Một cuốn sách cải biến vận mệnh của ông ấy
Bài viết của đệ tử Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 30-05-2026]
Dưới đây là ba câu chuyện nhỏ kể về việc thế nhân minh bạch chân tướng đắc phúc báo, để giúp nhiều người hơn nữa biết đến sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.
Một cuốn sách đã cải biến vận mệnh của ông ấy
[Bài viết từ Hà Bắc] Ngày 21 tháng 4 năm nay, khi tôi đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ rơi chân tướng cho mọi người tại một phiên chợ lớn, tôi trông thấy một người quen ở thôn kế bên, là ông Đại Thu, năm nay đã 80 tuổi.
Bảy, tám năm trước, khi chúng tôi đi tặng lịch bàn chân tướng, tình cờ gặp ông Đại Thu với vóc người gầy gò nhỏ thó, ông ấy đang dắt một chiếc xe đạp, phía sau xe còn chở theo một đứa trẻ. Chúng tôi tiến đến giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy, còn tặng ông một cuốn lịch bàn chân tướng, và dặn rằng: “Về nhà ông hãy đọc kỹ nội dung trên cuốn lịch nhé.” Vì ông ấy thường xuyên đưa đón cháu đi học, nên sau đó chúng tôi vẫn hay gặp ông ấy, và tặng ông tờ rơi chân tướng. Sau này, ông ấy nói: “Tôi thích đọc cái này, thích đọc sách.” Tôi liền tặng ông một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Một thời gian sau, khi gặp lại ông Đại Thu, tôi hỏi: “Ông vẫn đang đọc cuốn sách quý ấy chứ?” Ông nói: “Vẫn đọc đây, tôi rất thích đọc cuốn sách này.” Ông ấy còn hào hứng nói với tôi: “Bà đoán xem thế nào? Trước đây, tôi bị bệnh mạch vành, ngày nào cũng phải uống thuốc, không dám dừng thuốc một ngày nào. Có một lần quên uống thuốc liền bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc con gái về mới đỡ tôi dậy, nên không xảy ra chuyện lớn. Con gái dặn tôi tuyệt đối đừng quên uống thuốc, thường xuyên nhắc nhở tôi uống thuốc. Thế nhưng, từ khi đọc cuốn sách này (Chuyển Pháp Luân), có lúc quên uống thuốc cũng không sao, nhưng tôi vẫn không dám dừng thuốc.” Tôi nói: “Ông à, ông thật có phúc, là Sư phụ Đại Pháp đang giúp ông đấy. Ông muốn uống thuốc thì cứ uống thôi, Sư phụ chúng tôi không nói là không cho uống thuốc.”
Vài năm sau, tôi lại gặp ông Đại Thu, ông ấy vui vẻ nói với tôi: “Tôi đã bốn năm nay không cần uống thuốc nữa rồi.”
Sau này, ông Đại Thu không còn đưa đón cháu nữa, nên cơ hội gặp ông ấy cũng ít đi. Vài năm trôi qua, lần này lại nhìn thấy ông Đại Thu ở chợ phiên, tôi gần như không nhận ra ông ấy nữa. Hiện tại ông ấy là một người rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời, khác hẳn ông ấy trước kia. Tôi hỏi: “Ông là ông Đại Thu phải không?” Ông ấy nói: “Đúng rồi!” Ông ấy cũng nhận ra tôi. Ông Đại Thu vui vẻ nói với tôi: “Bây giờ, tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào nữa, cảm thấy rất khỏe khoắn, không còn bệnh tật gì nữa.” Tôi nói: “Là Sư phụ Đại Pháp đang giúp ông đấy. Ông hãy kể câu chuyện này của mình cho người thân và bạn bè nghe, để họ cũng được thụ ích nhé.” Ông ấy nói: “Tất nhiên là tôi kể, nhưng có người tin, có người không tin, cứ từ từ thôi.”
