Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-05-2026] Năm 2019, công an trong vùng đột nhiên đến nhà bắt cóc tôi, để tránh sự bức hại của tà ác, tôi đã nhảy từ tầng bốn xuống, sau đó bị hôn mê, bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, toàn thân tôi vô cùng đau đớn, bị gãy mấy cái xương sườn. Vài ngày sau, công an vẫn bắt cóc tôi, cưỡng chế đưa tôi vào trại giam. Trong trại, tôi từng bị nhốt vào buồng giam nhỏ, thân thể bị bức hại vô cùng nghiêm trọng, không thể đi lại được. Lúc đó tôi chỉ có thể bò, mắt cũng không mở ra được, thần trí không tỉnh táo, mất trí nhớ hoàn toàn, ăn uống cũng khó khăn.
Đầu năm 2022, tôi trở về nhà sau ba năm bị bức hại oan sai trong ngục. Sau khi về nhà, tôi vẫn đi lại khó khăn như trước, đoạn đường vài mét đi vệ sinh mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ, hai tay ôm đầu gối, khom lưng nhích từng bước một về phía trước. Bước đi không nổi, phản ứng chậm chạp, lúc ấy tôi 52 tuổi mà người khác nhìn tôi giống như một ông lão ngoài 70, lại còn trong trạng thái mất trí nhớ; ăn, mặc, vệ sinh, đi lại đều cần người nhà trợ giúp. Người thân lúc đó dùng bốn chữ “ngốc dại, tội nghiệt” để khái quát trạng thái của tôi.
Các đồng tu đều rất quan tâm, giúp đỡ tôi, cho tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Qua một thời gian khá lâu, tôi dần dần khôi phục lại trí nhớ từng chút từng chút một, có thể chống nạng đi lại, cũng có thể gắng gượng luyện công. Khoảng hơn một năm sau, tôi mới dần dần bỏ được nạng.
Sau một năm, thân thể tôi có sự cải biến rất lớn, có thể tự đọc sách học Pháp, kiên trì luyện công. Tôi liền tới nhà chị gái (vì cha mẹ tôi sống ở nhà chị gái). Cha tôi sức khỏe không tốt, tôi và mẹ cùng chăm sóc ông. Họ đều không tu luyện, thấy thân thể tôi vẫn còn rất yếu nên khuyên tôi nhập viện, tiêm, uống thuốc, dùng mẹo dân gian; tôi đều không làm theo, trong tâm tôi chỉ tín Sư tín Pháp.
Thông qua học Pháp luyện công, tôi đã khôi phục sức khỏe hoàn toàn. Năm ngoái, tôi đã tới trung tâm tắm hơi lớn nhất địa phương làm nhân viên phục vụ hơn bốn tháng, làm một ngày, nghỉ một ngày. Tôi cùng anh rể chạy xe taxi, lúc rảnh thì giúp mẹ chăm sóc người cha bị teo tiểu não. Cứ như vậy, trong mắt người thường tôi gần như là một người không có hy vọng sống sót, không dùng bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào, hoàn toàn dựa vào sự gia trì của Sư phụ đã giúp tôi cải tử hoàn sinh.
Trong thời gian ngồi tù oan, bằng lái xe của tôi không được kiểm định hàng năm nên đã hết hạn. Tháng 2 năm 2025, con tôi đã giúp đăng ký trường dạy lái xe để tôi thi lại bằng lái, tải xuống 1819 câu hỏi và đáp án trong ngân hàng đề thi. Học được vài ngày thấy giáo viên trường dạy lái xe bảo không đúng, con tôi lại tải lại bộ 1681 câu hỏi để học. Khoảng thời gian đó đúng lúc bố vợ tôi qua đời, phát sinh nhiều việc nhà, tâm trí tôi rối bời. Tôi là người đã ngoài 50 tuổi, không biết dùng máy tính, mà phải học thao tác trả lời câu hỏi trên máy tính. Mãi đến năm ngày trước khi thi, tôi mới tĩnh tâm ôn tập câu hỏi. Trước khi bước vào phòng thi, tim tôi đập thình thịch, sợ thi không tốt. Chị hàng xóm nói: “Không sao đâu, có người giúp chú mà.” Lời của chị ấy khiến tâm tôi như cánh cửa sổ được mở toang ra, vô cùng sáng sủa! Sau khi thi xong, tôi cảm thấy đề thi không khó. Cứ như vậy, tôi đã dễ dàng vượt qua bài thi lý thuyết. Sau khi về nhà, người mẹ không tu luyện của tôi nói: “Mẹ đã giúp con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ đấy.”
Bà còn kể với tôi một chuyện, trong nhà có người thân khi thấy trạng thái của tôi lúc mới từ trong ngục trở về, cứ nghĩ rằng rất khó hồi phục, nhưng hơn một năm sau khi gặp lại tôi thì vô cùng kinh ngạc: Sao lại có thể có sự biến hóa lớn đến như vậy? Không những thân thể đã hồi phục, mà tinh thần cũng bình thường như trước đây!
Kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân tôi đã khiến những người xung quanh được chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp. Đệ tử không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư phụ, chỉ có tinh tấn thực tu, để nhiều thế nhân hơn nữa minh bạch chân tướng, mới có thể báo đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/505065.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/9/234641.html


