Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2026] Gia đình tôi sống ở thành phố nhỏ ở tỉnh Liêu Ninh vùng Đông Bắc, tôi có một người em trai, là người thường, bình thường tôi thường xuyên giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cậu ấy, cậu ấy cũng có chính niệm với Đại Pháp.

Mười năm trước, sau khi em trai về hưu sớm, cậu ấy xin vào làm ở bến xe khách của thành phố tôi, trở thành một tài xế xe buýt mini, mỗi ngày lái xe khứ hồi lộ trình từ thành phố về vùng quê. Tôi đã tặng cậu ấy vài chiếc bùa hộ thân chân tướng, trên đó có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi nói với cậu ấy rằng tin vào Pháp Luân Đại Pháp có thể bảo hộ cậu ấy lái xe bình an. Em trai rất tin vào uy lực của bùa hộ thân chân tướng, nên đã treo ở cả phía trước và hai bên trái phải của xe, bình thường cậu ấy cũng để một cái trong túi.

Lần đầu tiên em trai lái xe từ nông thôn về lại thành phố, khi đến một đường rất dốc, đã xảy ra tai nạn với chiếc xe buýt mini đối diện, khi đó tốc độ của hai chiếc xe đều rất nhanh, khoảnh khắc nhìn thì như là đâm vào nhau, em trai vội đánh mạnh tay lái về bên phải, chiếc xe buýt mini của cậu ấy lao xuống mương bên cạnh quốc lộ, ầm một tiếng đã đâm phải một cái cây có đường kính to bằng cái bát, rồi trong chớp mắt đã đâm cái cây làm đôi, kính chắn gió phía trước xe buýt mini của cậu ấy cũng rào một tiếng vỡ tan do cú va đập mạnh, đồng thời tôi nghe “rắc” một tiếng, trục xe của chiếc xe buýt mini đã gãy lìa. Sau vụ việc này, công ty kiểm tra, chiếc xe buýt mini này đã hỏng hẳn, đủ thấy lực va chạm lớn đến đâu.

Khi ấy vì em trai tôi có thắt đai an toàn, cơ thể bị chao đảo dữ dội, rồi ổn định lại, không bị sao cả. Mà nhân viên bán vé vì ngồi ở ghế trước, không cột đai an toàn, dưới quán tính của xung lực cự đại, cơ thể bị hất văng lên không rồi vút một cái bay ra ngoài qua kính chắn gió của xe, anh ấy xoay người giữa không trung, không ngờ đột nhiên lại đứng được trên mặt đất, không bị ngã cũng không bị thương. Trên xe buýt lúc đó có hàng chục hành khách, trừ một người vì quán tính va chạm, mũi lao vào ghế phía trước dẫn đến gãy sống mũi ra, còn những người khác đều không hề hấn gì. Càng thần kỳ là, trên xe có một bà lão mang một sọt trứng gà, dưới va đập mạnh như vậy mà không vỡ một quả nào.

Sau sự việc, khi em trai kể với tôi chuyện này vẫn còn thấy sợ hãi. Cậu ấy nói nếu khi đó cậu ấy không treo bùa hộ thân chân tướng trên chiếc xe buýt mini thì có lẽ kết cục đã là xe hủy người vong. Cậu ấy vô cùng biết ơn bùa hộ thân của Đại Pháp đã cứu tính mạng của cậu ấy và một xe đầy người.

Hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể cứu mạng!

Mười năm trước, con của cô giáo C ở trường chúng tôi mắc bệnh động kinh, bệnh này không dễ trị, bệnh động kinh thường xuyên phát tác, toàn thân co giật, cứng đờ, bộ não thiếu oxy, trí lực giảm sút, cơ bắp suy yếu cho đến tử vong. Cô giáo C đã đưa con đến nhiều bệnh viện lớn và thử nghiệm các loại phương pháp trị liệu, thuốc nhập khẩu hay thuốc nội địa đều đã mua không ít, nhưng bệnh tình của đứa trẻ không thấy tốt hơn, bệnh động kinh thường xuyên phát tác, khi nặng khi nhẹ, mỗi tối cô ấy đều phải canh chừng con đến khi ngủ say mới có thể đi nghỉ ngơi.

