Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2026] Hai năm trước, một cặp vợ chồng và cô con gái bốn tuổi đã dọn vào căn hộ ngay bên dưới chúng tôi.

Khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ, người chồng có phần phản kháng và thỉnh thoảng cố tình tránh mặt khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên cầu thang. Người vợ, vì lịch sự, nên giả vờ tán đồng. Tôi tặng cô ấy một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy chấp nhận. Tôi biết gia đình này chưa thực sự minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Trong cuộc sống hằng ngày, tôi cố gắng giữ vững bản thân theo Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn mà Sư phụ dạy. Tôi không ngại khó ngại khổ để giúp đỡ gia đình này. Hai vợ chồng khá bận rộn với công việc, nên cô con gái nhỏ thường phải ở nhà một mình. Họ không thấy thoải mái khi thuê bảo mẫu vì họ nói người ngày nay không đáng tin.

Tôi đối xử tốt với họ, đặc biệt là với cô con gái nhỏ. Mẹ cô bé thấy tôi đáng tin nên cuối tuần hay gửi cô bé lên lầu ở với tôi. Tôi xem cô bé như con của mình, và cô bé rất quý mến tôi.

Một hôm, cô bé bị sốt và đau đầu, nên không đến trường mẫu giáo. Cháu lên lầu tìm tôi, và tôi dạy cháu viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu rất thông minh, vừa viết chữ vừa niệm, chẳng mấy chốc, cháu bảo rằng đã hết đau đầu, và cháu hoàn toàn bình phục.

Cháu chạy ra ban công và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sau đó cháu chạy vào trong nhà, reo lên: “Mấy chú chim nhỏ bay trên đầu đã nghe con nói rồi. Con cũng bảo chúng hãy ghi nhớ những gì con nói!” Nhìn cháu bé vui vẻ như vậy, tôi cũng rất vui.

Cháu bé này có căn cơ rất tốt. Có vài lần khi cháu lên lầu và thấy tôi đang đả tọa, cháu liền bắt chước thế ngồi của tôi và nói cháu cảm thấy dễ chịu như đang ngồi trên đài sen. Nhiều lần, cháu cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của tôi. Khi tôi hỏi cháu đang nhìn gì mà chăm chú vậy, cháu nói: “Con thấy hàng dài tiên nữ đội vương miện đang bay lượn trên không trung! Còn có rất nhiều vị Phật nữa. Đẹp quá!”

Một ngày nọ, mẹ cháu đến gặp tôi. Cô ấy dường như rất phấn khích: “Chị biết không, vì chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi thực sự được ban phúc khi sống ở đây. Tôi phải dâng hương cho Sư phụ Lý”.

Hóa ra là mấy hôm trước, cô ấy thấy không khỏe và đến bệnh viện, và được chẩn đoán mắc khối u tử cung. Bác sĩ ở một số bệnh viện bảo cô ấy phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, vì nếu nó phát triển lớn hơn, sẽ khó điều trị.

Quá đau buồn, cô ấy về nhà và khóc nức nở. Trong lúc tuyệt vọng, cô ấy đột nhiên nhớ đến bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi đã tặng cho cô ấy. Cô ấy nghĩ: “Dù sao mình cũng không còn cách nào, vậy thì cứ thử xem sao!” Cô ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn trên bùa hộ mệnh trong hai ngày. Ngày thứ ba, cô ấy đi kiểm tra lại và khối u đã khỏi! Cô ấy đến nhiều bệnh viện khác để xác nhận, và nó thực sự đã khỏi!

Cô ấy về nhà và bật khóc lần nữa, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Cô ấy nói: “Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là môn tu luyện thần thánh đến thế! Nếu không tự mình trải nghiệm, tôi sẽ không bao giờ tin đó là thật!”

Sau đó, thái độ của hai vợ chồng đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Có một dịp, khi cảnh sát sách nhiễu tôi, họ không ngần ngại giúp tôi đóng gói các tài liệu Đại Pháp, thậm chí người chồng còn lái xe chở tôi ra khỏi thị trấn vào giữa đêm. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi đã thoát khỏi hiểm cảnh. Tôi rất xúc động trước sự thiện lương của họ.

Con gái của họ tu luyện cùng chúng tôi từ khi cháu còn nhỏ. Mỗi khi bị sốt, cháu liền niệm chín chữ chân ngôn và nhanh chóng hồi phục, chưa từng nghỉ học một ngày nào.

Có lần, trong lúc cháu đang chơi ở sân trường thì một cậu bé vô tình đá bóng trúng vào đầu cháu, làm gãy kẹp tóc bằng kim loại của cháu. Nhưng cháu không cảm thấy gì. Cháu nói Sư phụ đang bảo hộ cháu.

Còn rất nhiều vô số ví dụ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại phúc báo cho mọi người. Trong giai đoạn đặc thù này, khi Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền rộng khắp thế giới, tôi khuyên bạn: Đừng tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy dành thời gian để thực sự minh bạch Pháp Luân Đại Pháp và hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi đó bạn cũng sẽ trải nghiệm những điều kỳ diệu bất ngờ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/15/499210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/26/233790.html