Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-03-2026] Tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ, nghiêm túc làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, vẫn luôn trực tiếp giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng và sử dụng tiền chân tướng. Tôi nắm bắt mọi cơ hội để cứu những người hữu duyên. Tôi hiểu sâu sắc rằng mỗi bước đi đều không thể tách rời sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu một vài câu chuyện trong quá trình giảng chân tướng và khuyên tam thoái.

“Chị đổi thêm cho tôi chút tiền chân tướng nhé”

Kể từ khi biết tiền chân tướng có thể cứu người, bất kể là đi siêu thị mua thực phẩm, đến cửa hàng chuyên dụng mua quần áo, hay mua bất cứ thứ gì ở chợ rau, chợ sáng, tôi đều sử dụng tiền chân tướng. Mỗi tháng tôi tiêu khoảng 3.000 tệ.

Một lần, tôi mua thịt bò ở một cửa hàng tại quận Hồi Dân, cân lên chưa đến 300 tệ. Tôi hỏi ông ấy muốn lấy tiền lẻ hay tiền chẵn, ông ấy nói muốn lấy tiền lẻ. Khi tôi đưa tiền, ông ấy nhìn thấy trên tiền đều có chữ, liền nói: “Chị là người luyện Pháp Luân Công à.” Tôi đáp: “Đúng vậy, Pháp Luân Công là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt.” Ông ấy nói: “Hóa ra Pháp Luân Công tốt như vậy sao! Tôi thấy chị khác hẳn với những gì trên tivi nói.” Tôi bảo: “Nếu bác truyền những tờ tiền chân tướng này cho người khác, công đức của bác là vô lượng. Bác truyền đi càng nhiều, việc buôn bán của bác sẽ càng phát đạt.” Ông ấy nói: “Chị đổi thêm cho tôi chút tiền chân tướng mệnh giá 1 tệ nhé.”

Từ đó về sau, tôi thường xuyên đổi tiền chân tướng cho ông ấy. Ông ấy đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Em rể, em gái và anh trai làm việc trong cửa hàng của ông ấy cũng lần lượt thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Thỉnh thoảng tôi đến cửa hàng mua thịt, gặp em gái ông ấy, cô ấy nói với tôi: “Anh em dặn là nếu bà chị đó (chỉ tôi) đến thì phải đối xử thật tốt với chị.” Đây chính là sự công nhận đối với Đại Pháp sau khi chúng sinh minh bạch chân tướng. Về sau, việc buôn bán của ông ấy luôn rất phát đạt. Khi tôi khen ông ấy buôn may bán đắt, ông ấy luôn cười nói: “Nhờ phước của chị, nhờ phước của Đại Pháp các chị đấy!” Đây chính là chúng sinh minh bạch chân tướng, tam thoái bảo bình an, ủng hộ Đại Pháp nên đắc phúc báo. Tôi cảm thấy vô cùng an lòng cho sinh mệnh đã được đắc cứu này!

“Cô đặt cho cháu một hóa danh để thoái nhé”

Tại một khu chợ, có một cậu thanh niên bán củ mài, trông giống như một sinh viên đại học. Tôi dắt xe đạp điện đến, mua củ mài và hỏi cậu ấy: “Cháu đang làm việc ở đâu, trông cháu rất có khí chất.” Cậu ấy trả lời tôi rằng đã tốt nghiệp đại học được hai năm, đang làm việc tại một công ty. Tôi nói: “Cháu đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa? Hiện nay tai họa nhiều như vậy, dịch bệnh đang hoành hành, hãy từ trong tâm thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội đã từng gia nhập. Trên đầu ba thước có thần linh, thoái xuất rồi thì khi gặp tai nạn, Thần Phật sẽ bảo hộ cháu, có được không?” Cậu thanh niên thẳng thừng lắc đầu.

