Mối quan hệ nhân quả: Từ cổ chí kim
[MINH HUỆ 10-09-2026] Làm một người thiện lương là nền tảng căn bản của nhân loại. Tuy nhiên, một số người lại không nhận thức được điều này và vẫn tiếp tục làm những việc sai trái. Cuối cùng, họ phải gánh chịu hậu quả từ những hành động của chính mình.
Dưới đây là một số ví dụ, từ thời cổ đại cho đến ngày nay.
Tần Cối
Theo Sử ký nhà Tống (Tống Sử), Tần Cối từng giữ chức Tể tướng dưới thời Nam Tống và nắm giữ ngôi vị cao quý đó suốt 19 năm. Trong thời gian tại vị, ông ta cực lực thúc đẩy các cuộc hòa ước nhục nhã với các thế lực xâm lược, kết bè kéo cánh vì lợi ích cá nhân, và ngụy tạo các cáo buộc để hãm hại các trung thần như Nhạc Phi.
Tuy nhiên, vài thập kỷ sau cái chết của Tần Cối, triều đình đã nhìn thẳng vào chân tướng lịch sử họa quốc ương dân của Tần Cối. Thụy hiệu của ông ta bị tước bỏ và sau đó bị đưa vào danh sách “Gian thần liệt truyện” trong Tống Sử. Những bức tượng quỳ gối của vợ chồng Tần Cối trước đền thờ Nhạc Phi đã ở đó như một minh chứng cho lịch sử này suốt nhiều thế kỷ qua.
Nghiêm Tung
Theo Sử ký nhà Minh (Minh Sử), Tể tướng Nghiêm Tung là người nổi tiếng về viết chữ và vẽ tranh. Sau khi có được sự sủng ái của Minh Thế Tông, Nghiêm Tung và con trai là Nghiêm Thế Phan đã lũng đoạn quyền lực suốt 20 năm. Trong nhiệm kỳ của mình, cha con ông ta đã nhận hối lộ và tham nhũng trên diện rộng. Để củng cố thêm quyền lực, Nghiêm Tung đã hãm hại và sát hại nhiều trung thần, trong đó có Đại học sỹ Hạ Ngôn.
Vào năm 1562, Ngự sử Trâu Ứng Long đã dâng sớ hạch tội gia đình họ Nghiêm vì các hoạt động phi pháp. Hoàng đế đã bãi chức Nghiêm Tung và xử tử con trai ông ta. Toàn bộ gia tộc bị phế làm thường dân và tài sản bị tịch thu. Lâm vào cảnh nghèo đói và bệnh tật những năm cuối đời, Nghiêm Tung phải lang thang nơi nghĩa trang tổ tiên, ăn xin qua ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng trong bi kịch. Giống như Tần Cối, ông ta cũng bị đưa vào danh sách “Gian thần liệt truyện” trong Minh Sử.
Lời Phật dạy về nghiệp lực
Một số người có thể thắc mắc tại sao một số cá nhân dường như làm việc xấu mà không phải gánh chịu hậu quả, thậm chí còn được hưởng cuộc sống tốt đẹp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào khoảng 2.500 năm trước đã giải đáp câu hỏi này.
Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng phép ẩn dụ “từ ngọt ngào đến quả đắng” để khai thị cho chúng sinh thời bấy giờ về quá trình một người từ khi làm điều ác đến khi chịu ác báo. Hạt giống nghiệp ác không lập tức nảy mầm, giống như sữa mới vắt không lập tức đông đặc và hóa chua. Thay vào đó, nghiệp ác vận hành một cách âm thầm, như đốm lửa được che lấp, sẵn sàng bùng cháy và thiêu rụi kẻ làm điều ác bất cứ lúc nào.
Do vậy, những kẻ mù quáng sau khi làm điều ác thường tin rằng mình đã giành được lợi thế hoặc nếm trải vị ngọt. Tuy nhiên, khi nghiệp lực phát tác, họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ vô tận. Cho dù có trốn chạy đi đâu, trên thế giới này không có nơi nào có thể giúp họ thoát khỏi quả báo cho những việc ác chính mình đã gây ra.
Về ác báo, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng bất kỳ ai dùng bạo lực để hãm hại một người không có vũ khí hoặc vô tội chắc chắn sẽ phải trải qua một số trong mười loại tai ương khủng khiếp để đền bù cho sự đau khổ và tổn thất của người bị hại. Chúng bao gồm đau đớn dữ dội, thương tật, trọng bệnh, tinh thần bất ổn, kiện tụng và hình phạt, bị vu oan nghiêm trọng, người thân ly tán, tài sản cạn kiệt, và nhà cửa bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Xã hội Trung Quốc hiện nay
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, hàng chục triệu học viên đã bị phân biệt đối xử và ngược đãi vì kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã bị bắt giữ, giam cầm và tra tấn. Hệ quả là, một số quan chức ĐCSTQ đã phải nhận quả báo cho những hành động của mình.
* Vương Văn Hải là Giám đốc kiêm Bí thư Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đồng thời là trưởng Phòng 610 từ năm 2008. Trong thời gian tại chức, ông ta đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Sau 13 năm hành ác, Vương đã bị điều tra vào tháng 7 năm 2021. Năm 2023, ông ta bị kết án 25 năm tù và qua đời trong lúc bị giam giữ vào ngày 13 tháng 10 năm 2024.
* Dương Minh Khoan từng giữ chức Trưởng Đồn Công an Trấn Nam ở tỉnh Liêu Ninh từ 2003 – 2008. Từ 2008 – 2017, ông ta là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa của Công an huyện Kiến Xương, nơi ông ta phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Năm 2017, ông ta được thăng chức Phó Giám đốc Công an huyện Kiến Xương, phụ trách bức hại Pháp Luân Công. Dương sau đó nghỉ hưu vào năm 2021. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, ông ta đột ngột ngã gục và tử vong ở tuổi 65 khi đang đi dạo tại Công viên Nước Kiến Xương.
* Thân Tương Phúc là cựu Trưởng phòng Công tố của Viện Kiểm sát quận Kim Lâm thuộc thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Từ năm 2002, ông ta đã tham gia vào hầu hết các vụ kết án oan sai đối với các học viên Pháp Luân Công tại khu vực này, gây ra nỗi đau khổ tột cùng cho những người lương thiện. Sau khi làm những việc ác suốt 23 năm, Thân bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2025.
* Chu Vân giữ chức Giám đốc Công an thành phố An Thuận kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) từ năm 2004. Trong thời gian tại vị, ông ta đã tham gia vào nhiều vụ án khiến các học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai, thậm chí bị bức hại đến chết. Sau khi làm những việc ác suốt 21 năm, Chu đã bị kết án 12 năm tù và bị phạt 1,2 triệu nhân dân tệ, đồng thời bị truy thu số tiền hối lộ mà ông ta nhận được cùng số tiền lãi phát sinh.
Luật nhân quả là có thật và luôn đúng bất kể chúng ta là ai hay ở đâu. Bằng cách lắng nghe lương tâm và làm những việc thiện, chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho cả bản thân và gia đình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/10/514075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/27/236230.html


