Chúng sinh đều đang thức tỉnh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-03-2026]
Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1997. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay, không cần uống dù chỉ một viên thuốc. Cả thân lẫn tâm tôi đều có được sự khỏe mạnh ngoài sức tưởng tượng! Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm ân Đại Pháp, cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
Tôi quyết tâm mọi lúc mọi nơi đều luôn nghe theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với thế nhân! Trong tâm tôi luôn nghĩ: “Một Đại Pháp cao đức tốt như thế này nên được truyền đến người hữu duyên, để tất cả họ đều có thể được thụ ích và được Đại Pháp cứu độ, thật tốt biết bao!
Tôi thường giảng chân tướng trực diện để cứu người! Đưa tài liệu chân tướng đến tận tay người hữu duyên. Về cơ bản, sau khi nghe và minh bạch chân tướng, họ đều vui vẻ dùng tên thật hoặc hóa danh để làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng). Sau đó, họ cầm tài liệu chân tướng trên tay, hứng khởi vẫy chào tạm biệt!
Sáng sớm ngày 29 tháng 10 năm 2024, tôi đẩy chiếc xe hai bánh nhỏ chở một túi đựng đầy tài liệu chân tướng đến một khu chợ lớn ở nông thôn. Tôi rảo bước với tâm từ bi: “Hàng ngàn vạn năm mong ngóng, hàng ức vạn năm chờ đợi, hỡi chúng sinh đáng quý, hãy mau thức tỉnh khỏi mê lạc, đừng cứ mãi do dự nữa! Chân tướng Đại Pháp là ngọn đèn chỉ đường soi lối! Hãy mau mau đến nhận chân tướng! Sư phụ tôn kính bảo tôi đến cứu chúng sinh! Cứu độ được thật nhiều chúng sinh chính là tâm nguyện lớn nhất của đệ tử Đại Pháp!”
Tôi kéo theo một xe chở đầy tài liệu chân tướng và lịch Tết để bàn, len lỏi vào giữa biển người đông đúc. Hôm đó thời tiết rất nóng bức! Mồ hôi thấm đẫm quần áo, những giọt mồ hôi trên mặt cứ rào rào lăn xuống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây vậy!
Vì giảng chân tướng cứu người nên tôi cũng không bận tâm tới mấy điều này, chỉ dùng tay áo lau nhẹ vồ hôi trên trán. Gương mặt tôi rạng rỡ nụ cười và lời nói nhẹ nhàng, dùng sự chân thành từ trái tim chạm đến trái tim để chia sẻ từ chỗ nông cạn đến thâm sâu cho những người hữu duyên về mục đích chân chính của việc đến thế gian này làm người. Khi giảng chân tướng, tôi giảng về bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng, nói về những thủ đoạn tà ác của tà đảng, trong đó có cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các đệ tử Đại Pháp. Có người nghe xong cảm động rơi lệ, làm tam thoái, bày tỏ muốn rời xa tà đảng và xúc động dùng cả hai tay đón nhận tài liệu chân tướng; có người còn hỏi xin thêm hai bộ tài liệu nữa để mang về cho những người hôm nay không thể đến chợ cùng đọc.
Tôi nghe có người gọi với mình từ phía sau: “Chào chị! Cuối tôi cùng cũng tìm thấy chị rồi!” Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy hai ông bà lão ngoài 70 tuổi đang chạy chậm thở hổn hển đến trước mặt tôi, vui vẻ nói: “Phiên chợ trước chị đã cho chúng tôi mỗi người một tấm bùa hộ mệnh và còn giúp chúng tôi thoái đảng! Chúng tôi làm theo lời chị dặn, thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Mấy ngày hôm nay, bệnh tật khắp người chúng tôi đều không cánh mà bay! Thật quá thần kỳ! Phiên chợ lần trước chị nói hết cuốn sách nhỏ đó rồi, lần sau đến sẽ cho chúng tôi, hôm nay có thể cho chúng tôi được chưa?”
Tôi nhìn họ và mỉm cười nói: “Chào hai bác! Vâng, phiên chợ trước tập sách chân tướng tôi đã phát hết, hôm nay để tôi bù cho hai bác nhé?”
Nói đoạn, tôi dùng hai tay cầm cuốn sách nhỏ chân tướng trao cho họ. Hai cụ vui vẻ cười và nhận lấy. Họ trân quý cuốn sách như vừa nhận được báu vật vô giá, cẩn thận cất kỹ vào trong áo.
