Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2026] Ngày 29 tháng 7 năm 2026, một người phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân.

Năm 1996, bà Vương Hồng Diễm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhanh chóng khỏi nhiều chứng bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim, bệnh dạ dày, thận ứ nước, viêm túi mật, các bệnh phụ khoa và rối loạn máu. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với đức tin của mình, và từng bị bắt vài lần khi còn sống ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm.

19 tháng lao động cưỡng bức (Tháng 3 năm 2007 – Tháng 10 năm 2008)

Ngày 3 tháng 3 năm 2007, bà Vương đã bị bắt và đưa đến Phòng An ninh Nội địa Thành phố Thư Lan. Cảnh sát đã đánh đập bà dã man, trong đó có việc cảnh sát Lý Giáp Triết đã cố đổ nước ớt vào mũi bà, nước bắn vào mắt khiến mắt bà lập tức đỏ ngầu và hét lên vì đau đớn.

Sau đó, bà Vương bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Thư Lan. Ngày 27 tháng 3 năm 2007, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Cát Lâm (còn được gọi là Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử) với thời hạn 1,5 năm.

Lính canh của trại lao động đã đánh bà Vương khi bà từ chối chụp ảnh. Họ còn dùng dùi cui điện để sốc điện lên mặt, tai, cổ và các vùng nhạy cảm khác trên cơ thể bà. Thời hạn của bà đã bị kéo dài thêm 1 tháng sau khi bà cố gắng ngăn cản cảnh sát tra tấn mình và các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ khác.

Bị bắt lại vào năm 2009

Ngày 25 tháng 3 năm 2009, cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Bình An đã đột nhập vào nhà bà Vương. Họ không tìm thấy bất kỳ “chứng cứ” nào chống lại bà, và đã đánh đập bà dã man. Sau đó, họ đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Thư Lan. Tại đây, bà đã tuyệt thực để phản đối.

Cảnh sát đã cố gắng đưa bà Vương vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Cát Lâm một lần nữa nhưng không thành công. Sau đó họ đành phải đưa bà về nhà. Lúc bấy giờ, bà đã sụt cân rất nhiều.

Bị kết án tù vào năm 2011

Tháng 6 năm 2011, bà Vương lại bị bắt, và bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm. Bà đã tuyệt thực trong hơn 100 ngày, và bị lính canh bức thực 2 hoặc 3 lần mỗi ngày. Bà còn bị trói, bị lấy máu thường xuyên, và bị tiêm thuốc độc 3 lần. Ở lần tiêm thuốc độc thứ 3, bà cảm thấy một luồng khí lạnh buốt lan ra nhanh chóng từ các chi; đi đến đâu, mọi cảm giác đều biến mất đến đó. Chỉ trong vòng vài phút, cái lạnh đã lan lên tận ngực, khiến bà phải thở dốc. Hơi thở của bà trở nên yếu ớt và nông. Bà mất đi khả năng nói năng, lưỡi cứng đơ, và đôi mắt trợn ngược lên.

Để khiến bà phải chịu đựng nhiều hơn nữa, lính canh đã ép bà Vương ngủ trên một tấm đệm ướt sũng nước. Bà cũng bị bắt ngồi trên nền xi măng 4-5 tiếng mỗi ngày trong gần 1 tháng.

Tháng 10 năm 2011, bà Vương bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm trên một chiếc cáng để thụ án không rõ thời hạn. Lính canh ở đó đã tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm trói trên tấm ván và mở cửa sổ để phơi lạnh trong thời tiết giá rét, khiến bà cảm thấy như thể có vô số mũi kim châm vào người.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/12/513242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/15/235536.html