Tin muộn: Bốn cư dân An Huy, bao gồm một người mẹ cùng hai con trai, bị kết án vì đức tin vào tháng 11 năm 2020
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-07-2026] Theo thông tin mà Minh Huệ Net mới nhận được gần đây, 4 cư dân thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, đã bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 11 năm 2020.
Bà Lữ Văn Phân và con trai út Nhạc Thương Sinh, mỗi người bị kết án 7,5 năm tù cùng khoản phạt 25.000 Nhân dân tệ. Án tù của họ dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm 2027, nhưng cả hai đều được trả tự do trước thời hạn, bà Lữ vào ngày 16 tháng 4 năm 2026, và con trai bà vào ngày 1 tháng 3 năm 2026.
Con trai cả của bà Lữ, anh Nhạc Bằng Trình, bị kết án 7 năm 3 tháng tù cùng khoản phạt 20.000 tệ. Anh dự kiến được trả tự do khi mãn hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2026.
Bà Trình Tú Lan, 83 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù cùng khoản phạt 10.000 tệ. Bà đã được trả tự do vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 sau khi mãn hạn tù.
Bắt giữ
Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2019, bà Lữ và bà Trình bị bắt khi bà Lữ đang chuyển một số tài liệu về Pháp Luân Công cho bà Trình. Sau đó khi ở trong tù, bà Lữ biết rằng cảnh sát đã theo dõi bà từ một căn hộ đối diện nhà bà kể từ tháng 8 năm 2019.
Anh Nhạc Thương Sinh, nhân viên Công ty Dược phẩm Ức Liên, huyện Phượng Đài, bị bắt bên ngoài tòa nhà chung cư của anh cùng ngày hôm đó. Anh trai anh, một giáo viên Trường trung học Tinh Trung, bị bắt tại nơi làm việc tại cùng thời điểm.
Dưới sự chỉ huy của Phó Giám đốc Mã Cương của Công an huyện Phượng Đài, một nhóm đông cảnh sát đã lục soát nhà bà Lữ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc, ổ cứng di động, máy ảnh, máy in và các vật dụng có giá trị khác. Họ phải gọi thêm một xe công an nữa để chở đồ tịch thu đi.
Nhà bà Trình Tú Lan cũng bị lục soát, nhiều vật dụng bị tịch thu, bao gồm băng hướng dẫn luyện công Pháp Luân Công, radio, đĩa và lịch có in nội dung về Pháp Luân Công.
4 học viên bị còng tay và bị trói trên ghế sắt để thẩm vấn. Chiều hôm đó, 2 người phụ nữ bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Hoài Nam, còn 2 anh em bị đưa vào Trại tạm giam Huyện Phượng Đài.
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Tòa án Huyện Phượng Đài đã xét xử vụ án. Cả 4 học viên đều bị còng tay và cùm chân trong suốt phiên tòa. 2 anh em họ Nhạc gầy gò vì được cho ăn rất ít trong thời gian tạm giam.
Ngày hôm sau, chủ tọa phiên tòa Tôn Vĩnh Cường đã tuyên án 4 học viên có tội. Trợ lý thẩm phán Lý Hiểu Mẫn và Lưu Bản Vinh, thư ký Lý Mộng Đình, cùng các công tố viên Chu Tĩnh và Lương Hủy Hủy đã ký các bản án.
4 học viên đều kháng cáo, và Tòa án Trung cấp Hhành phố Hoài Nam đã bác kháng cáo vào ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Ngày 12 tháng 1 năm 2021, 2 anh em họ Nhạc bị chuyển vào vào Nhà tù Túc Châu, còn mẹ họ và bà Trình Tú Lan bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy 1 tuần sau đó.
Tháng 7 năm 2021, Tòa án Huyện Phượng Đài đã trích 15.283,64 tệ từ tài khoản ngân hàng của bà Lữ và 7.900,84 tệ từ tài khoản của anh Nhạc Thương Sinh để nộp phạt. Anh Nhạc Bằng Trình không có khoản tiết kiệm nào.
Ngược đãi trong thời gian tạm giam
2 anh em họ Nhạc bị ngược đãi trong thời gian tạm giam ở Trại tạm giam Huyện Phượng Đài. Tù nhân trưởng phòng thường xuyên xúi giục những người khác đánh đập họ. Lính canh trực nhìn thấy mọi chuyện qua camera giám sát nhưng chỉ hét “im lặng” mà không xử lý các tù nhân. Việc đánh đập vẫn thường xuyên tiếp diễn.
2 anh em cũng bị bắt ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ liền, khiến họ bị táo bón và trĩ. Vì mất cha từ nhỏ, họ phải nhờ chú gửi tiền vào tài khoản căng-tin của nhà tù cho họ và mẹ mỗi tháng để mua nhu yếu phẩm. Họ chỉ đủ tiền mua mì ăn liền. Đồ ăn được cung cấp rất tệ. Họ phải tắm nước lạnh quanh năm.
