Bản tin của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2026] Một người phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên là bà La Nghĩa, bị tra tấn tàn bạo trong thời gian thụ án tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. 

Bà La bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2023. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn công an Vân Khê. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, Tòa án quận Ôn Giang kết án bà 2 năm 8 tháng tù. Tới ngày 15 tháng 1 năm 2025, bà bị đưa vào Nhà tù nữ Thành Đô để thụ án.  

Ngay khi bà La bị bỏ tù, cai ngục đã lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo, vì thế khẩu phần ăn của bà bị cắt giảm trong ba ngày. Bà xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh và có cảm giác nóng rát ở ngực. Bà nghi ngờ rằng lượng đồ ăn ít ỏi cấp cho bà đã bị bỏ thuốc độc. Nghi ngờ này của bà đã được kiểm chứng khi có người nhìn thấy một tù nhân đã bóp một loại kem từ tuýp vào đồ ăn và nước uống của bà. 

Bà La bắt đầu tuyệt thực vào ngày thứ tư. Thỉnh thoảng, bà có ăn một ít đồ ăn, nhưng tim bà vẫn đập nhanh. Sau bốn tháng, cân nặng của bà giảm hơn 20kg. 

Sau khi bà La ăn uống bình thường trở lại, các cai ngục lệnh cho bà dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc, lấy cớ là bà bị huyết áp cao. Bà đã từ chối dùng thuốc, nhưng các cai ngục cương quyết đo huyết áp của bà thường xuyên. Sau mỗi lần đo, bà đều cảm thấy vô cùng khó chịu, tim đập nhanh và ngực nóng rát. 

Trong thời gian tuyệt thực, các cai ngục cũng bắt bà La ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ nhiều giờ, thường là trong khi ép bà xem các video tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, bà phải khép chặt hai chân và giữ thẳng lưng. Ba tù nhân là Ngụy Mẫn, Giang Lệ và Nghiêm Dương, được giao nhiệm vụ giám sát bà. Ba tù nhân này rất tích cực tra tấn các học viên để được giảm án. Bất cứ khi nào bà La cử động hay không giữ tư thế theo yêu cầu, các tù nhân này sẽ đánh đập bà. 

Các cai ngục cũng hạn chế các nhu cầu cơ bản của bà, nhất là chỉ cung cấp cho bà rất ít giấy vệ sinh hoặc hoàn toàn không cung cấp. Bà cũng không được phép tắm rửa, ngay cả khi bị tiêu chảy. Có giai đoạn, các cai ngục cấm bà tắm trong một tháng, khiến người bà bốc mùi rất khó chịu và tóc bà thì bết lại. Chỉ sau khi con gái bà khiếu nại thì bà mới được phép tắm rửa. 

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/11/513218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235522.html