Bài của một đệ tử tại Hebei Province, Trung Quốc

[Minh Huệ] Toà án Qiaoxi Courthouse tại Xingtai City, Hebei Province bí mật kết án Ông Cheng Fengxiang từ Hebei 11 năm tù ở vì ông ta chiếu các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên đài truyền hình Trung Quốc. Để phản đối, ông ta đã bắt đầu tuyệt thực, mà đã tiếp tục trong 150 ngày. Ông ta hiện nay bị đau sau lưng, trước ngực, khó thở, tay chân bị lạnh, và bị thận, tim và dạ dày. Với sự thiếu chất lỏng trong người, và không thể sống được vì những chất trong khi bị cưỡng bức ăn uống, ông ta đang trong tình trạng hấp hối.

Vào tối ngày 28 tháng 1 năm 2004, giám đốc của Cơ quan Chính trị và luật pháp Yongnian Coungy là Chen Jushan, cùng với nhiều nhân viên từ thành phố Handan, đã đưa một nhóm công an đến bắt cóc Cheng Fengxiang. Ông ta bị giam trái phép tại đồn công an tại Đoàn Một. Trưởng Đoàn Một công an là Yang Qingshe ra lệnh cho công an tra tấn Cheng với mục đích là tống tiền hối lộ và nhận lời buộc tội của y.

Phụ tá Đoàn Một công an là Liu Boying ngâm cây gây với nước, và đánh ông Chen cho đến khi cây gậy bị gãy. Cheng bị ngất xỉu vì vết thương mấy lần khi bị đánh. Những vết thương trên thân thể vẫn còn hiện rỏ đến hôm nay.

Công an Wang Ailin tại Đoàn Hai công an dùng bao ny lông để bị mặt Cheng Fengxiang để ngột thở ông. Y dùng còng để còng tay Cheng và treo ngược lên để chân của ông Cheng không đụng đất, và đánh ông Cheng vô cùng thảm khốc.

Công an thành phố Handan là Xu Zhaoliang đánh tàn nhẫn hơn, gây cho xương sống số 11 của ông Cheng bị gãy. Xương sống đến nay vẫn chưa lành. Và ông Cheng bị bắt ngồi trên ghế sắt trong 7, 8 ngày. Có miếng gỗ đặt trên đùi của ông ta và có hai tên công an nhảy lên tấm gỗ để chân ông bị liệt.

Cheng Fengxiang đã bị tra tấn tới chết rất nhiều lần. Ông ta cũng bị nhiều loại tra tấn khác vô cùng dã man, như là không cho ngủ trong 14 ngày, đổ nước sôi lên đầu và dùng thuốc độc để chích vào người ông ta. Hai cánh tay ông ta hiện nay bị tê lạnh, không còn cảm giác nữa.

Vào ngày 11 tháng 2, 2004. Các nhân viên đưa Cheng Fengxiang đã gần chết, đến Fengfeng Mine Area Detention Center. Hai tháng sau, chúng đưa ông ta qua Xingtai City First Detention Center. Vào ngày 28 tháng 5, 2004, ông ta bắt đầu tuyệt thực để phản đối chính sách khủng bố. Ông ta không uống nước trong vòng 8 ngày liên tục, và các tên cai ngục cưỡng bức ông ta ăn uống. Cheng Fengxiang thường kéo ống ra khỏi ruột của mình.

Sau đó, toà án tại Qiaoxi bắt đầu bức hại ông. Cheng Fengxiang không chịu hơp tác, và xé tờ kết án trước mặt mọi người. Khi phiên toà tiếp tục, những thân hình của Cheng Fengxiang và hai đệ tử khác ngã xuống vì tuyệt thực lâu ngày. Toà án Qiaoxi không thể giữ họ lâu tại toà, và đưa họ lại khách sạn để tẩy não họ. Phòng 610 tỉnh bang bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người ta tẩy não, nhưng họ cũng không thành công.

Vào tháng 8, Cheng Fengxiang đã rất yếu, bị đưa đến bệnh viện Yongnian County. Đầu tiên, bệnh viện không nhận ông. Chỉ năm ngày sau họ phải nhận ông. Trong lúc đó, mức đường trong máu của anh xuống tới 1.2, anh ta đi cầu ra máu, nhịp tim rất nhanh, tai, bao tử và miệng của anh bị nhiễm trùng và ra máu.

Hai mươi ngày sau, Cheng Fengxiang bị đưa vào lớp tẩy não tại Handan Brainwashing Class để bị cưỡng bức ăn uống. Một số người tại toà án Qiaoxi đến trại giam để khiêng Cheng Fengxiang ra toà. Bọn chúng cố tình làm đúng theo chính sách của tỉnh là “dàn xếp những trường hợp đặc biệt” và bí mật kết án ông ta 11 năm tù.

Hiện nay, gia đình Cheng Fengxiang đang thỉnh nguyện chính phủ để anh được tự do. Không có cơ quan nào chịu nghiên cứu trường hợp của ông. Hy vọng rằng, những người có lương tâm, công lý trên thế giới giúp giải cứu Cheng và gọi cho những số điện thoại dưới đây.

Số điện thoại của những người liên hệ:

Yongnian County Police Station Director General Wang Baoshi: 86-310-6816888, 86-310-6822404 ext.222 (Văn phòng), 86-13903104169 (Phôn tay)
Politics and Law Protection Agency Leader Chen Jushan: 86-13930062689, 86-310-6822404-5832 (Văn phòng)
Brigade Leader Yang Qingshe: 86-13832051111
County 610 Văn phòng Director Liu Baohu: 86-310-6813610
Politics and Law Committee Secretary Lu Qunliang: 86-310-6823865 (Văn phòng), 86-310-6821166 (Phôn nhà), 86-13513106888 (Phôn tay)
Qiaoxi Courthouse Presiding Judge: Gong Zibing
Judges: Zhao Haiying, Sun Changshan
86-319-392990 (Văn phòng)
Handan City “ Phòng 610” Leader Cao Zhixia: 86-310-3158028 (Phôn nhà), 86-13803101111 (Phôn tay)
Handan City “Phòng 610” Assistant Director Zhao Hongjian: 86-310-7413517 (Văn phòng)

8-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/8/88658.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/24/54885.html.

Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share