Sư phụ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cứu người
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-07-2026] Tôi xin viết ra ba câu chuyện nhỏ về việc giảng chân tướng để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu!
Câu chuyện thứ nhất
Nhà tôi muốn xây một gian bếp và làm tường bao quanh sân, nên đã thuê sáu người thợ đến giúp. Tôi nghĩ những người đến nhà mình đều là những người có duyên, tôi phải giảng chân tướng để cứu họ. Nhưng chồng tôi không cho tôi giảng, vì con trai và con gái tôi đều từng bị tà đảng bức hại, lại thường xuyên bị tà đảng quấy nhiễu, áp lực của ông ấy rất lớn nên ông ấy không cho tôi giảng. Tôi biết mình phải nghĩ cách giảng cho họ, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thế nhưng chồng tôi lại luôn làm việc cùng họ. Thấy chỉ còn một hai ngày nữa là xong việc, trong lòng tôi rất lo lắng, liền cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì cho con, con nhất định phải giảng chân tướng để cứu họ.” Tôi vừa nghĩ như vậy thì ngay tối hôm đó, chồng tôi nói sáng mai ông ấy phải lên huyện mua đồ. Tôi nghĩ: Cơ hội đến rồi! Con xin tạ ơn Sư phụ!
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cơm nước trước (vì tôi còn phải nấu cơm cho họ ăn). Chờ chồng đi rồi, tôi liền tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho toán thợ. Tôi nói với họ về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, tàng tự thạch ở Quý Châu, các phong trào Tam phản, Ngũ phản, Đại Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, và cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Tà đảng Trung Cộng đã sát hại hơn 100 triệu người Trung Quốc, phạm phải tội ác tày trời không thể dung thứ. Đại Sư Lý là đến để cứu người, còn tà đảng là đến để hủy người, nó chính là một con ác quỷ, thiên lý bất dung, ông Trời sẽ diệt nó! Khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, mọi người đều phải giơ tay tuyên thệ đi theo nó. Khi ông Trời diệt nó, những người tốt như các anh sẽ bị kéo đi theo. Cho nên các anh hãy mau chóng thoái xuất khỏi nó từ trong tâm, không đi theo nó nữa, Thần Phật sẽ bảo hộ các anh!”
Họ nghe xong đều rất chấn động: “Hóa ra trước đây chúng tôi cứ tưởng vụ tự thiêu là thật, luôn không dám tiếp xúc với Pháp Luân Công, thì ra là như thế, lại bị tà đảng lừa rồi. Được, chúng tôi đều đồng ý làm tam thoái.” Tôi nói: “Các anh nhất định phải ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Tránh xa tai ương, mãi mãi bình an! Như vậy mới có được tương lai tươi đẹp hạnh phúc!” Họ đều rất vui mừng! Họ nói: “Chị viết chín chữ chân ngôn này ra giấy cho chúng tôi được không? Chúng tôi sợ không nhớ được”. Thế là tôi viết cho mỗi người một tờ giấy nhỏ. Họ đều vui mừng cất đi và nói lời cảm ơn tôi. Tôi nói: “Các anh hãy cảm ơn Đại Sư Lý đi. Đại Sư Lý đã bảo tôi cứu các anh đấy.” Họ đều nói: “Cảm ơn Đại Sư Lý!”
Tôi vừa giảng xong thì chồng tôi cũng về đến nơi. Chỉ cần tôi xuất nguyện, Sư phụ liền giúp tôi, thật sự rất thần kỳ. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Câu chuyện thứ hai
Tôi hầu như đã giảng chân tướng và giúp tất cả hàng xóm làm tam thoái. Chỉ còn một người hàng xóm làm việc ở mỏ than, tôi rất ít khi gặp được anh ấy nên vẫn chưa giảng chân tướng cho anh ấy được. Tôi nghĩ: Giá mà lúc nào gặp được anh ấy thì tốt biết mấy. Kết quả là chỉ vài ngày sau đã thấy anh ấy trở về. Lần này tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội.
Trước cửa nhà tôi có một mảnh vườn nằm phía sau nhà anh ấy, và nhà anh ấy cũng có một mảnh đất nhỏ phía sau nhà. Hôm đó ăn cơm xong, trời vẫn còn nóng, bên ngoài không có mấy ai, tôi nghĩ: Mình ra ruộng làm việc, nếu anh ấy có thể ra ngoài thì tốt quá. Nếu anh ấy không ra, mình sẽ sang tận nhà anh ấy để giảng, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa đi ra vườn. Một lát sau anh ấy liền đi ra, nhổ cỏ trên mảnh đất nhỏ của nhà mình, nơi đó có mấy cái cây che bóng mát nên không nóng lắm. Tôi liền nhanh chóng tới giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy cũng vui vẻ thoái Đoàn, Đội.
Chỉ cần chúng ta có tâm nguyện muốn cứu người, Sư phụ sẽ giúp chúng ta, thật sự rất thần kỳ! Con xin tạ ơn Sư phụ!
Câu chuyện thứ ba
Trước đây tôi đều giảng chân tướng cho người thân, bạn bè, hàng xóm và người quen, chứ chưa bước ra ngoài để giảng chân tướng cho người lạ. Tôi biết mình vẫn còn tâm sợ hãi. Tôi nghĩ: “Mình nhất định phải đột phá tâm sợ hãi này”. Sư phụ bảo chúng ta mau chóng cứu người, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi cũng rất lo lắng.
Một ngày nọ, tôi đến một công viên nhỏ để tìm người giảng chân tướng, trong công viên không có mấy người, tôi thấy một người lao công quét dọn vệ sinh liền bắt chuyện: “Sao trong công viên này lại không có người thế bác?” Ông ấy nói: “Trời nóng quá, lại có muỗi nên không có ai.” Tôi liền giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy vui vẻ lắng nghe. Tôi hỏi: “Bác đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Ông ấy nói: “Tôi chưa từng vào cái gì cả, chỉ từng đeo khăn quàng đỏ thôi.” Tôi nói: “Bác hãy thoái xuất khỏi nó từ trong tâm, không thừa nhận nó nữa, Thần Phật sẽ bảo hộ bác!” Ông ấy nói: “Được, tôi không cần nó nữa!” Tôi nói: “Bác hãy thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, sẽ tránh xa tai ương, mãi mãi bình an nhé. Hiện nay đã có 450 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội rồi. Những người này đều được cứu rồi, Trung Quốc chúng ta có hy vọng rồi.” Ông ấy nói: “Cái tà đảng này quá xấu xa, cô xem chúng tôi làm việc vất vả thế này, một tháng chưa được nổi 3.000 Nhân dân tệ, thế mà họ còn không phát đủ cho chúng tôi, một tháng chỉ đưa 1.500 tệ, còn nói một ngày 50 tệ là đủ ăn cơm rồi. Nó quá xấu xa.” Tôi nói: “Bác cũng hãy lên tiếng ủng hộ 450 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, nói ra nỗi khổ của mình đi.” Ông ấy nói: “Tôi không biết viết chữ, cô giúp tôi lên tiếng ủng hộ nhé.” Tôi nói: “Vâng!” Ông ấy vô cùng vui mừng. Lại một sinh mệnh nữa được đắc cứu. Con xin tạ ơn Sư phụ!
Tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn để hoàn thành sứ mệnh và theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/26/512312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/19/235578.html


