Cứu người cần phải kiên nhẫn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồ Bắc
[MINH HUỆ 10-05-2026]
Trong những năm qua, tôi đã nỗ lực hết mình để làm các việc giảng chân tướng cứu người. Có người nghe, có người không nghe, có người tin, có người không tin, có người đe dọa báo cảnh sát, cũng có người báo đáp cảm ân… Đối với đệ tử chân tu mà nói, chỉ cần ôm giữ một niệm kiên định tín Sư tín Pháp, bài trừ mọi can nhiễu, viên dung những gì Sư phụ muốn, cứu độ thật nhiều người Trung Quốc đáng quý, đó mới chính là mục đích chân chính của việc đệ tử đến thế gian tu luyện. Dưới đây, tôi xin kể hai câu chuyện chân thực cảm động lòng người.
Hai cô gái cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng biết ơn
Một lần, tôi cùng một đồng tu đi giảng chân tướng. Ở ven đường gần một siêu thị nọ, có hai cô gái trông như sinh viên đại học đang đứng đó, họ mặc áo bông, đội mũ, trông rất có khí chất. Tôi và đồng tu nhìn nhau, ý rằng hai cô gái này đứng đây là đang chờ nghe chân tướng để được đắc cứu.
Thế là, chúng tôi tiến lên chào hỏi họ: “Các cháu gái à, nhìn là biết các cháu là sinh viên của trường đại học nào đó.” Họ mỉm cười trả lời: “Dạ bác gái, các bác nói đúng rồi.” Chúng tôi liền nói: “Các cháu đứng ở đây là đang đợi các bác mang phúc âm đến cho các cháu đấy.” Cô gái tò mò hỏi: “Phúc âm gì vậy ạ?” Thế là hai chúng tôi bắt đầu giảng từ Pháp Luân Công là gì, từ những chân tướng cơ bản nhất, nói cho họ biết những điểm đáng ngờ trong “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, kể về “Tàng tự thạch” ở Quý Châu, việc Trung Cộng dùng tội danh ngụy tạo, lợi dụng truyền thông để bôi nhọ bức hại Pháp Luân Công — tức là Pháp Luân Phật Pháp, Trời sẽ diệt nó; và ý nghĩa trọng đại của việc thoái xuất khỏi các tổ chức “Đảng, Đoàn, Đội” của Trung Cộng.
Họ một mực chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một số thắc mắc. Hai chúng tôi kiên nhẫn giải đáp. Cuối cùng, họ đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức “Đoàn, Đội” của Trung Cộng. Hai chúng tôi nói: “Các cháu gái à, hôm nay các cháu nghe được phúc âm này, cũng là phúc phận của các cháu, tương lai các cháu sẽ đắc phúc báo, có một tương lai tươi đẹp!” Phía minh bạch chân tướng của họ tỏ ra rất xúc động.
Khi chúng tôi chia tay, hai cô gái trịnh trọng tháo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, cúi đầu chào chúng tôi thật sâu và nói: “Chúng cháu cảm ơn các bác!” Hai chúng tôi chân thành nói: “Không cần cảm ơn các bác đâu, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm tạ Đại sư Lý!”
Cứu người cần phải kiên nhẫn
Một cụ ông đã ở tuổi bát tuần với hơn 50 năm tuổi đảng của tà đảng, trải qua hơn hai năm trời, mới đi đến quyết định “tam thoái”. Từ tận đáy lòng, tôi rất vui mừng vì sinh mệnh này đã được cứu.
Hai năm trước, tôi đi siêu thị mua đồ ăn, thấy bên cạnh có một cụ ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu lam đậm đã cũ, tôi bèn đến chào hỏi, bắt chuyện với ông thì mới biết thân thế của ông. Ông nói ông làm nghiên cứu khoa học, đã nghiên cứu thành công một công trình, tỉnh ủy nào đó còn cấp cho ông một khoản tiền thưởng chuyên môn. Nhưng khi tiền được chuyển đến một cơ quan nhà nước ở thành phố thì họ chỉ phát cho ông một phần. Ông rất bức xúc về chuyện này, nói rất nhiều lời bất mãn về đảng cộng sản. Ông nói: “Đảng cộng sản là xấu xa nhất, dối trên lừa dưới, hãm hại dân lành, nói toàn những lời hay ý đẹp nhưng lại làm đủ chuyện tồi tệ.” Ông cằn nhằn không ngớt, tôi giảng chân tướng cho ông, nhưng ông hoàn toàn không nghe lọt tai. Tôi đành phải chào từ biệt ông.
