Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2026] Chỗ tôi ở có vài hộ gia đình cùng chung một khuôn viên, mỗi người một quê. Việc chúng tôi có thể cùng chung sống trong một khuôn viên đều là do nhân duyên gắn kết. Sau đây tôi xin chia sẻ một số câu chuyện về những người hàng xóm sau khi họ minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đắc phúc báo.

Cô gái trẻ có ngộ tính

Cuối thu năm 2022, một ngày nọ, khi đang quét dọn phòng thì từ bên ngoài vọng vào giọng nói trong trẻo của một cô gái. Tôi ra ngoài sân xem có chuyện gì thì thấy chủ nhà đang trao đổi với cô gái trẻ đó về việc cho thuê phòng. Tôi mỉm cười gật đầu chào cô ấy, và cô ấy cũng chào lại tôi một cách thân thiện. Lúc đó, cô ấy có vẻ không ưng căn phòng được giới thiệu đó và nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cô ấy quay lại và nói muốn thuê căn phòng đó.

Khi chuyển đến, đồ đạc của cô để chất đống ở lối ra vào. Thấy cô ấy một thân một mình đang chật vật chuyển đồ, tôi liền đến giúp một tay và cô ấy rất cảm kích. Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn và trở thành những người bạn có thể chia sẻ với nhau mọi điều.

Sau này, cô ấy nói với tôi: “Dì à, thực ra chính nụ cười của dì đã khiến cháu quyết định thuê căn phòng này. Cháu đã xem qua vài chỗ khác tốt hơn, nhưng cháu không thể quên được nụ cười của dì, nên cuối cùng cháu đã quyết định thuê căn phòng này“.

Tôi đáp: “Chắc là hai dì cháu mình có duyên với nhau đó!”

Cô gái nói: “Lần đầu tiên gặp dì, cháu đã thấy một luồng ánh sáng phát ra từ người dì. Có phải dì có tín ngưỡng không?”

“Dì tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Đây là Phật Pháp thượng thừa của Phật gia và dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt.”

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên: “Pháp Luân Đại Pháp chẳng phải là… ở quê cháu có rất nhiều người luyện Pháp Luân Đại Pháp bị đều bắt giữ.”

Nghe vậy trong lòng tôi cảm thấy có chút buồn. Cô ấy cũng giống như rất nhiều người trên thế gian, đều bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Sau đó, tôi giải thích một cách tỉ mỉ cho cô ấy Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên, sự thật đằng sau vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng, Đại Pháp đã hồng truyền trên toàn thế giới như thế nào và tại sao việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản lại vô cùng quan trọng. Sau khi những hiểu lầm và khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, cô gái trẻ đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Tôi cũng nói với cô ấy rằng thường xuyên thành tâm niệm hai câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được Thần Phật bảo hộ, cô ấy vui vẻ tiếp nhận.

Một lần nọ, cô ấy ghé qua chỗ tôi, nhìn thấy chiếc giường tầng kê trong nhà, cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Trước khi tới đây thuê phòng, trong tâm trí cháu đã hiện lên hình ảnh chiếc giường này rồi. Có một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi đả tọa ở tầng chiếc giường phía dưới. Hóa ra người đó chính là dì!”

Niềm tin vào Đại Pháp

Sau khi tan làm, Mông thường thích sang phòng tôi trò chuyện. Cô ấy nói ở đây có bầu không khí thanh bình và khi ngồi cạnh tôi, mọi muộn phiền của cô ấy đều tan biến. Cô ấy cảm thấy tĩnh tại và vững vàng, một cảm giác chưa từng trải qua trước đây. Cô ấy đặc biệt thích nghe tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Mông kể với tôi rằng cô ấy thường xuyên bị những suy nghĩ tiêu cực quấy rầy và điều này ảnh hưởng đến công việc của cô. Tôi khuyên cô ấy hãy thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp phải những suy nghĩ này. Cô ấy đã làm thử và nói rằng cô cảm nhận được một trường năng lượng bình yên bao quanh mình và những suy nghĩ đó đã biến mất. Tôi rất mừng cho cô ấy.

Một ngày nọ, Mông nói rằng cô ấy có tu Phật và sở hữu một số công năng đặc dị cho phép cô nhìn thấy một phần quá khứ và tương lai của mình. Cô ấy đang phải đối mặt với tình huống khó khăn và hy vọng tôi có thể giúp cô giải quyết.

Hóa ra một thầy bói đã dự đoán cô ấy sẽ trải qua hai đời chồng. Người chồng đầu tiên là một người đàn ông miền Nam, người sẽ không ngừng hành hạ cô, cuối cùng khiến cô phải rời bỏ anh ta. Người chồng thứ hai là người đàn ông miền Bắc, người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Cô ấy cũng từng nhìn thấy thoáng qua những cuộc hôn nhân tương lai này trong một linh cảnh.

