Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 01-01-2026] Trong khi người dân trên khắp thế giới hân hoan chào đón Năm mới, thì tại Trung Quốc, hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị giam giữ phi pháp chỉ vì kiên định tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, khiến bao gia đình lâm vào cảnh ly tán.

Vào đêm Giao thừa, ngày 31 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đã căng biểu ngữ và tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại các thành phố Tokyo, Osaka, Nagoya và Sapporo, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua. Họ cũng yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Đại Pháp và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên đang bị giam giữ phi pháp. Các học viên hy vọng hành động của họ có thể nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vấn đề này để mọi người cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

792b5a8c896c80205da350ab6d7e66d7.jpg

Các học viên căng biểu ngữ và tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Vào đêm ngày 31 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Kanto đã căng các biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trời diệt Trung Cộng” trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại phi pháp của ĐCSTQ.

Cô Thái chia sẻ: “Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm căn bệnh của tôi đã biến mất và giờ đây các con cùng gia đình tôi cũng đã bắt đầu tu luyện. Thế nhưng các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại và một số người còn bị thu hoạch nội tạng sống. Điều này thực sự quá tàn ác.”

“Tôi đến đây vì muốn cùng các học viên trên khắp thế giới kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Kháng nghị ôn hòa tại các Lãnh sự quán Trung Quốc

4a36b7ece8ce5632e9ef309f8a5a0efa.jpg

Các học viên luyện công trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka vào đêm ngày 31 tháng 12.

3a835e27d9649b76a7524a24285043b0.jpg

Các học viên căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya vào đêm ngày 31 tháng 12.

6e566c3bde2055ebb802efc5d7f35fe0.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo vào chiều ngày 31 tháng 12.

Các học viên đã luyện công và căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka và Nagoya vào tối ngày 31 tháng 12. Các sự kiện này kéo dài đến 1 giờ sáng. Chiều ngày 31 tháng 12, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Huệ cho biết: “Cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang tiếp diễn. Nhiều học viên đã bị đánh đập tàn bạo và bị giam giữ phi pháp tại các cơ sở giam giữ. Cuộc bức hại này đã kéo dài suốt 26 năm rồi. Hôm nay, tôi đến đây để phơi bày những tội ác mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra, đồng thời kêu gọi họ chấm dứt ngay cuộc bức hại. Tôi cũng hy vọng cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế sẽ tham gia cùng chúng tôi, lên án những vi phạm nhân quyền này và bày tỏ quan ngại trước những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/504654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/3/232159.html