Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-07-2026] Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026, triển lãm quốc tế Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra ở ba quốc gia tại Nhà hát Thành phố Landsberg ở Đức, Công viên Balboa ở San Diego, Hoa Kỳ, và tại Phòng tranh M2 ở Sydney, Úc.

Kể từ năm 2005, các tác phẩm nghệ thuật này đã được trưng bày tại hơn 300 thành phố ở hơn 50 quốc gia. Các nghệ sỹ có tác phẩm trưng bày đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo. Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên, và một số nghệ sỹ đã đích thân trải qua sự đàn áp và giam cầm.

Khán giả đồng cảm với triển lãm ở Đức

Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, các tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày tại Säulenhalle (hội trường cột) lịch sử thuộc Nhà hát Thành phố Landsberg ở Đức.

865edc038d1095a4b54357456e7303d0.jpg

Lễ khai mạc triển lãm tại nhà hát thành phố Landsberg am Lech. (Minghui.org)

58158065b1f84c7ea64724ca5f752fe8.jpg

Bài viết về lễ khai mạc triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn tại Säulenhalle trên tờ Landsberger Tagblatt. (Ảnh do Landsberger Tagblatt cung cấp)

Sau lễ khai mạc, tờ Landsberger Tagblatt đã đăng một bài viết chi tiết về triển lãm với tựa đề “Tiếng nói trực quan của những người bị bức hại.” Phần giới thiệu đã đề cập đến sự đa dạng của các tác phẩm: “Một số bức tranh khắc họa rõ nét vẻ đẹp và niềm hy vọng, một số bức lột tả nỗi đau khó lòng tưởng tượng nổi.”

Tác giả đã công nhận cả chất lượng nghệ thuật của các bức tranh lẫn hoàn cảnh khốn cùng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại vì đức tin của họ ở Trung Quốc. Số lượng khách tham quan đã tăng lên đáng kể sau khi bài báo được đăng tải.

6277a7acafb402bf2d9fd0125cd9fa93.jpg

Ông Rudolf Bille, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Landsberg, đứng trước bức tranh Ngã tư đường. (Minghui.org)

Ông Rudolf Bille, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Landsberg, một giám tuyển triển lãm giàu kinh nghiệm, đặc biệt ấn tượng với bức tranh mang tên Ngã tư đường. Ông nhìn thấy trong đó một ý nghĩa sâu sắc hơn, cho thấy cách con người đối mặt với những quyết định trong cuộc sống hàng ngày và định hình tương lai của họ dựa trên lập trường của họ về sự thật và công lý.

48251311df1a29a1996cfc749d045d25.jpg

Ông Christian Hohensee đứng trước bức tranh Khai ngộ. (Minghui.org)

Ông Christian Hohensee, đến từ Hồ Starnberg, đã dừng lại rất lâu để ngắm nhìn bức tranh Khai ngộ. Bức tranh miêu tả một khung cảnh bình yên của một người mẹ đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi đang bồng con thơ ngủ say.

Là một độc giả của tờ The Epoch Times, ông Hohensee đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nhận được một tờ rơi, ông đã nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm. Ông cho rằng chuyến tham quan rất đáng giá, cho biết triển lãm đã mở rộng kiến thức của ông và thôi thúc ông suy ngẫm.

7689e7a3f49240f29733d2b663d1994f.jpg

Ông Burkhardt Aulich đứng trước bức tranh Bảo vệ báu vật. (Minghui.org)

Ông Burkhardt Aulich đến từ Berlin đã vô cùng xúc động trước triển lãm. Đặc biệt, bức tranh Bảo vệ báu vật khiến ông nhớ đến trải nghiệm của bản thân thời sống ở Đông Đức cũ, khi ông bị Bộ An ninh Quốc gia bức hại và bỏ tù.

“Tôi đã bảo vệ danh dự và lương tâm của mình bằng cách từ chối bán đứng bản thân”, ông nói. Qua những bức tranh, ông nhận ra ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng có sự kiên định và lòng can đảm tương tự để giữ vững đức tin dù cho bị bức hại.

f846e0a2e2077680332ff490047e86d4.jpg

Ông Steffen Kirchner trân trọng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. (Minghui.org)

Ông Steffen Kirchner, cựu giám đốc Văn phòng Khảo sát Landsberg, đã bị thu hút bởi bức tranh Tâm thuần tịnh tiến tới cõi Thần, miêu tả một người vượt qua thế giới vật chất của tình cảm và dục vọng để đến một cảnh giới giác ngộ tâm linh. Được truyền cảm hứng từ triển lãm, ông quyết định mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị đáng để sống theo.

d783e7c34e52e26f10fbe6a440e8a4e6.jpg

Nhiếp ảnh gia Michael Blumrich rất ấn tượng với phong cách vẽ chân thực và chủ đề sâu sắc của các tác phẩm nghệ thuật. (Minghui.org)

Nhiếp ảnh gia quảng cáo địa phương Michael Blumrich đã đọc thông tin về triển lãm trên một tờ rơi. Ông đặc biệt ấn tượng với bức tranh Con trai tôi, đặc biệt phong cách tả thực biểu cảm của người mẹ thật như ảnh chụp đã làm ông xúc động.