Lúc này, có một ông lão đi tới và muốn xin thêm hai cuốn lịch bàn. Tôi liền đưa cho ông hai cuốn. Ông đi được vài bước rồi lại quay lại chỗ tôi, chậm rãi nói: “Chị có thể cho tôi thêm một cuốn lịch bàn nữa được không?” Ông nghiêm túc nói với tôi: “Năm ngoái có một đệ tử Đại Pháp đã tặng tôi một cuốn lịch bàn và tôi làm theo cách cậu ấy dạy, là đặt trên chiếc bàn cao nhất và sạch sẽ nhất ngay trong gian chính của ngôi nhà tôi, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy. Những câu chuyện trên đó thật hay! Tôi vẫn luôn niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Và còn dạy vợ tôi niệm cùng. Ngày nào chúng tôi cũng niệm. Kết quả là những căn bệnh lâu năm của chúng tôi đều khỏi hết! Chúng tôi ăn ngon ngủ ngon, bây giờ chúng tôi thực sự là thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Là Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ vợ chồng chúng tôi. Tôi vô cùng cảm tạ sự cứu độ của Đại sư Lý! Tôi đã bước qua tuổi 70 rồi, nhưng vẫn ra đồng làm việc khỏe như thanh niên. Tôi đã được thụ ích sau khi hiểu rõ chân tướng Đại Pháp. Vì vậy năm nay tôi muốn xin cho gia đình hai đứa con tôi mỗi nhà một cuốn, vì chúng tôi sống rất xa nhau, có được không vậy?”
Nghe xong, tôi vui vẻ tặng thêm cho ông cụ một cuốn nữa.
Những người xung quanh đã minh bạch chân tướng, sau khi ông cụ nói như vậy, lại cũng đều tranh nhau xin lịch năm mới và cuốn sách nhỏ chân tướng, đồng thời cũng muốn làm tam thoái. Lúc đó tôi liền nghĩ: “Giá như có thêm một đồng tu nữa thì tốt biết mấy, một mình mình quả thực xoay sởi không kịp!”
Nhưng nghĩ lại, hoàn cảnh này chẳng phải là Sư phụ từ bi đang an bài để tống khứ tâm hay nóng vội thường ngày của tôi để tôi tu xuất tâm từ bi sao! Tôi nhất định phải đạt được yêu cầu của Sư phụ đặt ra cho tôi, tu xuất ra tâm từ bi, cứu giúp được nhiều người hơn nữa!
Tôi cầu Sư phụ gia trì, không để bỏ lỡ một người hữu duyên nào. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi thực hiện rất bài bản, lần lượt tiếp cận từng người từng người một, không bỏ sót một ai, để những người hữu duyên bên cạnh đều nhận được chân tướng và làm tam thoái. Mỗi người đều ra về với tâm trạng vui vẻ và hài lòng!
Một nhóm người hữu duyên vừa rời đi, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hô rất vang và đanh thép: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy một ông lão ngoài 70 tuổi, ông vừa cười vừa nói với tôi: “Bà chị, gặp được chị rồi, thật tốt quá! Hơn chục năm rồi mà sao chẳng thấy chị già đi chút nào nhỉ. Hơn 10 năm trước, tại một phiên chợ nọ, chị đã đưa cho tôi tài liệu chân tướng, tôi thực sự được thụ ích rất nhiều đó! Sau khi tôi đọc tài liệu chân tướng chị đưa, mỗi ngày tôi đều làm theo lời chị nói, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Mọi bệnh tật trước đây của tôi đều đã khỏi cả, sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn.”
Nhìn ông cụ với gương mặt hồng hào, đầy sức sống, tôi mỉm cười và nói: “Phật độ người hữu duyên, người tốt sẽ có cuộc đời bình an. Đảng Cộng sản là đến để hại người! Sư phụ của chúng tôi đến để cứu độ chúng sinh! Chính Sư phụ Đại Pháp đã bảo các đệ tử của Ngài cứu nhiều người tốt hữu duyên và cứu nhiều người thiện lương hơn nữa. Vậy bác hãy cảm ơn Sư phụ từ bi của chúng tôi nhé!”
Ông ấy chắp hai tay hợp thập, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, và lớn tiếng nói: “Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Đại sư Lý!”
Tôi lại hai tay bưng một cuốn tài liệu chân tướng có tiêu đề “Hạt giống vàng” và một tấm bùa hộ mệnh có thể đeo lên cổ đưa cho ông ấy, ông cũng đưa hai tay đón nhật, rồi cẩn thận cất vào một chiếc túi vải.
