Ottawa, Canada: Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 01-06-2026] Ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức các cuộc kháng nghị để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Ottawa, Canada.
Họ đã kháng nghị trên Đồi Nghị viện, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Thủ tướng, Đại sứ quán Trung Quốc, và các địa điểm khác. Họ mong muốn nói cho mọi người biết về cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt và không đồng lõa với hành vi đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền này.
Các học viên kháng nghị tại Đồi Nghị viện vào ngày 29 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)
Các học viên hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi đoàn xe của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đi qua.
Cuộc kháng nghị của các học viên
Các học viên giương biểu ngữ dọc theo tuyến đường của ông Vương Nghị với các thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.
Các học viên tập trung bên ngoài Bộ Ngoại giao (Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada, GAC) vào ngày 28 tháng 5 trong chuyến đi của ông Vương Nghị và kêu gọi chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia. (Minghui.org)
Các học viên kháng nghị bên ngoài Văn phòng Thủ tướng vào ngày 29 tháng 5 để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Trong chuyến thăm của mình, ông Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Canada Mark Carney và Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand vào ngày 29 tháng 5. Trước cuộc gặp, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã viết thư cho bà Anand để hối thúc bà nêu vấn đề về việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia và sách nhiễu người nhà của công dân Canada trong cuộc họp.
Ông Vương Nghị rời đi bằng cửa sau
Các học viên giăng biểu ngữ bên ngoài GAC vào ngày 29 tháng 5. (Minghui.org)
Ông Vương Nghị bước vào Văn phòng Thủ tướng Canada. (Minghui.org)
Ông Vương Nghị rời Văn phòng Thủ tướng Canada qua cửa sau. (Minghui.org)
Các học viên giăng biểu ngữ trong chuyến thăm của ông Vương Nghị.
Vào ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Canada Anand đã gặp ông Vương Nghị tại GAC. Bên kia đường đối diện tòa nhà, các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự đàn áp xuyên quốc gia. Sau khi rời cuộc họp, đoàn xe của ông Vương Nghị đã chọn một tuyến đường không có biểu ngữ và đi đường vòng để đến Văn phòng Thủ tướng.
Sau khi ông Vương Nghị bước vào tòa nhà Văn phòng Thủ tướng, các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ gần đoàn xe. Một người nào đó đã tháo quốc kỳ Trung Quốc gắn trên xe của ông Vương Nghị. Chiếc xe này và một chiếc xe khác đã rời khỏi tòa nhà, chạy vòng quanh toàn bộ tòa nhà, và dừng lại ở cửa sau. Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ đã đứng sẵn ở cửa sau.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Canada, ông Vương Nghị đã nhanh chóng rời khỏi tòa nhà qua cửa sau và bước vào xe của mình. Khi đoàn xe của ông Vương đi ngang qua chỗ các học viên đang đứng trên tuyến đường, họ đã hô vang: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”
Người dân bày tỏ sự ủng hộ
Anh Het cảm ơn các học viên vì đã phơi bày cuộc bức hại.
Anh Het đến từ Scarborough, một quận của Toronto, đã theo dõi cuộc kháng nghị của các học viên trên Đồi Nghị viện, và cho biết trước đây, anh đã từng thấy các học viên luyện công và anh rất thích Pháp Luân Công. Anh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Anh cho rằng ĐCSTQ cần phải lắng nghe công chúng thay vì làm ngơ họ.
Ba người phụ nữ đến Đồi Nghị viện để ngắm cảnh. Một người trong số họ, một cư dân Ottawa, cho biết bà nhận thức được sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. “Tôi đã xem các bản tin nói rằng ĐCSTQ đã bí mật thành lập hơn chục đồn cảnh sát ở Canada,” bà nói. “Thật khó mà tưởng tượng được rằng chính phủ Canada lại ngầm cho phép điều này xảy ra, bởi như vậy sẽ gây ra mối đe dọa cho người dân Canada.”
Một người phụ nữ khác cho biết bà đã xem Shen Yun ở Mississauga, “Chương trình quả là tuyệt đẹp—đến tận hôm nay tôi vẫn không thể nào quên. Tôi đã mời bạn bè đi xem, ai cũng rất thích.” Khi nghe tin Trung tâm Four Seasons ở Toronto đã hủy sáu buổi biểu diễn của Shen Yun do bị đe dọa đánh bom, bà không thể hiểu tại sao chính phủ Canada lại không có hành động gì về việc này. Bà cho rằng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Bà hy vọng các hoạt động của các học viên trên Đồi Nghị viện sẽ mang lại tác động tích cực.
Một người phụ nữ đi ngang qua Đồi Nghị viện cho biết đây là lần đầu tiên bà biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà rất vui khi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và những lợi ích của Pháp Luân Công. Bà ủng hộ các học viên và mong muốn cuộc bức hại sẽ đi đến hồi kết.
Một người cho biết cha anh đã nhập cư vào Canada từ Hồng Kông, vì vậy anh nhận thức rất rõ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ. Thỉnh thoảng anh vẫn thấy các hoạt động của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này. Anh khích lệ họ và nhận định rằng những nỗ lực như vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Các học viên nói với mọi người về ĐCSTQ.
Bảo vệ tự do ở Canada
Ông Dean Baxendale từ Optimum Publishing International.
Ngày 28 tháng 5, ông Dean Baxendale, Chủ tịch của Optimum Publishing International, đã lắng nghe cuộc kháng nghị tại Đồi Nghị viện. Ông nói rằng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đang diễn ra mỗi ngày ở Canada.
Ông Baxendale đã tham dự một buổi biểu diễn của Shen Yun vào ngày 4 tháng 4 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Four Seasons ở Toronto; tuy nhiên, nhà hát sau đó đã hủy toàn bộ các buổi biểu diễn còn lại sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom. Nhờ những nỗ lực của ban tổ chức Shen Yun, nhà hát đã quyết định dời lịch các buổi biểu diễn sang cuối tháng 6.
Ông Baxendale cho biết sự can nhiễu của ĐCSTQ đối với Shen Yun là một minh chứng rõ ràng cho các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra của chế độ này.
Cố vấn pháp lý Joel Etienne phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28 tháng 5.
Đề cập đến sự can nhiễu của ĐCSTQ đối với Shen Yun ở Canada, luật sư Joel Etienne đã phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 28 tháng 5 rằng các nghệ sỹ trẻ không biết trước khi họ bước lên sân khấu, liệu họ có phải đối mặt với sự quấy nhiễu, đe dọa đánh bom, hay hủy bỏ địa điểm biểu diễn hay không. Thật không công bằng.
Ông nói thêm rằng một số hành vi tội phạm này xuất phát từ nước ngoài nhưng cuối cùng lại được thực hiện trên đất Canada. Đó là một phương thức mờ ám, gián tiếp nhằm xâm phạm quyền lợi của người dân Canada.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/1/510938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/2/234552.html

















