Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2018] Một người đàn ông bị cầm tù đã bị tước quyền thăm thân kể từ tháng 8 vừa qua sau khi vợ và con gái yêu cầu điều tra đối với những lần ông bị đánh đập chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông Trịnh Minh Huy đã đệ trình khiếu nại nhà tù lên Viện Kiểm sát Thành phố Triệu Khánh vào tháng 9 về việc ông bị tra tấn trong thời gian giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên việc hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Trịnh Minh Huy và vợ, bà Bành Bội San, bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2016 vì đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Tòa án Quận Kim Bình kết án ông Trịnh và bà Bành với thời hạn tù tương ứng là 5 năm và 2 năm. Họ đã kháng cáo, tuy nhiên, ngày 19 tháng 12 năm 2017, Tòa án Trung thẩm Sán Đầu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án.

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, ông Trịnh bị đưa đến Nhà tù Tứ Hội, còn vợ ông được thả vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 sau khi kết thúc thời hạn 2 năm tù giam.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, bà Bành đã đến thăm chồng nhưng bị nhân viên Phòng 610 của nhà tù chặn lại. Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra để chuyên trách bức hại Pháp Luân Công.

Một tháng sau, bà nỗ lực vào thăm chồng một lần nữa vào ngày 4 tháng 5. Vẫn nhân viên Phòng 610 ấy cố gắng cản trở bà, nhưng nhân viên này đã phải nhượng bộ khi luật sư của bà khăng khăng yêu cầu gặp ông Trịnh.

Bà Bành thấy chồng hốc hác, quầng mắt thâm tím và đứng không vững. Ông nói với bà rằng ông đã bị cấm ngủ sau khi chức trách nhà tù bắt ông vừa phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong hơn 10 tiếng đồng hồ mà không được dịch chuyển vừa phải xem các video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công.

Ngay sau chuyến thăm này, bà Bành nhận được thông báo từ nhà tù rằng bà sẽ không được vào thăm chồng trong thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2018.

Sau đó, bà được biết ông Trịnh bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc tẩy não. Các lính canh đã ra lệnh cho tù nhân đánh đập ông, khiến thân thể ông có nhiều vết thương, đặc biệt là ở đầu.

Ngày 22 tháng 6, khi con gái vào thăm ông Trịnh, ông đã tuyệt thực gần 50 ngày và ông chỉ nặng chưa đến 45kg.

Con gái ông còn thấy một vết sẹo trên trán phía gần lông mày bên phải và những mảng bầm tím ở đầu và cánh tay ông do bị đánh đập. Ông cũng nói với con gái rằng cổ ông bị thương và ông phải chịu những cơn đau và cứng cổ rất dữ dội.

Lính canh nhà tù đe dọa con gái ông không được thuê luật sư cho cha mình, và cũng không được phơi bày việc bức hại này trên mạng.

Sau khi biết ông Trịnh bị ngược đãi, bà Bành đã đến nhà tù và hỏi các lính canh. Viên cảnh sát tiếp bà cho hay anh ta không biết về sự việc đó và sẽ điều tra về nó.

Sau hơn một tháng điều tra, nhà tù thông báo với bà Bành rằng ông Trịnh chỉ bị thương nhẹ do vô tình va chạm với một lính canh đang cố gắng ngăn ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vài ngày sau, nhà tù tuyên bố rằng không ai được phép vào gặp ông Trịnh kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong hơn 16 năm qua. Nhiều người hơn nữa bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì đã phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Báo cáo liên quan:

Cậu bé 7 tuổi vô cùng sợ hãi khi chứng kiến ông bà của mình bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173096.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share