Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-9-2018] Cô Dương Nhã Quyên bốn năm liên tiếp nhận được vinh dự tham gia hội nghị quốc tế Bàn tròn Tỷ đô (MRDT), một tổ chức được công nhận trên phạm vi toàn cầu về sự xuất sắc và chuyên nghiệp và trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Dương Nhã Quyên thường chia sẽ cùng bạn bè và đồng nghiệp không chỉ những kinh nghiệm chuyên môn mà còn về câu chuyện cô gặp được đường sống trong cõi chết, sinh mệnh được tái sinh một cách thần kỳ cách đây 11 năm.

2018-9-9-taiwan-story_01--ss.jpg

Cô Dương Nhã Quyên ở hội nghị MDRT năm 2017

Nhã Quyên kết hôn năm 2007 và vợ chồng cô rất lo lắng về việc có con. Sáu tháng sau khi kết hôn, bác sỹ chẩn đoán cô bị ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật, nhưng một năm sau bệnh tình lại tái phát. Bác sỹ bảo rằng khối u đã di căn và phải cắt bỏ cả tử cung lẫn buồng trứng.

Cô nhớ lại: “Cuộc sống của tôi suy sụp. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ung thư chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn ba. Tôi vừa mới kết hôn nhưng họ bảo rằng tôi không thể có con. Hơn nữa, tôi không có anh chị em, nếu tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi đây. Tôi khóc như mưa mỗi ngày.”

Sau cuộc đại phẫu, Nhã Quyên thuê một y tá riêng để chăm sóc cô. Người y tá này là một học viên Pháp Luân Công, trong thời gian chăm sóc Nhã Quyên, cô ấy thường nói với Nhã Quyên về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nhiều người đã thụ ích như thế nào nhờ tu luyện pháp môn.

Nhã Quyên ngắt lời cô ấy, và nói: “Chị họ đã đưa cho tôi một cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân‘ sau khi tôi phẫu thuật lần đầu rồi. Tôi không tin là một cuốn sách lại có thể mang lại điều kỳ diệu nào đó.”

Thấy Nhã Quyên lưỡng lự và còn thành kiến, người ý tá nói: “Tu luyện không khó. Chí ít thì chị có thể bắt đầu bằng việc làm người tốt.”

Hai từ “người tốt” chạm đến sâu thẳm trái tim của Nhã Quyên.

Nhã Quyên chia sẻ: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày 18 tháng 5 năm 2010, tôi xuất viện về nhà và không nghĩ gì về bệnh tình nữa. Thay vào đó, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hay không.

“Lúc này, người chị họ đã lâu không liên lạc với tôi kể từ khi đưa cho tôi cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, bỗng nhiên gọi điện cho tôi, chị ấy vừa khóc vừa hỏi tôi có muốn tu Pháp Luân Công hay không.“

Tôi nói với chị: ‘Lúc nằm viện, em đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý và cảm thấy những lời Sư phụ giảng rất có đạo lý. Vậy nên em quyết định tu luyện.’”

“Phật tính nhất xuất. Chấn động thập phương thế giới.”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi hôm đó, Nhã Quyên có một giấc mộng rất rõ ràng, cô nhìn thấy cái chân đen đúa của cô đã chuyển sang trong suốt lóng lánh như hổ phách sau khi cô hạ quyết tâm tu luyện.

Nhã Quyên kể: “Tôi biết Sư phụ đã quản tôi. Tôi tham gia khóa học Pháp Luân Công đã chín ngày ngay sau đợt hóa trị liệu đầu tiên.”

Kể từ đó, Nhã Quyên bước vào tu luyện và tự giác dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày.

Sinh mệnh được tái sinh

Được khoảng gần hai tháng, Nhã Quyên một tâm hướng thiện nên sinh mệnh đã được cứu về từ địa ngục và được tẩy tịnh, hoàn toàn tái sinh. Mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc: “Tại sao chị trông khác quá vậy. Chị thật tốt bụng.” Chồng cô cũng nhận ra và ngạc nhiên là vợ mình trở nên vui vẻ, lạc quan và ôn hòa, mềm mỏng.

Nhã Quyên nói: “Tôi quyết định dừng mọi điều trị sau đợt hóa trị đó. Khi tôi nói với bác sỹ về quyết định của mình, tôi rất ngạc nhiên là ông ấy lại vô cùng ủng hộ. Ông nói: “Vậy thì tốt rồi hãy chú tâm tu luyện Pháp Luân Công cho tốt. Cô biết không, ba anh em chúng tôi đều là bác sỹ thuộc các chuyên khoa khác nhau, song không ai chữa lành bệnh tiểu đường nghiêm trọng cho bố tôi. Tuy nhiên, ngay khi bố tôi xuất viện luyện Pháp Luân Công, thì mức đường huyết của ông lại có thể kiểm soát được, đây là điều mà những người học khoa học chúng tôi không sao lý giải được.“

Từ đó, Nhã Quyên trải qua nhiều khảo nghiệm. Ví dụ, cô hai lần có triệu chứng đau dạ dày.