Có lần, lính canh Hạ Quảng Vũ đã kéo anh Nhạc Thương Sinh vào phòng không có camera giám sát. Hắn kéo rèm cửa sổ rồi sai một số tù nhân lột quần anh Nhạc ra và dùng roi tre quất vào mông anh. Sau đó, tù nhân Hạ còn cùm chân anh suốt hơn 2 tuần. Các vết thương trên mông anh bị lở loét. Anh Nhạc phải nằm sấp khi ngủ để tránh nhiễm trùng. Sau đó, một vết loét hình nón lớn đã xuất hiện ở mông anh.
Sau khi 2 anh em bị đưa vào Nhà tù Túc Châu, anh Nhạc Thương Sinh bị chuyển vào Khu 4, còn anh Nhạc Bằng Trình vào Khu 6. Họ bị cưỡng ép lao động khổ sai hơn 10 tiếng mỗi ngày. Những gì một nhà máy bên ngoài không hoàn thành được trong 1 tháng, nhà tù ép các tù nhân phải hoàn thành trong 10 ngày. Tuy nhiên, tiền công chỉ vỏn vẹn vài trăm tệ mỗi tháng.
Một lần, anh Nhạc Thương Sinh trượt chân ngã khi đang bê bữa sáng, và cháo nóng đổ lên cánh tay khiến anh bị bỏng nặng. Thế nhưng lính canh vẫn bắt anh phải lao động ngày hôm đó. Sau đó, anh bị chuyển sang Khu 11, nơi anh bị bắt lau dọn phòng giam, đổ rác, cọ nhà vệ sinh và bốc vác đồ nặng. Cho đến nay, các ngón tay và cổ tay của anh vẫn còn đau do phải lao động khổ sai trong tù.
Bà Lữ và bà Trình cũng bị ngược đãi sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy. Họ bị giam ở Khu 13, nơi được chỉ định chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Giám sát sau khi tự do
Bà Trình được trả tự do vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, anh Nhạc Thương Sinh là vào ngày 1 tháng 3 năm 2026, và bà Lữ là vào ngày 16 tháng 4 năm 2026. Tuy vậy họ vẫn tiếp tục bị giám sát.
Tỉnh An Huy yêu cầu 3 cơ quan cùng đến đón các học viên Pháp Luân Công khi họ mãn hạn tù. Đồn công an địa phương, phòng tư pháp và ủy ban phường hoặc ủy ban thôn phải cùng thực hiện thủ tục “đăng ký sau khi ra tù” trong vòng 10 ngày sau khi họ được trả tự do.
3 cơ quan này cũng buộc các học viên ký “thỏa thuận quản chế 5 năm”, và đưa họ vào danh sách giám sát dài hạn của chính quyền. Các học viên phải cung cấp thông tin liên lạc và địa chỉ nhà ở để các cơ quan có thể “thăm hỏi” mỗi tháng một lần. Các học viên cũng phải báo cáo với các cơ quan nếu muốn đi ra ngoài. Họ không được phép xuất cảnh.
Nhiều học viên vẫn bị giam ở Nhà tù Túc Châu
Anh Nhạc Bằng Trình dự kiến mãn hạn tù vào ngày 1 tháng 12 năm 2026. Ngoài ra, có ít nhất 14 học viên khác vẫn đang bị giam tại các phân khu khác nhau của Nhà tù Túc Châu, bao gồm:
Khu 1: Ông Tôn Chính Nghĩa (khoảng 42 tuổi, đang thụ án 4 năm tù).
Khu 2: Ông Dương Tự Đức (khoảng 78 tuổi).
Khu 3: Ông Hồng Bộ Trân (khoảng 60 tuổi).
Khu 4: Ông Niếp Kính Truyền (khoảng 74 tuổi) và ông Trương Khải Bình (khoảng 61 tuổi, đang thụ án 3 năm tù).
Khu 5: Ông Hồ Tường (khoảng 37 tuổi, đang thụ án 3 năm tù).
Khu 7: Ông Dư Chí Cường (khoảng 76 tuổi, đang thụ án 3 năm 8 tháng tù).
Khu 9: Ông Đinh Hiến Hữu (khoảng 63 tuổi, đang thụ án 4 năm tù).
Khu 10: Ông Trần Quốc Tuấn (khoảng 41 tuổi, đang thụ án 4 năm tù).
Khu 11: Ông Trương Quốc Thành (khoảng 64 tuổi).
Khu 12: (dành cho người cao tuổi và người ốm yếu): Ông Đường Chí Phi (khoảng 43 tuổi, đang thụ án 8 năm tù).
Khu 19: Ông Chu Sơn Dũng (khoảng 53 tuổi, đang thụ án 9 năm tù); ông Sử Hiền Thành (khoảng 42 tuổi); và ông Lưu Hoành Minh (khoảng 48 tuổi).
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/512005.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235129.html



