Sức mạnh của những tấm áp phích giảng chân tướng
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 02-04-2026] Năm 2013, tôi là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở tỉnh Liêu Ninh. Vào đầu học kỳ mới, chúng tôi có một tháng học quân sự, sinh viên bị nhồi nhét văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại điểm học. Mặc dù được phát sách giáo khoa, nhưng một nửa số tiết học trong nửa đầu học kỳ của chúng tôi là các lớp tẩy não. Ví dụ, môn Lý luận Quân sự giảng dạy lý thuyết vô lý rằng Đảng đứng trên nhà nước và quân đội. Sách giáo khoa chứa đầy những lời dối trá và lịch sử bị bóp méo. Dưới vỏ bọc truyền đạt kiến thức, ĐCSTQ đã đầu độc tâm trí sinh viên bằng văn hóa Đảng, đúng vào lúc những sinh viên này đang hình thành thế giới quan và giá trị quan của riêng mình. Sau này sinh viên có thể quên nội dung khóa học, nhưng văn hóa Đảng và những quan niệm méo mó của nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của họ.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện tại thời điểm đó mà đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến tôi, về một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dán những tấm áp phích giảng chân tướng.
Tháng 11 năm đó, thời tiết rất lạnh. Khóa học Lý luận Quân sự sắp kết thúc. Một ngày nọ trong lớp, giáo viên đang giảng nội dung trong sách giáo khoa thì đột nhiên bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói rằng mình từ chối lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giọng điệu kích động của ông ấy khiến sinh viên bật cười, làm thay đổi bầu không khí trong lớp học. Các sinh viên trở nên xôn xao và bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Là người biết rõ chân tướng, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn trước những gì mình chứng kiến. Bị đầu độc bởi những lời dối trá, hơn 100 sinh viên trong lớp đã có những phản ứng khác nhau. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây và tôi không thể giữ vững chính niệm. Tôi cảm thấy bối rối và không dám phản bác lại những gì giáo viên nói. Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.
Tối hôm đó, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại và cứ nghĩ mãi về sự việc này. Tôi càng hiểu rõ hơn sự tà ác của ĐCSTQ cũng như việc giáo viên và sinh viên đã bị đầu độc sâu sắc đến mức nào. Giờ tự học buổi tối kết thúc vào khoảng 8 giờ 30 phút tối và tôi đi bộ về ký túc xá một mình. Tôi có thể cảm nhận được thời tiết đang trở nên lạnh hơn—điều đó phản ánh đúng tâm trạng của tôi lúc bấy giờ.
Tôi đi dọc theo con đường chính chạy dọc từ Nam tới Bắc xuyên qua toàn bộ khuôn viên trường. Tôi bước đi thật nhanh, cúi gầm mặt, chỉ muốn nhanh chóng về đến ký túc xá. Đột nhiên, tôi ngước lên và nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi chấn động. Có những tấm áp phích giảng chân tướng trên mỗi cột đèn! Những tấm áp phích màu vàng tươi, dài khoảng 25cm và rộng khoảng 13cm, trên đó có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Bên dưới các dòng chữ in một bông hoa sen đang nở. Những tấm áp phích được dán ngang tầm mắt, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, trải dài ngút tầm mắt từ Nam tới Bắc. Chúng rất bắt mắt và nhiều sinh viên đang ngước nhìn chúng.
Những tấm áp phích này vừa được dán ngay trong tối hôm đó! Mặc dù trên con đường chính luôn có sinh viên qua lại, nhưng một học viên đã dán những tấm áp phích này để nói cho thế nhân biết chân tướng, bất chấp nguy cơ bị tố cáo. Những tấm áp phích này đã khích lệ tôi rất nhiều khi tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Tôi cảm thấy những tấm áp phích này giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lơ lửng, tỏa sáng rực rỡ và thắp sáng trái tim tôi.
Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, tôi đều cảm thấy xúc động. Mười năm sau, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và hiểu ra rằng mỗi học viên trong thời kỳ Chính Pháp đều có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Tôi bắt đầu nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Trong quá trình đó, tôi biết được rằng nhiều người đã nghe và chấp nhận sự thật, đồng thời đọc các tờ rơi và tài liệu của chúng tôi. Điều này có được là nhờ chính niệm và chính hành của vô số học viên trong nhiều năm qua và đặc biệt là nhờ sự phó xuất và chịu đựng to lớn của Sư phụ từ bi của chúng ta.
Tôi cũng hiểu ra rằng, ngay cả khi đôi lúc chúng ta cảm thấy việc giảng chân tướng của mình không mang lại hiệu quả rõ rệt khi nói với mọi người, thì nó vẫn có thể tạo ra tác động. Lời nói của chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của một số người, hoặc xoay chuyển tình thế ở các không gian khác. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nó có thể mang lại tác động to lớn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508292.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/19/234334.html