Trong thời gian làm việc ở Thượng Hải, cô ấy đã tình cờ gặp một người đàn ông miền Nam. Bị ám ảnh bởi lời của thầy bói, cô ấy rất sợ khi ở cạnh anh ta, nhưng lại thấy mình không thể dứt ra được. Cô ấy đang trong trạng thái mâu thuẫn nội tâm. Mông hỏi: “Em nên làm gì đây?” Tôi nhắc cô ấy về tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và khuyên cô ấy chỉ cần tập trung vào việc làm người tốt. Tôi cũng khuyên cô ấy nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và có thể sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề mà mình đang phải đối mặt. Cô ấy vui vẻ rời đi, hai tay ôm chặt cuốn sách vào ngực.

Sáu tháng sau, Mông từ Thượng Hải trở về và chạy đến chỗ tôi với nụ cười rạng rỡ. “Em đã nghe theo lời khuyên của chị và bắt đầu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Gần đây em đã chia tay bạn trai trong êm đẹp!”

Người hàng xóm lớn tuổi của tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một trong những người hàng xóm của tôi là người đàn ông từ nơi khác đến. Ông ấy rất thật thà và tốt bụng. Ông mất vợ khi ở độ tuổi ngũ tuần và sống ở đây cùng con trai.

Chúng tôi bắt đầu gặp mặt nhau ở sân. Do vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại nói về Đại Pháp và ông ấy luôn háo hức lắng nghe. Ông ấy cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tặng ông một cuốn lịch Pháp Luân Đại Pháp và ông đã đặt nó ở một vị trí trang trọng trên bàn uống nước.

Sau đó, tôi đã mở các bản ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ Lý cho ông nghe. Ông cũng rất thích nghe những bài chia sẻ kinh nghiệm về các thần tích của học viên. Ông đã xin tôi một mặt dây chuyền Pháp Luân Đại Pháp và cẩn thận cất vào túi áo.

Lan tỏa thông điệp về Đại Pháp

Một cặp vợ chồng ngoài sáu mươi tuổi cũng từng sống trong khu sân của chúng tôi. Người vợ tên là Dư, còn người chồng tên là Tịnh. Họ là những người tốt bụng và làm công việc dọn dẹp cho công ty quản lý bất động sản. Tôi đã nói với họ về Đại Pháp và cả hai đều đồng ý thoái Đội Thiếu niên của ĐCSTQ.

Bà Dư chỉ học hết tiểu học. Bà rất thích nghe tôi kể những câu chuyện thần kỳ về các học viên Đại Pháp. Bà cũng đọc các cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp và thường hỏi tôi mỗi khi gặp những chữ Hán mà bà không biết. Bất cứ khi nào đọc xong một cuốn, bà lại chuyển nó cho những người khác.

Bà Dư nói: “Những gì viết trong này đều khuyến khích con người hướng thiện. Tôi đã học được những đạo lý làm người chân chính và tôi muốn cho những người khác xem để họ cũng có thể thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào!”

Tôi nói với bà Dư rằng việc truyền tay nhau các tài liệu Đại Pháp thực ra là đang mang lại phúc lành cho mọi người. Có lần, bà mang một cuốn sách giới thiệu nhỏ đã đọc xong đến nơi làm việc và đặt nó trên bệ cửa sổ, có người đã lấy nó ngay lập tức.

Bà Dư thường đi xe buýt đi làm, tuyến đường có đi ngang qua một công viên. Có lần, bà không đi xe buýt mà đi bộ đến công viên. Bà tìm một ghế đá, lấy cuốn sách nhỏ có tựa đề “Hạt giống vàng” từ trong ba lô ra và đặt ở đó. Không lâu sau, bà quay lại nhìn và thấy một người đàn ông ngồi xuống ghế đá và đọc nó. Khi bà Dư kể cho tôi nghe chuyện này, khuôn mặt bà rạng rỡ niềm vui.

Sau khi nghe bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ, bà Dư đã học được cách làm người tốt với việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Khi đọc về những trải nghiệm của học viên Đại Pháp, bà thường thốt lên rằng học viên Đại Pháp thực sự rất phi thường!

Bà Dư đã học được cách không tranh giành với người khác khi đối mặt với mâu thuẫn. Có lần bà kể với tôi: “Hôm nay, người phụ nữ làm cùng tôi liên tục buông những lời mỉa mai nhắm vào tôi, nhưng tôi không hề tức giận chút nào. Nếu là trước đây, tôi đã cãi lại rồi. Tuy nhiên, bây giờ tôi biết mình cần phải nhẫn và không chấp nhặt với cô ấy.”

Trước đây, bà Dư thường xuyên phàn nàn về việc con trai và con dâu không quan tâm đến mình. Bà nhận ra rằng, có lẽ trong tiền kiếp bà đã làm sai với họ và mắc nợ họ. Vì vậy, bà quyết định sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, bất kể chuyện gì xảy ra.

Bà Dư đã nhận được phúc báo và phần thưởng cho những việc làm tốt của mình. Công ty quản lý bất động sản không chỉ tăng lương cho bà Dư mà còn cấp cho hai vợ chồng bà một căn hộ. Do vậy, họ không còn phải trả tiền thuê nhà nữa.

Những người sống trong khu sân này đã nhận được rất nhiều phúc báo nhờ minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/22/501962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235029.html