“Tôi đau đớn đến mức tôi muốn thò tay vào bụng lội dạ dày của mình ra. Tôi không ngừng oằn người lăn lộn trên giường, sau đó tôi nhớ tới giảng của Sư phụ:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được?” (“Chân tu”, Yếu chỉ tinh tấn)

“…cái mà chư vị cho là “bệnh” ấy dẫu nặng đến đâu, thì hy vọng rằng chư vị đều kiên trì đến [học]; Pháp rất khó được. Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Chuyển Pháp Luân)

“Tôi nói với bản thân: ‘Đau đớn một chút thế này thì không là gì cả.’ Tôi liên tục nhắc nhở bản thân là một người tu luyện chân chính và cơn đau nhanh chóng qua đi. Cho đến bây giờ, chứng đau dạ dày hành hạ tôi từ thời trung học chưa bao giờ tái phát. Nó đã khỏi hoàn toàn.”

2018-9-9-taiwan-story_02--ss.jpg

Nhã Quyên luyện công

Vinh dự làm thành viên của MDRT

Nhã Quyên bắt đầu bán bảo hiểm nhân thọ năm 2014. Chỉ vẻn vẹn có bốn năm cô đã trở thành thành viên của MDRT trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của MDRT: “Được thành lập vào năm 1927, Bàn tròn Triệu đô (MDRT), hiệp hội của các chuyên gia tài chính hàng đầu, là một hiệp hội độc lập có quy mô toàn cầu với hơn 66.000 chuyên gia thuộc lĩnh vực bảo hiểm và tài chính hàng đầu thế giới từ hơn 500 công ty, ở 72 quốc gia và lãnh thổ… Thành viên MDRT được công nhận trên toàn thế giới là có trình độ xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh tài chính và bảo hiểm nhân thọ.”

Chỉ 1% các chuyên gia trong lĩnh vực này trên toàn thế giới được làm thành viên tổ chức danh giá này. Nhiều người tự hỏi Nhã Quyên làm thế nào mà đạt được vinh dự đó.

Nhã Quyên nói: “Kỳ thực, động lực duy nhất khiến tôi bước chân vào lĩnh vực này rất đơn giản. Tôi nghĩ công việc này cho tôi nhiều cơ hội để nói chuyện với mọi người, tôi muốn mọi người biết tôi đã thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và muốn để mọi người biết Pháp Luân Công là tốt.”

“Động lực hành nghề của tôi không phải để kiếm tiền, vì vậy, tôi luôn nhìn mọi thứ quan điểm của khách hàng. Họ biết tôi luôn làm điều tốt cho họ. Vì vậy, nhiều khách hành đã giới thiệu khách hàng mới cho tôi.

“Dĩ nhiên là tôi đã gặp nhiều khó khăn. Khi tôi thấy khách hàng từ chối, tôi thường tự nhủ rằng, bản thân chắc hẳn đã làm điều gì đó sai. Vào những lúc như thế, tôi sẽ nhớ đến động lực khi tôi chọn công việc này: Không phải vì danh vì lợi, mà là vì muốn mọi người có thể biết đến vẻ đẹp Chân – Thiện – Nhẫn.

“Thật ngạc nhiên, khi tôi hướng nội tìm vấn đề của bản thân và giải quyết chúng, khách hàng lại chủ động gọi điện cho tôi để hỏi về bảo hiểm.

“Nhiều đồng nghiệp cũng hỏi tại sao lại có nhiều khách hàng tự tìm đến tôi. Tôi nghĩ rằng đó là vì tôi không mang theo tâm thái muốn lấy tiền từ túi khách hàng. Tôi căn cứ trên nhu cầu của khách hàng mà cân nhắc và họ có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện lương của một học viên Pháp Luân Công.

Sư phụ Pháp Luân Công dạy phải “Nghĩ cho người khác trước,” và Nhã Quyên luôn chiểu theo nguyên tắc này trong công việc.

“Tôi xem khó khăn của khách hàng cũng là vấn đề của bản thân, và cố hết sức để giải quyết cho họ. Họ xem tôi như người nhà. Ví dụ, một vài khách hàng lớn tuổi còn nhờ tôi chỉ họ cách sử dụng điện thoại di động.”

Tôi có thể làm việc xuất sắc như vậy là nhờ Pháp Luân Công

Nhã Quyên đáp ứng tiêu chí bán hàng của MDRT và tham gia hội nghị ở Bắc Mỹ. Khi đồng nghiệp tật đố với cô, Nhã Quyên nghĩ về việc làm thế để cô có thể nói cho mọi người hiểu về Pháp Luân Công.

“Tôi cần phải để những ai tôi gặp đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi làm việc xuất sắc như vậy là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, năm 2016, tôi đã đem nhiều tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công đến hội nghị MDRT ở Vancouver, bao gồm các tài liệu giới thiệu vắn tắt đủ các ngôn ngữ khác nhau, hơn 50 hoa sen giấy và hàng trăm thẻ đánh dấu sách in thông điệp Pháp Luân Công.

“Tâm tôi vô cùng phấn chấn và cảm động khi thấy một số học viên Pháp Luân Công ở Vancouver dựng các quầy thông tin ở hội nghị của MDRT. Tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi tới luyện công ở bên quầy thông tin. Rất đông hội viên của MDRT đến từ khắp nơi trên thế giới đi lại qua chỗ chúng tôi, còn có một vài người Trung Quốc rất hiếu kỳ.

“Trong một chuyến đi đến Los Angeles cùng đồng nghiệp, tôi dùng micro trên xe buýt để nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Tôi nói: ‘Bác sỹ đã tuyên án tử cho tôi, nhưng hiện tại tôi còn đứng đây, khỏe mạnh và nói chuyện với mọi người chính là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công.’” Sau đó, mọi người vỗ tay hoan nghênh tôi.

“Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của bản thân để nói với mọi người rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/11/373626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171872.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share