Về nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết những giá trị này giúp mọi người biết sống theo những tiêu chuẩn cao hơn, thay vì chỉ dựa trên góc nhìn hạn hẹp của bản thân. Ông đặc biệt đánh giá cao lòng can đảm của các học viên trong việc phản đối ôn hòa sự bất công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một nữ khách tham quan có tuổi đã cùng bạn tham gia một chuyến tham quan triển lãm và chăm chú lắng nghe lời giải thích của một học viên về các bức tranh. Bà cũng rất xúc động trước bức tranh Con trai tôi. Sau đó, bà bày tỏ lòng biết ơn chân thành, nói rằng: “Giờ đây, chúng tôi đã được tịnh hóa và thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn.”

Trong sổ lưu bút có rất nhiều bình luận, trong đó nhiều người chia sẻ rằng các tác phẩm nghệ thuật rất cảm động, truyền cảm hứng, và khơi gợi nhiều suy ngẫm. Một khách tham quan viết rằng triển lãm đã mang lại cho ông niềm hy vọng, và nhắc nhở ông về tầm quan trọng của lòng trắc ẩn và tình người.

Những người khác bày tỏ lòng biết ơn đối với các chuyến tham quan có hướng dẫn, cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những câu chuyện đằng sau các bức tranh. Một số khách tham quan cho biết các tác phẩm không chỉ gây ấn tượng về mặt nghệ thuật, mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về tự do, lương tâm và nhân phẩm.

Nhiều người đặc biệt xúc động trước sự đan xen giữa nỗi đau và niềm hy vọng được thể hiện trong các bức tranh. Một vị khách cho hay triển lãm đã cho ông thấy sự tử tế và lòng chân thật có thể được gìn giữ như thế nào, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Một khách tham quan khác biết ơn vì nguồn cảm hứng tuyệt vời, và vì triển lãm đã gieo niềm tin vào sự lương thiện của nhân loại.

San Diego, Hoa Kỳ: Khán giả xúc động trước triển lãm

Vào ngày 20 tháng 6, các tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày tại Công viên Balboa ở San Diego. Nhiếp ảnh gia địa phương Miguel cho biết nền tảng chuyên môn đã giúp ông đánh giá sâu sắc các bức tranh. “Những bức tranh này kể những câu chuyện. Không cần đọc phần mô tả, bạn cũng có thể hiểu nội dung bức tranh. Tôi thực sự rất thích.”

a4db1f46f9b2e1cb3af6ee1ac77f8682.jpg

a6d5a6acdfc933d8f6c4db0b2f1a817f.jpg

6b776e06cebd8fd6298b439562f55434.jpg

3fda04ad59cc3ea40f13a9b0dca2f618.jpg

6da62345897cb4c429dd63384d4d1774.jpg

24afa5d0e0ab26ff093ae8ef11ab871b.jpg

Triển lãm tại Công viên Balboa, San Diego vào ngày 20 tháng 6 năm 2026. (Minghui.org)

Khi nói về bức tranh sơn dầu Chấn động, khách tham quan Miguel đã chú ý đến ánh sáng xung quanh người học viên đang bị bức hại. Ông nói: “Cô ấy đang ngồi thiền và tiến vào trạng thái tu luyện. Bức tranh cho thấy cô ấy đang ở những cảnh giới cao hơn. Cô ấy dường như đang nói với những người đàn ông trong bóng tối rằng, ‘Dù các người có làm gì đi nữa, tôi vẫn vượt lên trên các người.’ Bạn có thể dễ dàng nhận ra cô ấy là một người tốt. Những người đó muốn hủy hoại cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không cho phép điều đó vì cô ấy đang ở trong một trạng thái thiền định khác.”

Họa sỹ Trần Tiếu Bình đã vẽ bức tranh này dựa trên câu chuyện có thật khi cô bị tra tấn trong tù. Cô không hề oán hận những lính canh nhà tù đang ra sức giật điện cô bằng dùi cui điện. Thay vào đó, cô bình tĩnh đả tọa, bay lên không trung, điều này đã làm những lính canh choáng váng. Một số người ôm đầu và ngã gục xuống đất, trong khi những người khác đứng trân trân, sững sờ, tay vẫn nắm chặt các dụng cụ tra tấn.

“Những bức tranh này rất cảm động”, ông tiếp tục. “Tôi đặc biệt thích những đường nét khắc họa ánh sáng và bóng tối này. Đôi khi mọi người không thích đọc, nên việc tiếp thu mọi thứ qua thị giác sẽ dễ dàng hơn. Đây là những bức tranh tuyệt vời và dễ hiểu.”

Khách tham quan bày tỏ sự trân trọng tại triển lãm ở Sydney, Úc

9079e8ea3d5fe600be7a8ed9124d98b0.jpg

4e21e25edc2997b911a64e775669c0bc.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã được trưng bày tại Phòng tranh M2 ở Sydney, Úc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Nhiều khách tham quan đã đến xem các bức tranh tại triển lãm được tổ chức ở Phòng tranh M2 tại Sydney, và vô cùng xúc động trước sự kiên trì và lòng can đảm của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo như vậy.

Các khách tham quan Evie, Skye và Giselle đã để lại lời nhắn trong sổ lưu bút: “Một triển lãm thật thú vị và nhiều thông tin với những tác phẩm nghệ thuật và các tình nguyện viên tuyệt vời, việc tìm hiểu mang lại cảm giác rất bình yên và biết ơn.”

Một khách tham quan người Hoa đã viết bằng tiếng Trung trong sổ lưu bút: “Cảm ơn vì một triển lãm tuyệt vời như vậy. Vô cùng cảm ơn! Xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã tổ chức một triển lãm tuyệt vời như vậy, và mang đến sự kỳ diệu cho mọi người.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/14/512339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235134.html