Tôi không bị cậu ấy làm cho động tâm, ôn hòa nói với cậu ấy: “Người dân thường chúng ta chỉ mong được bình an, bình an là phúc. Cháu xem xã hội ngày nay, không quan chức nào là không tham nhũng, đâu chỉ tham nhũng mà đạo đức còn bại hoại. Con người ngày nay việc xấu nào cũng dám làm. Cháu xem bây giờ có thứ gì là không độc hại? Sữa bột độc, thịt độc, vắc-xin độc, ngay cả không khí cũng nhiễm độc. Việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để bán lấy tiền đã không còn chút ranh giới đạo đức nào nữa rồi. Chẳng phải trận ôn dịch này là nhắm vào những điều đó mà đến sao?” Tôi vừa giảng cho cậu ấy, vừa phát chính niệm, giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác đằng sau đang can nhiễu chúng sinh nghe chân tướng, cầu xin Sư phụ gia trì. Cậu ấy lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng nói: “Cháu là đảng viên, vậy cô đặt cho cháu một hóa danh để thoái nhé.” Tôi mừng vì cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, rốt cuộc đã không bỏ lỡ cơ duyên lần này. Tôi nói: “Sau này, chúng ta rất khó có cơ hội gặp lại nhau, đây chính là duyên phận! Nói với cháu những điều này, chính là để cháu được bình an!” Cậu ấy lập tức nói: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô, cháu cũng chúc cô bình an!” Tôi cũng dặn dò cậu ấy hãy ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

“Tôi đắc phúc báo rồi!”

Một lần, tôi cùng con gái đến cửa hàng chuyên dụng mua quần áo. Chủ tiệm là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cuối cùng, khi tính tiền là hơn 500 tệ, tôi đã đưa cho cô ấy hơn 50 tờ tiền chân tướng mệnh giá 10 tệ và nói: “Cô nhận được những đồng tiền này là phúc phận. Cô truyền đi càng nhiều, phúc đức của cô càng lớn, việc buôn bán của cô sẽ càng phát đạt.” Cô ấy vui vẻ nhận tiền, cầm tờ tiền chân tướng lên và đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Cộng! Thoái đảng bảo bình an!” Tôi hỏi cô ấy có phải là đảng viên không? Cô ấy nói phải. Tôi bảo: “Vì sự bình an của mình, cô hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng đi. Biết đâu đến ngày trời diệt Trung Cộng, chúng ta sẽ không bị liên lụy, sinh mệnh của chúng ta có thể được bảo toàn bình an trong cuộc đại đào thải. Sau này, cô sẽ có một tương lai tươi sáng.” Cô ấy nói: “Tôi thoái! Tôi thoái!” Tôi đã đặt cho cô ấy một hóa danh để thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Cuối cùng, cô ấy nói: “Cảm ơn chị!” Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, là Sư phụ bảo tôi cứu cô đấy.” Cô ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Khi tôi đến cửa hàng của cô ấy lần nữa, cô ấy nói với tôi: “Kể từ khi chị đưa cho tôi tiền chân tướng, khách hàng đến cửa hàng của tôi nườm nượp, việc buôn bán cũng ngày càng tốt hơn, tôi đắc phúc báo rồi!”

Tình cờ gặp người hữu duyên

Một lần đi xe buýt, trong lúc đợi xe tôi phát một niệm, xin Sư phụ cho tôi gặp được người hữu duyên. Sau khi lên xe, thấy có rất nhiều ghế trống nên tôi tùy ý ngồi xuống. Đến trạm tiếp theo, một phụ nữ lên xe, ngồi cạnh tôi. Tôi thầm nghĩ đây là người hữu duyên mà Sư phụ đưa đến để nghe chân tướng.

Tôi bắt chuyện với bà ấy: “Chị nghỉ hưu rồi à?” Bà ấy trả lời: “Nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu rồi nhưng lương hưu cũng không cao. Vốn dĩ tôi ở vị trí cán bộ, nhưng họ bắt tôi nghỉ hưu sớm, chuyển tôi sang vị trí công nhân, đãi ngộ cũng không cao, biết đi đâu mà nói lý đây! Ôi! Ai nghe lời Đảng Cộng sản thì người đó xui xẻo. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành… trường… năm 1982.” Tôi nói: “Chúng ta là bạn học rồi, tôi cũng tốt nghiệp trường này. Gặp được nhau thật là duyên phận. Bạn học cũ à, tôi nói với chị một chuyện quan trọng nhé, chị đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Bà ấy nói chưa từng nghe qua. “Chị có phải là đảng viên không?” Bà ấy nói không phải, là đoàn viên. Tôi bảo: “Khi gia nhập đoàn chị đã từng phát lời thề, giao phó cả cuộc đời cho Đảng Cộng sản, phát thệ cống hiến sinh mệnh cho Đảng Cộng sản. Lời thề độc này chính là lời thề đoạt mạng. Chủ nghĩa cộng sản là do Karl Marx người Đức truyền ra, là thuyết vô thần. Chúng ta là con cháu Hoa Hạ, con cháu Viêm Hoàng, trong tín ngưỡng truyền thống của chúng ta có giảng trên đầu ba thước có Thần linh. Chúng ta hãy dùng một hóa danh để từ trong tâm thoái xuất khỏi tổ chức vô thần này, xóa bỏ lời thề độc đã phát, Thần sẽ có thể bảo hộ chúng ta được bình an.”

