Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-05-2026] Một lần tôi gặp bí thư thôn, sau vài câu chào hỏi đơn giản, tôi liền nói với ông ấy về vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, “Phong trào thảm sát Lục Tứ”, “Mười năm động loạn Cách mạng Văn hóa”, những tội ác tày trời của Trung Cộng trong việc gây họa cho bách tính kể từ khi cướp chính quyền, cùng với tội ác hủy hoại 5.000 năm văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, lại còn dùng những thủ đoạn đê hèn để tra tấn và bức hại đến chết các đệ tử Đại Pháp tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi còn chưa nói xong, ông ấy đã sầm mặt lại, tức giận nói: “Tôi không nghe những luận điệu phản đảng này của ông”, rồi còn lớn tiếng quát tôi. Trước tình cảnh này, tôi liền rời đi.

Một lần khác gặp ông ấy, tôi liền phát chính niệm trước để thanh trừ mọi sự khống chế của tà linh cộng sản, cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ đối với sinh mệnh phía trước này. Lần này, ông ấy không nổi giận, mà bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều. Tôi tiếp tục phân tích cho ông ấy từng chi tiết của vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, ông ấy liên tục gật đầu, nói, Trung Cộng đúng là làm giả. Thấy ông ấy đã minh bạch, tôi liền khuyên ông ấy tam thoái, nhưng ông ấy không đồng ý. Ông ấy nói trong cuộc họp đảng viên đã quán triệt không được nhận tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, không được nghe người luyện Pháp Luân Công nói chuyện, rồi vội vã rời đi.

Bỏ lỡ hai cơ hội cứu người, trong tâm tôi rất khó chịu, liền tĩnh tâm lại hướng nội tìm xem mình sai ở đâu. Sau khi chân tâm hướng nội tìm, tôi phát hiện bản thân trong quá trình cứu người đã phạm một sai lầm lớn: Nếu đối phương nhanh chóng đồng ý thoái thì liền vui mừng, đó là tâm hoan hỉ; nếu tốn bao nhiêu công sức mà đối phương vẫn không thoái, lại còn nổi giận với mình, thì trong tâm liền sinh ra tức giận, tủi thân, oán hận. Nghĩ đến đây, tôi tự trách mình đã có lỗi với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, có lỗi với sự phó thác của chúng sinh. Là do tôi chưa đủ thiện tâm, tôi nhanh chóng dùng “Chân-Thiện-Nhẫn” để quy chính bản thân, thường xuyên bảo trì một trái tim từ bi, một tâm thái tường hòa. Bất kể gặp người thường như thế nào, họ nổi giận với mình ra sao, đều không oán không hận, đều phải đặt việc chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, tu tốt bản thân lên vị trí số một.

Lần tiếp theo gặp lại bí thư thôn, tôi vui vẻ chào hỏi ông ấy, mời ông ấy ngồi xuống, vừa trò chuyện việc nhà, vừa giảng chân tướng, nói về tính trọng yếu của “tam thoái”, sự mỹ hảo của Đại Pháp và những thần tích siêu thường. Trong suốt quá trình đó, ông ấy đã được năng lượng chính của Đại Pháp cải biến, giống như biến thành một người khác, biểu hiện rất thuần chân, và bày tỏ nguyện ý thoái xuất khỏi “đảng, đoàn, đội”. Ông ấy còn tỏ ra khó hiểu và hỏi tôi: Các ông học Đại Pháp đi khắp nơi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, lại thường xuyên gặp nguy hiểm, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi liền nói, vì mong chúng sinh đều có thể được đắc cứu, vì cái tâm hướng thiện đó của chúng sinh.

Nói đến đây, ông ấy quan tâm nói: Các ông nhất định phải chú ý an toàn. Thực ra Trung Cộng độc ác, tà ác ra sao, tôi là người rõ nhất, Trung Cộng hiện tại đã mục ruỗng hết rồi. Khi ông ấy rời đi, tôi bảo ông ấy hãy nhớ kỹ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” để có một tương lai tốt đẹp. Ông ấy nói cảm ơn ông. Tôi nói nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, đều là Sư phụ bảo chúng tôi làm như vậy.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/30/234902.html