Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan

[MINH HUỆ 22-05-2026] Từ ngày 16 – 17 tháng 5 năm 2026, Lễ hội Làng Thế giới đã được tổ chức trên quảng trường Narinkkatori ở trung tâm thành phố Hensinki, thủ đô Phần Lan. Hôm ấy địa điểm diễn ra sự kiện chật kín người, nhiều người qua đường đã ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhạc luyện công và các động tác tường hòa đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại để tìm hiểu về pháp môn. Khi mọi người biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt và cải thiện thân tâm thông qua việc luyện công, nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ở Trung Quốc, nhiều người vô cùng kinh ngạc và đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền này.

f3e4a62edd789e277611b6b5836162ce.jpg

839cc7e2a0911ad5c3ba04f9f7f98f8c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Làng Thế giới trên Quảng trường Narinkkatori ở Hensinki vào ngày 16 tháng 5 năm 2026 (Minghui.org)

b3cef732f475808b9d9301100f692b28.jpg

5b81a266b0fe52695f94e6371905824a.jpg

780c0a5a456c7358fa55e1d1ec1e0973.jpg

Mọi người đến gặp các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện. (Minghui.org)

63260da0b57f8f6375098460c7110c23.jpg

d55672afbcf2eb191ec8b3c8b8b1c5d7.jpg

Mọi người đọc thông tin giảng chân tướng bằng nhiều ngôn ngữ trên các tấm biểu ngữ (Minghui.org)

1e8ffc8800ac0ff812533fb544816a8a.jpg

00f05db37c10840d9dc9d57a2552b5c3.jpg

9c1ab297abfcf03ee478a21498111391.jpg

f054ff9248e688a72940f7d8804dac5d.jpg

edc96e0328436d7e5f4b2a04e68a3280.jpg

94f735858c84b8a93f02b78f7fbcc25e.jpg

cf2bb7f10f9e402e07e26c586ed0341b.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Các học viên giải thích vì sao họ phát tặng tờ thông tin và thu thập chữ ký trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, mọi người đều sẵn lòng ký bản kiến nghị. Nhiều người tò mò về những gì các học viên đang làm tại sự kiện, nên đã đến đọc nội dung trên các biểu ngữ đa ngôn ngữ bên cạnh quầy thông tin. Sau khi đọc xong, mọi người đều đến gặp các học viên tại quầy để trò chuyện rồi ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cảm nhận được trường năng lượng khi tập thử các bài công pháp

Nhiều người tỏ ra thích thú với màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, và hỏi thăm về điểm luyện công. Nhiều người cũng nói họ sẽ kể với gia đình và bạn bè về môn tu luyện. Một quý ông đã ghi tại thông tin chi tiết về điểm luyện công và ký tên vào bản kiến nghị.

8ac752735b4977973a9223411ccf4716.jpg

Cô Lisa thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

Cô Lisa bày tỏ sự quan tâm đối với các bài công pháp và nói với một học viên rằng cô muốn học các động tác luyện công. Cô cho hay cô muốn thử luyện công, và nhờ các học viên chụp ảnh giúp để làm kỷ niệm. Sau khi luyện thử, cô chia sẻ: “Khi tập các bài công pháp, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và thư giãn. Đặc biệt là khi luyện bài công pháp số hai, Pháp Luân Trang Pháp. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng cuộn trào ở lưng.”

Đây là thông tin rất quan trọng

Ông George, một du khách đến từ Hy Lạp, cùng gia đình đọc kỹ thông tin ghi trên các tấm biểu ngữ đa ngôn ngữ và ra hiệu với một học viên ông muốn ký tên vào bản kiến nghị. Ông cho biết: “Tôi biết điều này [nạn thu hoạch nội tạng] đang xảy ra ở nhiều nước nhưng tôi không biết nó cũng xảy ra ở Trung Quốc. Thật khó hiểu.” Ông còn cho hay ông đã biết về vấn đề tra tấn ở Trung Quốc.

Một học viên nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm. Cô Rozana, con gái của ông George, lập tức nói: “Đây là việc làm đúng đắn.” Ông George tiếp tục: “Nếu muốn thay đổi tình hình ở Trung Quốc, cần phải tiếp cận một cách quyết liệt. Tôi hiểu rõ ĐCSTQ. Nó sẽ ép buộc người dân và bắt họ phải khuất phục.” Trước khi rời đi, ông Goerge cho biết: “Đây là thông tin rất quan trọng.”

Khi cô Elizabeth Lahti nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, cô cho hay cô cảm thấy nổi da gà. Cô cũng ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đánh giá cao việc nguyên lý có thể khuyến thiện và giúp con người quay về với con đường chân chính.

Cô cho rằng hình thức thỉnh nguyện ôn hòa này rất quan trọng vì nó có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ về cuộc bức hại. Cô bày tỏ cô tin chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Trước khi rời đi, cô ôm một học viên và chia sẻ rằng cô thấy được sự thuần khiết và năng lượng trong ánh mắt của người học viên đó.