Bằng thiện niệm của phía mặt đã minh bạch, ông ấy không ngừng nói: “Đại sư Lý, vị ân nhân cứu mạng ngàn năm khó gặp. Đại sư Lý đã đến cứu chúng ta rồi! Ban Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng chúng ta! Nếu ai ai cũng đều có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì tuyệt vời đến nhường nào! Không tai ương, không bệnh tật! Ích nước lợi dân! Quốc gia giàu mạnh phồn vinh!
Đảng Cộng sản thực sự quá xấu xa, nó đang làm những việc đại ác mà Thiên lý bất dung! Tà đảng Cộng sản thực sự sắp sụp đổ rồi! Các vị bị Trung Cộng bức hại nghiêm trọng như vậy, các vị trải qua biết bao nhiêu khó khăn như vậy mà vẫn tiếp tục cứu người. Các vị thực sự quá xuất sắc! Chị à, chị nhớ phải chú ý an toàn nhé!”
Tôi xúc động nói: “Cảm ơn bác! Minh bạch chân tướng chính là phúc! Cảm ơn sự quan tâm của bác! Về nhà bác nhớ nói với người thân bạn bè rằng, khi tai nạn nào ập đến, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, thì sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật.”
Ông ấy nói: “Tôi nhớ kỹ rồi, hơn 10 năm trước, tại một phiên đó, chị cũng đã giúp tôi làm tam thoái rồi! Nếu không thì sức khỏe của tôi làm sao có thể tốt như thế này được!”
Những năm qua, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp rất nhiều, rất nhiều câu chuyện xúc động lòng người.
Có một lần ở chợ, tôi giảng chân tướng cho một người bán rau, ông ấy là quân nhân xuất ngũ. Sau khi minh bạch chân tướng, ông ấy đã thoái đảng, nhận lấy tài liệu chân tướng và liên tục bày tỏ sự cảm ơn. Ông ấy trang trọng đứng nghiêm chào tôi theo kiểu quân đội, thậm chí còn cúi người xuống, nhất quyết đòi dập đầu tạ ơn tôi!
Tôi rưng rưng nước mắt vội giữ ông ấy lại. Tôi thấy là, chúng sinh đều đang mong ngóng, đang chờ đợi chân tướng để đắc cứu! Ân Sư hạo đãng! Ông ấy khăng khăng muốn biếu tôi quả bí ngô, tôi liên tục chối từ và cân lên trả tiền cho ông ấy, tôi nói: “Bác cũng vất vả mưu sinh, tuổi cao thế này còn kéo hàng ra chợ bán, thật không dễ dàng gì.”
Ông ấy xúc động nói: “Người luyện Pháp Luân Đại Pháp thật quá vĩ đại!” Ông nói thêm rằng phiên chợ sau sẽ gọi vợ đến để làm quen với tôi. (Ông thực sự đã đưa vợ đến chợ vào phiên sau! Tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy, giúp bà làm tam thoái! Bà ấy cũng mang tập sách nhỏ chân tướng về nhà! Tôi lại mua thêm của ông hai quả dưa.)
Tôi lại tiến đến chỗ một bà lão và giảng chân tướng cho bà ấy. Bà ấy vui vẻ nói: “Chúng ta là đồng tu! Nếu tôi không tu Đại Pháp thì đã mất mạng từ lâu rồi! Là Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai! Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi rồi.”
Qua chia sẻ, tôi biết được trong thôn của bà có sáu đồng tu. Do tà đảng đàn áp Đại Pháp quá khốc liệt, họ đều không có nhạc luyện công, không có máy ghi âm hoặc đài phát nhạc. Tôi gấp rút đi mua sáu chiếc đài nhỏ, một đồng tu biết chuyện liền mua tám chiếc thẻ nhớ. Tôi cẩn thận sao các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công vào thẻ, rồi nhờ vị đồng tu mới quen này đưa cho sáu đồng tu kia, mỗi người một chiếc. Tôi còn tặng họ những chiếc đài nhỏ có thu sẵn nội dung giảng chân tướng, để họ nghe nội dung chân tướng và nghe “Cửu Bình”.
Sau này, mỗi khi đến khu vực họp chợ đó, tôi đều mang cho họ các tuần báo mới nhất. Nếu có nhu cầu gì hay khó khăn gì, mọi người đều có thể kịp thời giúp đỡ nhau giải quyết, bởi vì chúng tôi là một chỉnh thể!
Cứu chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Là đồ đệ Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần phải nghe theo lời dạy của Sư phụ, bước từng bước vững vàng và thiết thực trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Chúng ta phải học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa và viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/508191.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/14/234143.html