Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-8-2018] Bố tôi năm nay 62 tuổi. Ông khôi ngô, cao lớn, thông minh, tài giỏi, là người chính trực, trong làng tôi ai ai cũng biết ông là người tốt. Nhiều lần bị người khác lợi dụng, nhưng ông không bận tâm về điều đó. Thay vào đó, bố tôi luôn chân thành, giúp đỡ người khác, và làm tốt mọi việc. Bố là trụ cột của gia đình tôi.

Phát triển chứng bệnh Alzheimer

Tháng 1 năm 2016, bố mẹ tôi dự định dùng số tiền mà bố mẹ tiết kiệm được và tiền đóng góp của chúng tôi để xây nhà. Bố mẹ đã thuê con trai của cậu tôi xây khoán căn nhà, nhưng em họ tôi lại thuê một thầu phụ để thay cậu ấy làm công việc này. Thầu phụ này làm việc thiếu trách nhiệm, chất lượng có vấn đề, sau đó họ quay ra đổ lỗi cho anh họ tôi, họ đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau. Bố tôi không giải quyết được sự việc này, và tình cảnh ngày càng tồi tệ đã ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của ông.

Bố tôi nhiều lần bị kích động tinh thần, đã không khống chế được bản thân và dễ nổi nóng. Cả ngày vô cớ cãi lộn với mẹ tôi và quát tháo mọi người. Sức khỏe của ông ngày một yếu đi, sắc mặt xanh xao, và dần dần mất khả năng tập trung, rồi mất trí nhớ.

Bác sỹ nói rằng bố tôi có thể đã mắc chứng bệnh Alzheimer, và kê thuốc để ông điều trị. Nhưng bệnh tình của ông không tiến triển tốt lên chút nào. Tôi nghỉ việc và ở nhà cùng mẹ chăm sóc bố. Người thân đều khuyên chúng tôi đưa bố đến bệnh viện. Bác sỹ làm xét nghiệm và chẩn đoán bố tôi bị mắc bệnh rối loạn não bộ Alzheimer. Bệnh này không có cách chữa trị, dùng thuốc chỉ có thể giúp làm chậm quá trình phát triển của bệnh. Sau bốn ngày ở viện, bố tôi một mực đòi về nhà.

Vài tháng sau, tình trạng bệnh tình của ông tồi tệ hơn. Ông không biết mình đang bệnh và muốn trở về căn nhà cũ, và đánh chúng tôi khi chúng tôi cố gắng ngăn cản ông trở về nhà cũ. Chúng tôi không thể để ông đến đó một mình.

Tình trạng của ông đã tiến tiển tốt lên sau khi tôi đưa bố tôi về nhà tôi ở thành phố. Môi trường mới tốt hơn. Mẹ và tôi đã có một đêm ngủ ngon đầu tiên sau một thời gian dài trông nom bố.

Tuy nhiên, một tuần sau đó, tình huống của ông lại tệ đi. Có lần, bố tôi đi lang thang và may mắn thay chúng tôi đã tìm được ông. Nhưng trí nhớ của bố tôi bị ảnh hưởng, ông không thể kiểm soát được các chức năng của các cơ quan trên cơ thể nữa.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi tôi bị kết án lao động cưỡng bức vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân, mẹ tôi đã vô cùng đau khổ, sợ hãi không dám liễu giải chân tướng. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục nhiều lần giảng chân tướng cho mẹ và dần dần mẹ đã thay đổi. Mẹ tôi bắt đầu niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và hy vọng bố tôi sẽ tốt lên.

Sau một tuần nhẩm niệm như vậy, mẹ tôi không còn thấy bị kêu ù ù tai nữa. Mẹ tiếp tục niệm. Một tuần nữa trôi qua, mẹ tôi đã khỏi chứng huyết áp cao. Mẹ đã trực tiếp trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp và niệm chín chữ này cho bố tôi nghe.

Sau khi ở cùng chúng tôi ở thành phố vài tháng, chúng tôi đưa bố trở về quê nhà và đưa ông tới Bệnh viện Trung y ở trong huyện, ở đó có một người em họ của tôi làm trưởng phòng hóa nghiệm. Trưởng khoa về bệnh não nói với chúng tôi rằng cha tôi không có hy vọng phục hồi, rằng hiện nay chưa có phương pháp điều trị bệnh này và rằng chúng tôi cũng không thể làm được gì. Các chuyên gia ở các bệnh viện khác cũng khẳng định như vậy.

Trong khi đi bộ ở gần bệnh viện, mẹ tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi nói chuyện với cô ấy về tình huống của bố tôi. Sau đó, người học viên này đi đến nhà tôi để giúp đỡ chúng tôi. Nhờ cô ấy, chúng tôi đã kết nối được với các học viên khác. Sau khi chúng tôi trở về nhà, một số học viên đã đến gặp cha tôi và vô cùng kiên nhẫn, họ dạy cha tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ khuyên tôi nên mở bài giảng Pháp của Sư phụ cho cha tôi nghe.

Kể từ đó, mỗi khi bố tôi mất ngủ, mẹ tôi và tôi liền dạy cha niệm chín chữ đó. Bố tôi đọc to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” theo chúng tôi. Mỗi đêm chúng tôi làm như vậy trong hai giờ đồng hồ.

Bố tôi có tiến triển. Ông có thể kiểm soát các chứng năng của cơ thể, có thể tự mình đi lại, và dần dần tập trung hơn. Không lâu sau đó, trí nhớ của ông phục hồi và ông lấy lại trí thông minh vốn có.

Chứng kiến huyền năng của Đại Pháp

Hàng xóm của chúng tôi cũng chứng kiến những thay đổi của bố và hỏi vì sao ông lại có thể phục hồi được như vậy. Mẹ tôi nói với họ: “Ông ấy phục hồi chỉ nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’”. Mỗi lần mẹ tôi nói với mọi người về câu chuyện của cha tôi, bà thấy tình trạng của cha lại tốt hơn.

Bác trai tôi đã chứng kiến điều thần kỳ này và thay đổi thái độ với Pháp Luân Đại Pháp. Bác đã từng tức giận và chửi rủa tôi mỗi khi tôi gửi tài liệu chân tướng cho bác. Khi các cô đến thăm bố tôi, ông kể với họ quá trình ông phục hồi ra sao nhờ đọc các sách Đại Pháp. Khi thấy các cô tôi có vẻ ngạc nhiên, chú tôi nói rằng không quản là bố tôi đọc sách gì, điều quan trọng là ông đã phục hồi. Vợ chồng anh trai mẹ tôi nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Bố tôi niệm chín chữ đó nhiều lần. Ông niệm như vậy vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ông thức dậy mỗi sáng để luyện công. Ông cũng dậy người khác đọc niệm chín chữ đó.

Hiện tại bố tôi đã hoàn toàn phục hồi, và ông còn tăng cân. Ông trở nên rất lịch thiệp, thiện lương, và luôn nghĩ xem người khác muốn gì trước khi nghĩ cho bản thân.

Trước kia, họ hàng của tôi không thể lý giải được tại sao tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy họ phản đối tôi tu luyện. Giờ đây, họ không nói gì, và trong đó có cả người cô của tôi là bác sỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/10/171844.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share