Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2019] Gia đình ông Lưu Nãi Luân đã mất liên lạc với ông vào khoảng ngày 24 tháng 9 năm 2018. Căn nhà ông thuê bị lục soát và máy tính của ông bị lấy đi. Cuối cùng, khi tìm ra ông đang ở trại tạm giam huyện Lan Lăng, họ được yêu cầu trả chi phí sinh hoạt của ông ở đó, nhưng không được phép thăm ông.

Các nhân viên trại tạm giam từ chối tiết lộ cơ quan nào đã bắt giữ ông Lưu. Năm tháng đã trôi qua và gia đình vẫn không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc bắt giữ ông.

Ông Lưu Nãi Luân, 50 tuổi, là cư dân huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Ông là trợ lý kế toán tại Công ty Vật tư Sản xuất huyện Mông Âm.

Trong suốt 20 năm qua, ông Lưu liên tục bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2003, và vợ ông đã phải ly dị ông vì áp lực. Sau đó, ông bị cầm tù hai lần, một lần bốn năm và lần khác là ba năm rưỡi.

Các bức hại đã trải qua

Không lâu sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Lưu đã hai lần lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cả hai lần, ông đều bị bắt giữ.

Tháng 6 và tháng 11 năm 2000, các nhân viên từ Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách đàn áp, đã bắt giữ ông hai lần và đưa ông tới một trung tâm tẩy não, nơi ông bị tra tấn tàn bạo. Không lâu sau, cơ quan của ông đã sa thải ông.

Ông lại bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2001 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào ngày 23 tháng 3 năm 2001. Vợ ông đã ly dị ông trong khi ông bị giam giữ. Khi được thả, ông rơi vào cảnh không nhà cửa và không một xu dính túi.

Ngày 23 tháng 10 năm 2004, ông Lưu và bốn học viên Pháp Luân Công khác bị tố cáo với chính quyền khi đang phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở quận Hà Đông, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Sau ngày hôm đó, họ bị bắt giữ. Buổi tối hôm sau, họ bị đưa tới trại tạm giam Lâm Nghi, nơi ông bị tra tấn tàn bạo.

Sau đó, tòa án quận Hà Đông đã kết án ông bốn năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo trong thời gian thụ án tại nhà tù Thái An.

Ngày 19 tháng 11 năm 2010, ông Lưu lại bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông. Ông bị kết án ba năm rưỡi tù và bị đưa trở lại nhà tù Thái An.

Không lâu sau khi ông Lưu được thả, ông lại bị bắt giữ tại ga tàu thành phố Lâm Nghi vào ngày 24 tháng 4 năm 2014. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Mông Âm trong 33 ngày. Trong khi bị giam giữ, cảnh sát đã cố gắng bắt giữ con gái ông nhưng thất bại. Thay vào đó, họ lục soát nhà ông và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân, bao gồm một máy tính xách tay. Cha ông không thể chịu được áp lực và đã đột ngột qua đời trong năm 2014.

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, ông Lưu lại bị bắt giữ ở Bắc Kinh trong khi đang giúp công việc kinh doanh của một học viên khác. Cả hai người họ đều bị bắt giữ, bị đưa ngược trở lại huyện Mông Âm, và bị giam giữ trong 19 ngày. Sau khi được thả, điện thoại của ông bị giám sát, gia đình ông bị sách nhiễu và đe dọa. Mẹ ông sống trong sợ hãi và sức khỏe bị sa sút nghiêm trọng, và đã qua đời vào mùa hè năm 2018.

Thông tin bổ sung về vụ bức hại của ông Lưu: Học viên Pháp Luân Công Lưu Nãi Luân ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị bức hại trong nhiều năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/380864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175824.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share