Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Praha, Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 23-09-2026] Ngày 19 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ một số quốc gia châu Âu đã biểu diễn các bài công pháp và tổ chức một cuộc diễu hành cùng lễ thắp nến tưởng niệm tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc.

Màn trình diễn luyện công và cuộc diễu hành thu hút sự ủng hộ

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Hradčanské ở Praha hôm 19 tháng 9. (Minghui.org)

 

Người dân học các bài công pháp. (Minghui.org)

 

Vào 9 giờ sáng, các học viên đã luyện các bài công pháp trên Quảng trường Lâu đài (Hradčanské náměstí), nhiều người đã dừng lại để ngắm nhìn khung cảnh thanh bình này. Một số người còn thực hiện theo các động tác luyện công cùng với các học viên.

Người dân vỗ tay và cổ vũ trong suốt cuộc diễu hành. (Minghui.org)

 

Sau khi luyện công, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành xuất phát từ Quảng trường Hradčanské, đi qua Con đường Hoàng gia ở quận Malá Strana, Cầu Charles, Quảng trường Đức Mẹ Maria, Quảng trường Franz Kafka, và hướng về phía Quảng trường Phố cổ.

Đoàn diễu hành còn đi qua khu Phố cổ, Đại lộ Quốc gia và Quảng trường Wenceslas. Đây không chỉ là những khu đô thị quan trọng ở Praha, mà còn thể hiện khát vọng lịch sử về tự do và dân chủ của Cộng hòa Séc.

Cuộc diễu hành kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Khán giả dọc theo tuyến đường đã vỗ tay nhiệt liệt và chụp ảnh. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên và liên tục hô lớn: “Tuyệt quá, tuyệt quá!”

“Xã hội ngày nay cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Cô Sarah và người bạn của cô (Minghui.org)

 

Cô Sarah và người bạn của cô đến từ Vương quốc Anh đã xem màn biểu diễn các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và biết pháp môn này là tính mệnh song tu, bạn của cô Sarah bày tỏ: “Đây chính là điều tôi muốn nghe. Điều đó cũng phù hợp với quan niệm sống của tôi.”

“Xã hội ngày nay cần Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người có thể thực hành nguyên lý này theo cách riêng của mình,” ông nói.

Ông cho biết ông thường xuyên đi du lịch. “Bản tính của con người là lương thiện, cho dù mang màu da, tôn giáo hay sắc tộc gì,” ông nói. Ông giải thích rằng sự thao túng chính trị và lợi ích tài chính làm cho xã hội trở nên phức tạp, khiến con người quên đi những giá trị cơ bản của cuộc sống. Ông tin rằng thế giới được tạo nên từ những người bình thường, và mỗi người đều có thể đóng góp thiện chí, sự tiến bộ của xã hội nên bắt đầu từ mỗi cá nhân.

Sau khi nghe về cuộc bức hại, ông nói: “Tôi đã chú ý đến tin tức này, nhưng vẫn rất ngạc nhiên và thất vọng.” Ông cho hay ông sẽ tìm hiểu thêm về tình hình sau khi trở về nhà.

“Xin hãy kiên trì”

Nikolas và bạn gái Nikola (Minghui.org)

 

Anh Nikolas và bạn gái Nikola đến từ Chile theo dõi cuộc diễu hành và đọc một cuốn tài liệu nhỏ do các học viên phát tặng.

Nikolas cho biết ban đầu anh rất kinh ngạc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Tôi không biết chuyện như thế này lại có thể xảy ra trong thời đại ngày nay. Thiền định là việc tốt cho tâm trí và tinh thần, vậy mà chính phủ lại bắt bớ họ chỉ vì họ có suy nghĩ khác biệt. Điều này thật điên rồ,” anh bày tỏ.

Anh đề cập rằng Chile cũng từng trải qua chế độ độc tài vào năm 1974. “Pinochet đã giết hại mọi người vì họ có cách nghĩ khác. Mỗi người đều nên có quyền tự do suy nghĩ, bày tỏ quan điểm và sống cuộc sống của bản thân mình,” anh nói.

Về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh chia sẻ: “Tôi đang đọc thêm về nó và cố gắng để hiểu rõ hơn. Một học viên đã kể cho tôi nghe về việc mọi người bị bắt giữ như thế nào. Điều đó thực sự khủng khiếp.”

“Tôi muốn nói với các học viên rằng: Xin hãy kiên trì. Đừng bỏ cuộc, bởi vì các bạn đang làm một việc vô cùng ý nghĩa. Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho tâm trí và rất tuyệt vời. Xin hãy tiếp tục bước tiếp. Đừng từ bỏ. Chính phủ cần phải thay đổi,” anh nói.

Chị Nikola cũng vô cùng kinh hoàng. “Cảm giác giống như một bộ phim kinh dị, mổ lấy nội tạng từ những người đang sống. Điều này thật điên rồ,” chị phẫn nộ. “Tôi hy vọng cuộc kháng nghị này sẽ có hiệu quả và tình hình sẽ được cải thiện.”

Người dân ký tên thỉnh nguyện trong lễ thắp nến tưởng niệm

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Phố cổ của Praha (Minghui.org)

 

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện trong buổi thắp nến tưởng niệm. (Minghui.org)

 

Vào 8 giờ tối, các tòa nhà lịch sử tại Quảng trường Phố cổ lên đèn, và cũng là lúc các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại.

Đông đảo người dân đã tập trung và lặng lẽ theo dõi. Nhiều người đã nhận tờ rơi hoặc ký tên thỉnh nguyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/23/514687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236204.html