Một thời gian sau, tôi lại tình cờ gặp ông ấy ở một siêu thị khác, nhưng ông không nhận ra tôi. Tôi biết trong lòng ông có khúc mắc, nếu nhắc lại chuyện đó, ông sẽ lại thấy căm phẫn bất bình. Tôi bèn đứng từ góc độ khác, dùng giọng điệu quan tâm để nói về ý nghĩa của “Chân-Thiện-Nhẫn”: “Thưa cụ, Pháp Luân Công là tu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, dạy chúng ta làm sao để trở thành một người tốt, một người chân thành, thiện lương, nhẫn nại, luôn luôn nghĩ cho người khác. Như vậy đối với người khác hay với chính mình đều có lợi ích, sức khỏe cũng sẽ tốt lên.” Ông nói: “Tôi vốn dĩ đã là người tốt rồi, trước giờ chưa từng làm việc xấu nào cả.” Nhân cơ hội đó, tôi giảng cho ông về ý nghĩa của “tam thoái”, ông vẫn không bày tỏ thái độ gì. Nhưng tôi không nản lòng, tôi luôn cảm thấy ông là một người thiện lương, một sinh mệnh có thể cứu độ.
Bẵng đi một thời gian dài, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh nhớ đến cụ ông này. Sư phụ từ bi, đã cho tôi gặp lại ông ấy một lần nữa. Lần này gặp lại ông đã ở tuổi 90, nhưng trông vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Tôi nghĩ tuổi đã cao thế này mà vẫn còn khỏe mạnh, chẳng phải là đến để nghe chân tướng để được cứu sao? Lần này, tôi cầu xin Sư phụ nhất định phải cứu được ông.
Nhìn dáng vẻ và khẩu khí của ông thì có vẻ ông đã quên tôi từng giảng chân tướng cho ông. Tôi nói: “Thưa cụ, cụ thật có phúc khí đấy! Chắc hẳn thường xuyên có người mang phúc âm đến cho cụ phải không.” Ông đáp: “Đúng vậy, còn có người bảo tôi thoái đảng bảo bình an nữa.” Tôi nói: “Thưa cụ, cụ đã là người thọ 90 tuổi rồi mà vẫn còn khỏe mạnh thế này. Hôm nay, gặp được cụ, chứng tỏ cụ là người có duyên với Phật, cụ hãy từ trong tâm thoái xuất khỏi tổ chức đảng mà cụ từng gia nhập đi ạ. Bởi vì khi vào đảng, cụ từng thề độc trước cờ đảng, rằng sẽ phấn đấu cả đời vì nó, cống hiến sinh mệnh cho nó. Lời thề độc mà cụ phát ra đã đóng một ấn ký của con thú lên trán. Ở Quý Châu có “Tàng tự thạch” bất ngờ xuất hiện sáu chữ lớn “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, là Trời muốn diệt nó. Ông Trời đào thải kẻ xấu, cụ là người tốt, người thiện lương, cụ hãy thoái xuất từ trong tâm, giải trừ lời thề độc mà cụ đã phát, Thần Phật liền có thể bảo hộ cho cụ được bình an, an hưởng tuổi già!”
Lần này, có lẽ cơ duyên đã chín muồi, cụ ông đã nghe và minh bạch chân tướng, nói: “Vậy tôi sẽ thoái xuất khỏi tổ chức đảng từ trong tâm, cầu xin Thần Phật bảo hộ tôi bình an!” Một sinh mệnh thiện lương cuối cùng đã được cứu, là một đệ tử Đại Pháp tôi thật sự vui mừng thay cho ông cụ!
Sư phụ từ bi, không bỏ rơi một người hữu duyên nào, Đại Pháp cứu độ những người tin vào Ngài! Nguyện cho tất cả những người hữu duyên trong thiên hạ đều có thể được Đại Pháp cứu độ, vượt qua kiếp nạn lớn nhất của nhân loại, bước sang kỷ nguyên mới.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/509321.html



