Chị ấy đã vui vẻ tam thoái
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2026] Dưới đây, tôi xin viết lại một số câu chuyện cảm động của bản thân trong quá trình giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân, giúp chúng sinh tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) để được đắc cứu, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
Chị ấy sững người một lúc, rồi vui vẻ tam thoái
Một hôm, khi đi mua đồ, tôi trò chuyện với một chị bán hàng và dần dần chuyển chủ đề sang vấn đề tam thoái. Vừa nhắc đến tam thoái, chị ấy lập tức sầm mặt lại, rất không vui, nói: “Tôi theo đạo Cơ Đốc, tôi không thể thoái.”
Tôi nói: “Chị theo đạo Cơ Đốc cũng tốt, điều đó cho thấy chị là người có tín ngưỡng. Người có tín ngưỡng thì sẽ không làm điều xấu, có thể tự ước thúc bản thân. Chúa Jesus cũng là chính Thần! Nhưng Đảng Cộng sản lại không cho người ta tín Thần. Nếu chị không thoái xuất (khỏi tà đảng Cộng sản), thì Thần có thể bảo hộ chị được chăng?” Nghe tôi nói vậy, chị ấy sững người một lúc, tôi biết chị ấy đã tiếp thu lời tôi nói.
Tôi tiếp lời: “Chị à, chị hãy thoái xuất đi, tôi đặt cho chị một hóa danh nhé.” Chị ấy vui vẻ đáp: “Được, thoái đi.” Nhìn thần sắc của chị ấy, có thể thấy sau khi tam thoái chị ấy rất vui mừng, nét mặt không còn sa sầm như lúc ban đầu nữa.
Người có tín ngưỡng thật tốt
Khi đi mua đồ, về cơ bản tôi đều giảng chân tướng. Vào mùa thu, nông dân trồng nho nếu ăn không hết thì thường mang đi bán. Tôi thấy một chị còn hơn nửa túi nho, bèn hỏi giá bao nhiêu tiền một cân. Chị ấy trả lời: “Hai tệ một cân, chỗ này còn hơn ba cân, giá là 7 tệ 3 hào, chị đưa tôi 6 tệ là được rồi, tính ra còn chưa đến 2 tệ một cân. Lúc nãy tôi đều bán 3 tệ một cân đấy.” Vừa nói, chị ấy vừa đưa nho cho tôi. Tôi liền giảng cho chị ấy về việc tam thoái để được bình an.
Chị ấy giãi bày: “Tôi chỉ có một mình, trong tâm lúc nào cũng thấy khổ.” Tôi tiếp lời: “Chị thoái rồi thì sẽ tốt thôi. Tôi đặt cho chị một hóa danh là ‘Du Khoái’ (vui vẻ), để chị ngày nào cũng vui vẻ nhé.” Chị ấy vui hẳn lên, rồi nói với người bên cạnh: “Người ta còn không chịu đưa ít tiền, vẫn đưa tôi cả 7 tệ. Người có tín ngưỡng thật tốt!” Người bên cạnh cũng lên tiếng: “Bây giờ mua đồ ai cũng mặc cả, vậy mà còn có người trả thêm tiền nữa. Đúng là người có tín ngưỡng thật tốt.”
Người đã minh bạch chân tướng nhắc tôi chú ý an toàn
Một hôm, tôi đi chợ mua thức ăn. Sau khi mua đồ của một dì hơn 70 tuổi, tôi đã khuyên dì ấy tam thoái bảo bình an. Dì ấy lập tức kéo tôi lại gần, lúc đó tôi còn chưa hiểu là chuyện gì.
Dì ấy nhỏ giọng nói với tôi: “Tôi đã thoái rồi, cô đừng nói nữa, phải chú ý an toàn nhé.” Dì còn dặn tôi: “Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy.” Tôi đáp: “Cảm ơn dì đã nhắc cháu chú ý an toàn.” Giờ đây, những người đã minh bạch chân tướng cũng đang bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.
Hướng nội tìm quả đúng là Pháp bảo
Thời gian trước, chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu xem các video ngắn. Có lúc tôi còn cho rằng một số điều những người đó nói cũng đúng. Những video ngắn này quả thật có thể khiến người ta nghiện, xem rồi lại muốn xem tiếp, trước khi đi ngủ, nằm trên giường tôi cũng mở ra xem. Bản thân tôi cũng biết rõ xem những video này không tốt, nhưng lại không sao kiềm chế được, cứ xem là hết cả một đêm. Có khi còn bỏ lỡ cả buổi luyện công buổi sáng, chuông báo thức reo cũng không nghe thấy.
Thời gian đó, tối nào con tôi cũng ra ngoài chơi, nói thế nào cháu cũng không nghe, lại còn lý sự. Tôi chợt cảnh giác: việc con thường xuyên ra ngoài chơi như vậy chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, mà hẳn là có nguyên nhân từ phía tôi. Tôi lập tức nghĩ đến việc gần đây mình thường xem các video ngắn.
Tôi sao có thể tiếp tục xem những video ngắn của người thường được chứ? Thời gian hiện tại đều là do Sư phụ đã phải gánh chịu cự đại để đổi lấy cho chúng ta. Tôi không những không tinh tấn, mà còn xem những thứ của người thường, như vậy thì chẳng phải đã cách Pháp quá xa rồi sao? Từ đó trở đi, tôi không xem các video ngắn nữa. Sau khi tôi không xem nữa, con tôi cũng không còn thường xuyên ra ngoài chơi như trước. Hướng nội tìm quả đúng là Pháp bảo!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511830.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/13/235510.html



