Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 28-9-2018] Sau khi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc cầm tù bất hợp pháp, một phụ nữ ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam đã bị bức thực, bị kìm kẹp trong áo cưỡng chế, và bị cấm không được tắm rửa hay sử dụng phòng tắm trong hai tháng. Các ngón tay của bà bị gãy, và một nửa tóc trên đầu của bà ngả bạc do bị tra tấn.

Bà Kim Phúc Vãn, ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này.

Trong phiên xét xử chung của bà Kim và hai học viên khác, một trong số các luật sư của họ tạm thời bịđuổi ra khỏi tòa án. Họ đe dọa sẽ bắt ông nếu ông tiếp tục yêu cầu trắng án cho thân chủ. Bà Kim sau đó đã bị kết án ba năm tù vào năm 2016.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Kim đã liên tục bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Mới đây nhất, bà bị kết án tù sau khi hết thời hạn lao động cưỡng bức một năm vào năm 2000.

Tra tấn bằng áo cưỡng chế

Trên đường đến nhà tù nữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, bà Kim hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lính canh đã liên tục tát vào mặt bà. Khi đến nơi, các lính canh đưa bà đến một văn phòng và bắt bà mặc quần áo cưỡng chế trong nửa ngày.

Đây là loại quần áo mà bất cứ khi nào người mặc cử động, nó sẽ siết chặt lại, tương tự như áo trói từng được sử dụng trong các bệnh viện tâm thần ở phương Tây. Loại quần áo này được làm bằng vải bạt, tay áo dài khoảng 25cm với một dải duy băng dài ở mỗi đầu. Nếu áp dụng hình thức tra tấn này trong một thời gian dài có thể gây gẫy xương sống, vai, cổ tay, khuỷu tay, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Hệ thống nhà tù ở Hồ Nam là nơi đầu tiên áp dụng hình thức tra tấn bằng áo trói đối với các học viên Pháp Luân Công để buộc họ phải từ bỏ tu luyện.

Bà Kim bị bắt mặc áo trói trong bốn giờ đồng hồ nếu lính canh trưởng điểm danh đến lần thứ hai mà bà không trả lời.

Bà Kim không chịu học thuộc quy tắc của nhà tù, bởi vì bà thấy rằng mình không phạm tội và không đáng bị cầm tù như vậy. Các lính canh đã đưa bà đến văn phòng, tại đó lính canh trưởng dùng một cuốn sổ tát vào mặt bà và đá bà. Rồi họ gọi một vài tù nhân đến mặc quần áo cưỡng chế vào người bà. Họ trói hai bàn tay bà lên trên đầu, buộc hai cánh tay bà bằng ga trải giường rồi treo bà lên trên khung rèm, chỉ để ngón chân bà chạm đất.

Các lính canh đã bắt các học viên Pháp Luân Công phải học thuộc lòng Tam Tự Kinh và các giáo lý truyền thống khác của Trung Quốc. Khi bà Kim chỉ ra rằng hành động của chính quyền là đi ngược lại với văn hóa truyền thống Trung Quốc, các lính canh đã ra lệnh cho một số tù nhân tiếp tục mặc quần áo cưỡng chế cho bà và treo bà lên chỉ để ngón chân cái chạm sàn trong 13 giờ đồng hồ. Khi bà không thể chịu đựng nổi cơn đau ở cánh tay nên đã nói rằng bà sẽ không đưa ra những lời bình luận như vậy nữa.

Các lính canh đã ra lệnh đưa bà xuống. Lúc đó, một tù nhân yêu cầu bà nguyền rủa Pháp Luân Công. Bà từ chối và họ lại treo bà lên một lần nữa. Một giờ sau, một lính canh lo ngại rằng việc tra tấn này có thể làm liệt cánh tay của bà nên đã thả bà xuống.

Phải mất vài ngày chỗ sưng ở cánh tay bà mới giảm đi. Tuy nhiên, các ngón tay ở bàn tay phải của bà không thể gập lại bình thường được nữa. Bà liên tục yêu cầu được điều trị y tế, nhưng mãi hai tháng sau, các lính canh mới đưa bà đi viện. Bà mất thêm hai tháng điều trị nữa các ngón tay của bà mới trở lại bình thường. Trong mỗi lần điều trị, các lính canh đã còng tay và xích bà lại. Sau khi nghe nói rằng bà Kim muốn kiện họ, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân viết các tuyên bố giả mạo và yêu cầu bác sỹ viết bệnh án giả.

Bức thực, không được phép tắm hay sử dụng phòng tắm

Để ép bà Kim từ bỏ tu luyện, các lính canh đã nhốt biệt giam bà vào ngày 9 tháng 4 năm 2018, vài tháng trước khi bà được thả. Họ cấm bà tắm rửa hoặc sử dụng phòng tắm, và họ chỉ cho phép bà được ngủ ba tiếng một ngày.

Bà Kim đã tuyệt thực để phản bức hại. Các lính canh đã túm tay bà, lấy đầu gối ghì vào người bà và rồi tiến hành bức thực. Trong quá trình đó, họ đã làm gãy ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay phải của bà. Đồng thời, các lính canh còn giẫm lên cẳng chân bà và tiến hành sốc điện chân bà bằng dùi cui điện.

Hai tuần sau, các lính canh đưa bà đến một phòng khám để cắm ống thông từ mũi thẳng vào dạ dày bà để tiến hành bức thực.

Vì bà không được phép tắm rửa hay sử dụng phòng tắm, bà phải đi vệ sinh ngay khi vẫn mặc quần. Các lính canh đã lấy đi đệm và chăn của bà, để bà ngằm ngủ ngay trên tấm ván gỗ với chiếc quần ẩm ướt. Cái lạnh vào ban đêm cũng khiến bà khó ngủ.

Việc tra tấn và bức thực kéo dài hai tháng. Dưới sự kiên trì của bà Kim, cuối cùng nhà tù cũng cho phép bà tắm rửa và sử dụng phòng tắm. Bà Kim đã ngừng tuyệt thực.

Bà Kim đã bị sút rất nhiều cân. Mặc dù bà mới chỉ 40 tuổi, nhưng một nửa mái tóc của bà đã ngả sang màu bạc.

Các báo cáo liên quan:

Luật sư bào chữa bị trục xuất khỏi phòng xử án và bị dọa bắt giữ tại phiên tòa xét xử các học viên Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam

Ba học viên Pháp Luân Công đang đối diện với việc bị xét xử phi pháp tại Tòa án Nhân dân Quận Vĩnh Định

Hình thức tra tấn áo cưỡng chế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172801.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share