Minh chân tướng, đắc phúc báo
[Bài viết từ Tứ Xuyên] Năm 2006, một hôm vào lúc chập tối, tôi gặp một người hàng xóm cũ trên phố. Người hàng xóm này trước đây đi lại thoan thoắt như gió, thế mà hôm nay lại bước chậm chạp, dáng vẻ phờ phạc. Tôi hỏi bà ấy: “Chị sao thế?” Bà ấy nói: “Đừng nhắc nữa, tôi xui xẻo quá, bị đau dạ dày, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ, ngày mai định đến bệnh viện nội soi dạ dày.” Tôi hỏi: “Chị có tin vào Thần không?” Bà ấy nói: “Tôi tin.” Tôi nói: “Từ khi Trung Cộng cướp chính quyền đến nay đã làm rất nhiều việc bại hoại, Tam phản Ngũ phản, Nạn đói lớn, các cuộc vận động chính trị đã hại chết 80 triệu đồng bào Trung Quốc, hiện nay lại bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông Trời sắp thanh toán nó rồi. Nếu chị là một thành viên của nó thì sẽ bị ảnh hưởng, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội mà chị đã gia nhập, không đứng cùng hàng ngũ với nó, thì mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn.” Bà ấy nói: “Tôi đồng ý thoái.”
Tôi lại nói: “Chị thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ tăng thêm năng lượng chính diện cho cơ thể chị, có thể nhận được sự bảo hộ của Đại Pháp.” Bà ấy liền lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hô liên tục hai lần. Hô xong, bà ấy nói: “Chao ôi! Dạ dày tôi không đau nữa rồi, thật sự không đau nữa! Cảm ơn chị!“ Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, là chị có chính niệm với Đại Pháp, nên Sư phụ Đại Pháp đã cứu chị. Chị hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đi!” Bà ấy liền nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Mẹ tôi đã 90 tuổi, bà công nhận Đại Pháp tốt, thường xuyên nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ. Có một năm tôi dán một tờ lịch treo tường chân tướng hình cát tường bảo bảo ở đầu giường bà. Một hôm, bà kể với tôi: “Tối qua lúc tỉnh giấc, mẹ nhìn thấy ba em bé trong bức tranh này lấp lánh ánh vàng kim.”
Mẹ tôi cũng được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Có một lần, mẹ tôi đi dạo phố một mình, đang đi trên vỉa hè không biết bị vấp phải thứ gì trên mặt đất, liền ngã xuống, nhưng bà lại đứng dậy được ngay. Những người xung quanh đều kinh sợ, hỏi bà có bị thương không, mẹ tôi nói: “Không sao.”
Sau đó, mẹ nói với tôi: “Lúc đó, mẹ bị ngã ngồi, mà giống như ngồi trên bông vậy, rất êm ái.” Tôi nói: “Là do mẹ công nhận Đại Pháp, nên Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ mẹ. Mẹ đắc phúc báo rồi.” Mắt mẹ tôi ngân ngấn lệ, nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Lòng biết ơn của em chồng
[Bài viết từ Hồ Bắc] Vào lúc 6 giờ chiều một ngày của tháng 2 năm nay, em gái chồng tôi khi đến quầy chuyển phát nhanh trên phố để nhận kiện hàng thì bị xe tông, vết thương khá nghiêm trọng, nên được đưa đến bệnh viện. Tôi và người thân đều vội vàng đến bệnh viện thăm cô ấy, tôi nhìn thấy em gái chồng liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Em gái chồng rơm rớm nước mắt nói: “Đau quá…” Thấy cô ấy có thể khẽ nói đau, tôi liền bảo cô ấy cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi dặn cô ấy niệm nhiều thêm.
Qua chẩn đoán, em gái chồng bị gãy bốn xương sườn, ruột cũng bị đứt, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai ngày sau, nghe nói cô ấy đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tôi rủ chị em dâu đến thăm cô ấy, em gái chồng vẫn còn khó chịu, tôi vẫn bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Sau đó, tôi thường xuyên gọi điện cho em gái chồng, dặn cô ấy đừng quên niệm. Cô ấy nói: “Chị hai, em nhớ lời chị dặn rồi, bây giờ em mỗi ngày một tốt lên. Cảm tạ Đại sư Lý từ bi cứu độ!”
(Phụ trách biên tập Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/30/510851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/30/234910.html