Bà ấy nói: “Được, tôi thoái!” Tôi đã đặt cho bà ấy một hóa danh: “Từ nay trở đi chị sẽ do Thần quản, gặp tai nạn sẽ gặp dữ hóa lành, Thần sẽ bảo hộ chị.” Bà ấy nói: “Cảm ơn chị.” Tôi nói: “Là Sư phụ bảo tôi cứu chị đấy.” “Cảm ơn Sư phụ của chị!” Bà ấy lại xúc động nói: “Tôi đi xe từ khu vực nội thành qua bao nhiêu chặng, quãng đường hơn 40 dặm, lại có thể gặp được chị, chúng ta lại còn là bạn học cùng trường, thật quá trùng hợp, đúng là duyên phận!” Tôi nói: “Đúng vậy! Là Sư phụ của tôi đã an bài cho chúng ta tình cờ gặp nhau đấy.” Bà ấy nói: “Thật cảm ơn Sư phụ của chị lắm lắm!” Nói rồi chúng tôi đến trạm và cùng nhau xuống xe.

Nhìn bóng lưng bà ấy đi xa, lại có thêm một sinh mệnh được đắc cứu, khóe mắt tôi rưng rưng. Cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn!

“Niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo thật sự linh nghiệm”

Còn một lần khác, tôi đi hớt tóc. Chủ tiệm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, trông rất lương thiện. Tôi thầm nghĩ xin Sư phụ gia trì cho tôi cứu cô ấy! Cô ấy bắt đầu cắt tóc cho tôi và kể rằng cô ấy bị đau nhức khắp người, ban đêm không ngủ được. Tôi nói: “Trước đây, tôi cũng bị đau nhức toàn thân, đặc biệt là những ngày trái gió trở trời, mỗi khớp xương trong cơ thể đều đau đớn không chịu nổi. Suốt ba năm, tôi không dám đụng vào nước lạnh, nhưng bây giờ đều khỏi cả rồi.”

Cô ấy vội hỏi tôi: Làm sao mà khỏi được vậy? Tôi đáp: “Nhờ luyện Pháp Luân Công mà khỏi đấy.” Cô ấy nói: “Thần kỳ vậy sao!” Tôi bảo: “Luyện Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Nếu cô thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thì có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng là vô cầu nhi tự đắc. Ngoài ra, cô phải thoái xuất khỏi tổ chức của Đảng Cộng sản, xóa bỏ dấu ấn của con thú, thì Thần mới có thể bảo hộ cô.” Cô ấy nói: “Em không phải là đảng viên, nhưng đã từng vào đoàn, chị thoái giúp em nhé.” Tôi đã đặt cho cô ấy một hóa danh và thoái xuất khỏi tổ chức đoàn của tà đảng. Tôi dặn: “Sau này, nếu thấy trong người khó chịu, hay có chuyện không thuận ý, cô hãy kính niệm chín chữ này, nó mang năng lượng của vũ trụ, vận mệnh sẽ chuyển biến theo hướng tốt đẹp.” Cô ấy liên tục gật đầu đồng ý.

Khi tôi đến tiệm cắt tóc lần nữa, câu đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy tôi là: “Hễ thấy khó chịu, em liền kính niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thế là không còn khó chịu nữa, thật sự linh nghiệm!” Đây chính là sự từ bi của Sư tôn đối với chúng sinh, mang lại những điều tốt đẹp cho chúng sinh. Cảm ân sự từ bi hồng đại của Sư tôn, cảm ân sự cứu độ vô tư của Đại Pháp.

Kỳ thực, con đường cứu người đều đã được Sư phụ trải sẵn, cứu người chính là Sư phụ và Đại Pháp, hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Là một đệ tử Đại Pháp, trước tiên phải học Pháp cho tốt, tâm tính đạt đến tiêu chuẩn đó, có được năng lượng đó, thì lực độ cứu độ chúng sinh mới lớn.

30 năm qua, việc trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh đã hòa vào cuộc sống của tôi, trở thành một phần của cuộc sống. Cứu người là việc cấp bách! Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, gánh vác sứ mệnh vĩ đại cứu độ chúng sinh. Tôi trân quý sinh mệnh quý giá của thế nhân, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, trợ Sư chính Pháp hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đoái hiện thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/508093.html