở mục đảng viên vi phạm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ việc làm sai trái của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp. Những điều tôi đồng ý kể ở trên và chữ ký của tôi ngày hôm đó là vô giá trị, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Tiêu Hầu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Quốc, Việt Nam. Cách đây hơn một tháng tôi có ra sân bay phát tờ rơi rồi bị an ninh sân bay dẫn vào làm việc. Vì lý giải Pháp chưa sâu và chính niệm không đầy đủ, tôi đã ký văn bản đồng ý không ra sân bay phát tài liệu chân tướng cho người Trung. Sau khi về nhà, nghe các bạn đồng tu chia sẻ, tôi nhận ra rằng việc mình ký kết với an ninh sân bay là sai. Nay tôi đã nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng và tôi muốn Nghiêm chính thanh minh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hợp thập!

Phú Quốc ngày 27 tháng 5 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Chinh, học viên ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Năm 2018, tôi đang đi giảng chân tướng thì công an đưa tôi về Ủy ban xã. Họ thu giữ của tôi một số sách, dụng cụ phục vụ cho học Pháp và tu luyện. Sau đó họ viết văn bản nhưng nội dung tôi cũng không đọc rõ. Họ nói tôi ký và tôi đã ký. Họ hỏi tôi mua sách và những vật dụng đó ở đâu. Tôi đã nói ra tên của những người đồng tu mà tôi đã mua.

Sau sự việc đó, công an lại gọi tôi lên và xác nhận lại một lần nữa là lấy những thứ đó ở đâu và tôi lại ký nữa.

Về nhà nghĩ lại, tôi thấy những việc tôi làm không có gì là sai pháp luật. Nhưng vì lúc đó tôi do tâm sợ hãi và còn nhiều chấp trước, nên đã làm liên lụy đến các đồng tu và bị hủy đi một số kinh sách của Đại Pháp. Vợ của tôi vì lo sợ đã hủy đi một quyển Tinh tấn Yếu chỉ.

Vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với cựu thế lực. Những gì tôi đã ký là ngoài ý muốn của tôi và hoàn toàn không có tác dụng. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lý Thị Bòng. Tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2018. Trong quá trình tu luyện tôi gặp nhiều can nhiễu từ gia đình đến đơn vị công tác.

Đầu tháng 5 năm 2019, công ty và đơn vị tôi biết tôi tập Pháp Luân Công họ đã mời tôi xuống đơn vị và viết văn bản với nội dung không được tập Pháp Luân Công nữa. Họ nói xấu về Đại Pháp và Sư phụ, họ dọa tôi nếu tôi còn tập Pháp Luân Công nữa thì sẽ bị đuổi việc. Do học Pháp chưa sâu, chưa tinh tấn thực tu, không chính niệm đầy đủ, tâm sợ hãi, còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký vào bản cam kết không tập Pháp Luân Công nữa. Tôi rất hối hận, thấy việc tôi ký kết là sai trái, tôi không thừa nhận chúng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nói rõ việc tôi ký kết với cựu thế lực là hoàn toàn sai, tôi phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và phủ nhận toàn bộ những gì tôi đã nói và ký kết với cựu thế lực là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Đạt, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào 26 tháng 12 năm 2017. Ngày 22 tháng 7 năm 2018, tôi cùng với nhóm đi phát tài liệu tại một lễ hội ở thành phố gần nơi chúng tôi ở. Vì nhận thức Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước, tâm không tịnh nên tôi đã bị tà ác can nhiễu, tôi và bốn đồng tu khác đã bị công an khu vực đó mời về trụ sở. Khi làm việc với họ vì nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào bản cam kết của công an rằng phát tài liệu giảng chân tướng là gây rối an ninh trật tự và sẽ không vi phạm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết. Những gì tôi đã ký kết là nằm ngoài mong muốn của tôi và không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hồng Vân, tôi đắc Pháp năm 2017, tôi hoạt động giảng chân tướng một mình tại nơi tôi đang công tác, gặp khách hàng, có dịp tôi đều giảng chân tướng cho họ.

Vào tháng 4 năm 2019 công an có gặp tôi, họ nói Pháp Luân Công chưa được nhà nước công nhận, để tránh các thế lực phản động giống đạo Đức chúa trời, nên cấm phát tờ rơi. Tôi nói qua về lợi ích sức khỏe và vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn và họ nói tôi có thể nói thủ thỉ với ai đó môn này tốt, còn không được tụ tập và phát tài liệu. Lúc đó tôi nghĩ, dù sao tôi vẫn giảng chân tướng và tặng hoa sen được, tài liệu có thể gửi cho đồng tu nơi khác dùng nên đã đồng ý không phát tài liệu.

Này, tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, việc tôi làm không sai trái với pháp luật, có tác dụng cứu độ. Tôi sẽ giảng chân tướng một cách đường đường chính chính, đúng nghĩa của đệ tử Đại Pháp.


Đăng ngày 22-06-2019;

Share