Đại Pháp đã hóa giải oán hận lâu năm giữa tôi và mẹ chồng
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-08-2026] Sau khi được gả vào nhà chồng, tôi luôn cảm thấy bị chèn ép. Cha chồng thường xuyên vắng nhà, còn mẹ chồng rất độc đoán. Mọi thứ đều phải nghe theo ý của bà. Nếu có điều khiến bà không hài lòng, bà sẽ mất bình tĩnh và ném đồ đạc—bà thậm chí còn đánh chồng tôi nữa. Tôi phải để ý đến tâm trạng của bà để hành xử theo ý của bà.
Mẹ chồng là người đặt ra quy định. Ví như, chồng tôi phải đưa hết tiền lương cho bà, còn tiền lương của tôi thì dùng để trang trải sinh hoạt phí. Sau khi chúng tôi có con, vì bà không đi làm nên ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Nhưng tôi phải trả cho bà tiền công bằng tiền thuê bảo mẫu. Tôi đồng ý và nghĩ rằng: được thôi, miễn mẹ vui là được.
Tôi bắt đầu cảm thấy mẹ chồng ức hiếp tôi. Bà thích chơi mạt chược và đánh bài, còn đưa cả bạn bè về nhà chơi. Tôi luôn vui vẻ phục vụ và tiếp đãi họ. Tất cả họ đều nói: “Con dâu của chị thật là tốt!” Nhưng bà liền nói ngay trước mặt tôi rằng: “Sao nó dám không tốt chứ?” Tôi thất vọng và không hiểu tại sao bà lại nói những lời như vậy, nhưng lúc đó tôi không nói gì, chỉ im lặng rời đi.
Dịp Tết Cổ truyền, mẹ chồng không cho chúng tôi chuẩn bị nhiều món hơn thường lệ. Đêm Giao thừa, bà không cho chúng tôi xem tivi. Bà nói: “Ở trong phòng của con đi”. Bà thậm chí còn nói rằng gặp tôi là bà khó chịu. Lúc đó, bếp lò và chiếc tivi duy nhất trong nhà đều đặt trong phòng bà. Vào những dịp lễ truyền thống, mẹ chồng không cho chúng tôi chuẩn bị thứ gì. Bà đợi cho đến khi tôi về nhà cha mẹ đẻ, rồi mới rủ hai cô con gái đã kết hôn và gia đình họ đến nhà để ăn mừng. Sau này các em trai chồng kể cho tôi nghe chuyện này.
Mẹ chồng cũng liên tục đổ tội cho tôi trộm đồ của bà. Tôi giặt quần áo cho bà, bà nói tôi lấy tiền trong túi của bà và bảo chồng tôi đòi tôi trả lại. Nếu tôi nói điều gì bà không thích, bà sẽ ném hết tất cả thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị và không cho chúng tôi nấu gì nữa. Bà thậm chí còn nói: “Nếu ta không sống tốt, thì không ai sống tốt được đâu!”
Có một vụ việc khiến tôi rất tức giận. Một đồng nghiệp đến nhà thăm tôi. Lúc đó mẹ chồng đang xem tivi trong phòng của chúng tôi. Chồng tôi nhìn thấy có khách đến, liền nói: “Mẹ, mẹ có thể xem tivi ở phòng khác được không ạ?”
Nào ngờ, không nói không rằng, mẹ chồng liền ngắt cầu dao điện. Ngay khi đó, chị cả của chồng tôi vừa đến, bèn hỏi: “Sao nhà mình mất điện rồi?” Mẹ chồng nói: “Không phải mất điện mà là mẹ ngắt cầu dao điện đó”. Chị chồng nhìn thấy đồng nghiệp của tôi đang ngồi chơi, chị ấy cảm thấy việc này hoàn toàn không thể chấp nhận, liền nói với mẹ chồng: “Sao mẹ làm vậy? Vậy là quá đáng lắm đấy!” Sau khi chị chồng thuyết phục, mẹ chồng mới bật cầu dao điện lại.