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật khó tin

Anh Sipo đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn, nhưng anh không biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho hay: “Bạn tôi nghiên cứu nhiều loại hình khí công và các môn tu luyện, và trước đây tôi đã nghe anh ấy nói về pháp môn này.” Khi người học viên tiếp tục nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc, anh Sipo bị sốc và thốt lên: “Điều này hoàn toàn điên rồ, hoàn toàn không thể tin được.”

Anh cũng đề cập: “Trong văn hóa Phần Lan cũng có yếu tố tu luyện, nhưng chúng dần biến mất trong nền văn minh hiện đại.” Khi người học viên giới thiệu đồ hình Pháp Luân, anh nói hiệu kỳ của Tổng thống Phần Lan cũng có biểu tượng tương tự như chữ Vạn.

Anh Sipo kể: “Cách đây hai tuần, tôi tình cờ trông thấy các bạn trình diễn trống lưng.” Hôm ấy cũng là lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất quan tâm đến các bài công pháp và đã xác nhận với một học viên về thời gian, địa điểm của nhóm luyện công ngoài trời vào mùa hè.

Bà Pirjo cùng chồng, ông Valakari, đã đến quầy thông tin để ký đơn kiến nghị. Bà Pirjo động viên: “Các bạn đang làm rất tốt.” Khi các học viên nói đến cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, bao gồm cẩ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vốn chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của giới truyền thông và các chính trị gia, bà Pirjo đồng tình: “Đúng vậy.” Chồng bà nói thêm: “Đây là một sai lầm nghiêm trọng.”

Anh Eeli cho biết: “Cuộc bức hại ở đó [Trung Quốc] thật tồi tệ, mọi thứ đều bị kiểm duyệt. Mọi người nên được phép có suy nghĩ riêng của mình.”

Anh cũng nói thêm rằng anh đã nghe về việc buôn bán nội tạng từ lâu và thở dài: “Thật sự tồi tệ.”

Cuộc bức hại là không thể chấp nhận được

Cô Jesica, một một chuyên gia giải pháp ở Helsinki, cho hay: “Tôi đã nghe về vấn đề này trong Lễ hội Làng Thế giới. Đây chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Nó thật đáng báo động, và việc bức hại người dân một cách tùy tiện thật vô cùng tàn bạo.”

7063f6f970844d73969700b103696519.jpg

Anh Uyi (bên phải): Im lặng là sai lầm. (Minghui.org)

Anh Uyi, người Phần Lan gốc Nigeria, cùng bạn đứng xem các học viên luyện công gần đó và cho biết: “Thật tàn nhẫn. Tôi có một người bạn Trung Quốc và cha cậu ấy đã kể cho tôi nghe về những chuyện này trước đây. Ông nói ĐCST đã làm nhiều việc xấu, bao gồm cả mổ lấy nội tạng sống. Đó là lý do vì sao tôi đến đây để ký tên vào bản kiến nghị và thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Anh Uyi cũng nói: “Những gì các bạn đang làm rất tốt, có thể nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể mở rộng tầm mắt và nhìn ra vấn đề này. Im lặng là sai lầm.” Trước khi rời đi, anh cho hay: “Tôi sẽ nói với các bạn của mình về điều này.” Một người bạn đi cùng anh nói: “Tôi hoàn toàn tán thành điều cậu ấy nói.”

696bcafe0bf2c58173124c1d7e9a2059.jpg

Các em thiếu niên: Các học viên đã làm một việc rất ý nghĩa

Các em Rasmus, Antton, Hilma và một cô gái khác đã làm quen với nhau tại Lễ hội Làng Thế giới. Một học viên nói với các em về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ramus nhận xét: “Các cô chú đang nâng cao nhận thức cho mọi người.“

Khi một học viên kể rằng người nữ học viên bên cạnh họ đã phải chịu đựng sự bức hại tàn bạo khi ở Trung Quốc, hai cô gái liền nói: “Bác ấy thật là một người tốt. Chúng cháu muốn đến ôm bác ấy một cái.”

Các em cũng chia sẻ: “Điều này [nạn thu hoạch nội tạng] tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thật đáng buồn. Các học viên đang làm một việc rất ý nghĩa.”

Người học viên hy vọng các em có thể chia sẻ thông tin với nhiều người hơn. Sau đó, các em mở các tài liệu thông tin, mỉm cười và nói: “Thực ra, chúng cháu đã và đang chia sẻ thông tin với người khác rồi, chúng cháu đã làm quen với nhau trong lúc nhận tờ rơi.”

Anh Enric đến từ Tây Ban Nha trò chuyện với một học viên và sau đó cho biết: “Bảo vệ nhân quyền là điều tối quan trọng. Tôi biết nhân quyền không được coi trọng ở Trung Quốc. Chúng ta cần thay đổi tình trạng này để có thể sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Mặc dù chặng đường phía trước còn rất dài, chúng ta cũng cần đóng góp và hỗ trợ một cách tự nguyện.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải đối mặt, một phụ nữ thở dài và nói: “Ai cũng có quan điểm của riêng mình. Bạn có thể tưởng tượng được việc bị bức hại chỉ vì điều đó không?” Sau đó, cả hai cùng ký tên vào bản kiến nghị.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/22/510603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/29/234509.html