Một buổi tối, bệnh động kinh của đứa trẻ lại phát tác, cô giáo C và chồng liền làm theo cách cũ để cấp cứu, phát hiện bệnh tình của con càng nặng hơn, lập tức gọi số 120. Một lúc sau, xe của 120 đã đến, bác sỹ lập tức tiến hành cấp cứu, sau vài phút, thân thể đứa nhỏ đã chuyển sang màu tím, nhịp tim và hơi thở gần như đã ngưng. Bác sỹ nói rằng không thể cấp cứu được nữa, chỉ còn chờ máy hiện một vạch nữa thôi, họ ký tên là xong việc. Người nhà đều hoang mang, cô giáo C đột nhiên nhớ đến có người nói với cô ấy Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể cứu mạng. Cô ấy vội ôm đứa trẻ lên rồi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Lý Đại sư xin hãy cứu đứa bé này!” Cô ấy cứ hô như vậy, cô ấy đang hô thì nghe được có người nói: “Đứa bé mở mắt rồi.” Đứa nhỏ cử động được rồi, thân thể tím tái đã dần dần trở lại bình thường, đứa trẻ nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Cô giáo C hỏi lại một câu: “Tôi đã hô bao lâu rồi?” Bác sỹ nói: “25 phút.” Tất cả nhân viên của 120 đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Hiện giờ, bệnh động kinh của con giáo viên C đã khỏi, đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm giáo viên ở một trường cao đẳng.

Thành tín Pháp Luân Đại Pháp hảo, cụ già đáng thương đắc phúc báo

Ông Đại Hoa (hóa danh) là người huyện Khách Tả, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã ngoài 70 tuổi. Ông Đại Hoa bẩm sinh nói năng không rõ ràng, trường kỳ bị người đời kỳ thị, ông ấy sống cùng nhà với gia đình em trai, cũng chịu nhận sự ngược đãi, chịu đánh chịu mắng chịu đói, không có ai quan tâm, chỉ có một thân đầy bệnh, rất đáng thương.

Chị gái của ông Đại Hoa là một người tu luyện Pháp Luân Công, thấy ông người gầy giơ xương ốm yếu, nên đã đón ông từ quê về nhà để tự mình chăm sóc. Vì ông Đại Hoa có bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, đi tiểu không tự chủ và các loại bệnh tật khác. Mới đầu người nhà của người chị đều phản đối ông Đại Hoa sống trong nhà, sợ rằng sẽ gây phiền phức. Khi mới đến nhà chị ông, do gót chân đau quanh năm nên đi lại thường xuyên vấp ngã. Có lần, ông ấy bị ngã chúi đầu xuống cầu thang ở lối vào, buổi tối xương sườn đau nên ông không ngủ được. Chị gái thấy ông thống khổ như vậy nên bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông Đại Hoa thành tâm niệm ba ngày thì khỏi, gót chân cũng không đau nữa. Chị ông cũng mở video chân tướng Pháp Luân Công và tiết mục phát thanh chân tướng, ông ấy rất thích xem, rất thích nghe. Sau đó, chị ông còn bật ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho ông. Ông Đại Hoa nghe xong đã minh bạch rất nhiều đạo lý làm người.

Ông Đại Hoa đã sống ở nhà chị gái nửa năm, so với lúc mới đến thì như một người khác. Hiện giờ, ông đã trắng trẻo mập mạp, thân thể vô bệnh nhẹ nhàng, cũng đã cai cả thuốc lá, mỗi ngày đều lên núi nhặt củi, người tràn đầy sức lực, việc gì cũng làm được, bận rộn từ sáng đến tối. Người nhà của chị ông cũng đã cải biến thái độ chê bai trước đây.

Ông Đại Hoa muốn về quê. Trước khi đi, ông ấy xin chị ông các bản ghi âm chân tướng, cũng lấy cả tài liệu chân tướng để về quê truyền bá chân tướng Pháp Luân Công. Bản thân ông ấy chính là chân tướng, là Pháp Luân Đại Pháp khiến ông thoát thai hoán cốt và cho ông cuộc đời mới, ông ấy tràn đầy lòng biết ơn. Chị ông dặn ông phải nghe lời Sư phụ, người khác đối với ông không tốt thì cần phải thủ đức, không được oán hận hay nổi giận, ông ấy cũng đồng ý.

Sau khi ông Đại Hoa trở về quê, bà con ở quê thấy sự biến hóa của ông đều hết sức kinh ngạc, biết được vì ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà được phúc báo, từ đó mà đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/8/507597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/8/233931.html