Tâm oán hận của tôi đối với mẹ chồng ngày càng tăng. Tôi tật đố trước việc bà đối xử tốt với các con gái ruột của bà. Bất kể chúng tôi đối xử tốt với bà ra sao, bà không bao giờ cảm kích mà còn trở nên càng vô lý hơn.
Tôi buồn bã mỗi ngày, mỗi khi ngẫm lại hết thảy mọi chuyện, tôi trở nên rất tức giận. Kết quả là tôi mắc thêm nhiều bệnh mới bên cạnh những bệnh sẵn có. Tôi bị mất ngủ và không có cảm giác thèm ăn. Tôi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sỹ nói tôi bị suy nhược thần kinh và mắc bệnh tim. Giải pháp duy nhất là uống thuốc và tự kiểm soát tình trạng. Thân thể tôi cực kỳ yếu nhược. Tôi quyết định sẽ không sống chung với mẹ chồng nữa. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi dọn ra một căn hộ cho thuê do công ty cung cấp, và cắt đứt mọi liên lạc với mẹ chồng.
Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cao tầng dạy con người tu tâm hành thiện, các học viên phải hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, thậm chí còn tốt hơn nữa, là người biết nghĩ cho người khác trong mọi việc. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã khai mở tâm tôi. Pháp của Sư phụ đã hóa giải oán hận tích tụ lâu năm của tôi đối với mẹ chồng. Tôi đến thăm và làm hòa với bà, bà rất hạnh phúc.
Kể từ đó, dẫu mẹ chồng làm gì, tôi luôn cố gắng thấu hiểu bà và không nổi giận. Đôi khi, tôi không giữ vững tâm tính, nhưng sau cùng cũng có thể nhớ đến Pháp và quy chính bản thân, tìm ra chấp trước và tu bỏ chúng. Mọi bệnh tật của tôi biến mất, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Chồng tôi vui sướng nói: “Hãy tu luyện cho tốt. Đại Pháp này thực sự tốt!”
Khi cha chồng ngã bệnh và nhập viện, tôi lo mẹ chồng sẽ kiệt sức nên đã xin nghỉ việc và đến bệnh viện chăm sóc cha chồng. Việc này khiến cả mẹ chồng và cha chồng rất vui. Sau khi ông xuất viện, tôi đưa ông về nhà chúng tôi và tiếp tục chăm sóc ông. Ngoài việc chăm sóc nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của ông, tôi còn đưa ông các sách của Đại Pháp để ông đọc, hoặc tôi đọc cho ông nghe.
Khi tôi thay đổi, mẹ chồng tôi cũng thay đổi. Lúc tôi đọc Pháp cho cha chồng, bà cũng lắng nghe. Bà càng nghe thì càng thấy thích. Sau này, mẹ chồng cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà kiên trì luyện công, học Pháp mỗi ngày và đã chép tay sách Chuyển Pháp Luân hai lần. Hiện nay bà đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và sống tự lập không cần ai chăm sóc. Bà thậm chí còn chuẩn bị thức ăn cho các cháu nhỏ. Tôi đề nghị chồng tôi đến sống cùng bà để bà có người bầu bạn, nhưng bà từ chối. Bà nói: “Nếu mẹ cần các con, thì mẹ sẽ gọi điện cho các con”.
Sau khi nhìn thấy những sự cải biến phi thường của mẹ chồng, chị hai của chồng tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp. Tôi biết tất cả những điều tốt đẹp này đều là nhờ ân điển của Sư phụ. Đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp!
Lời kết
Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc. Chỉ có học Pháp nhiều hơn nữa và thực sự minh bạch Pháp lý, tôi mới có thể đạt được đề cao. Chỉ có tu bỏ đi càng nhiều nhân tâm thì tôi mới có thể giảng chân tướng tốt hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn. Tôi muốn chiểu theo lời Sư phụ, trở thành đệ tử chân tu.
Tôi mong chúng sinh sẽ minh bạch chân tướng càng sớm càng tốt, tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ đã không bao giờ từ bỏ con, cảm ân Sư phụ đã từ bi khổ độ và bảo hộ con trong suốt quá trình tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/512837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235662.html



