Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-05-2026] Tôi là một ông lão đã ngoài 80 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn. Bạn bè, người thân và những người quen biết tôi đều rất ngưỡng mộ tôi vì có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn: cuộc sống sung túc, gia đình hòa thuận. Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 30 năm, bà ấy cũng đã hơn 80 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tai thính mắt tinh; hai con của chúng tôi đều là những người xuất sắc trong những người cùng trang lứa, con trai là cán bộ cấp trưởng phòng, quản lý cấp cao; con gái là kế toán viên trung cấp, các con đều có gia đình ấm êm. Mọi người đều chân thành cảm thán: Sao ông lại có phúc như vậy chứ?

Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội hạnh phúc của tôi đến từ Pháp Luân Đại Pháp, là do Sư phụ Đại Pháp ban cho. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 sắp đến, tôi xin mượn bài viết này để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp! Xin cảm tạ ân điển của Sư phụ Đại Pháp!

Cảm tạ ơn cứu mạng của Đại sư Lý

Mặc dù đã ở tuổi 80, nhưng hiện tôi đạp xe đạp liên tục 25-30 km vẫn thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng ai có thể ngờ rằng hơn chục năm trước, tôi từng là một bệnh nhân bị huyết khối não nghiêm trọng: chân không bước nổi; tay phải không cầm được đũa ăn cơm, chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa nhỏ ăn tạm. Tới bệnh viện tiêm thuốc, uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt. Tôi khổ sở đến mức rơi nước mắt, những ngày tháng sau này sẽ sống tiếp sao đây?

Vợ tôi bảo: Thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ thấy hiệu quả thần kỳ, Sư phụ Đại Pháp có thể cứu ông. Tôi tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ, lúc nào cũng niệm, ngày nào cũng niệm, tôi còn thêm một câu: “Lý Đại sư hảo!” Tổng cộng là ba câu 13 chữ. Quả đúng như vậy, 13 chữ này thật sự rất linh nghiệm, thân thể tôi ngày một tốt lên, dần dần, tôi đã đi lại được bình thường, chân không còn phải kéo lê nữa, cũng có thể dùng đũa ăn cơm rồi. Tôi thực sự vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Đại sư Lý! Quả thực là Phật ân hạo đãng!

Ngày nào tôi cũng chắp tay Hợp thập trước Pháp tượng của Đại sư, thành tâm kính niệm ba câu này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Lý Đại sư hảo!” Tôi từng hai lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Khi tôi đang thành kính niệm, đột nhiên nhìn thấy Pháp tượng của Đại sư Lý tỏa ánh sáng rực rỡ. Tâm trạng tôi vô cùng xúc động. Cảm tạ Đại sư từ bi cứu độ!

Ủng hộ vợ làm các việc cứu người

Cổ nhân có câu: Chịu ơn một giọt nước, báo đáp một dòng. Huống hồ đây lại là ơn cứu mạng. Ân điển của Sư phụ Đại Pháp cao hơn trời, sâu hơn biển, nhưng tôi phải báo đáp như thế nào đây? Tôi lại chưa từng gặp Đại sư, Đại sư cũng không thu của ai một đồng nào, chính là cứu người vô điều kiện và miễn phí. Tôi không thể chỉ nói Pháp Luân Đại Pháp hảo ngoài miệng, mà phải dùng hành động thực tế để cảm tạ ơn cứu độ của Đại sư mới được. Tôi ra sức ủng hộ vợ tôi.

Hai vợ chồng già chúng tôi đã chung sống hơn 50 năm, cả đời bà ấy cần kiệm lo toan cho gia đình, chưa từng tiêu xài hoang phí một đồng nào. Để có thể cứu được nhiều người hơn, mặc dù tuổi đã cao, vợ tôi cũng học cách truy cập Minh Huệ Net, tải xuống, in ấn, làm tài liệu chân tướng cứu người, như vậy việc mua sắm thiết bị, vật tư tiêu hao v.v. cần phải chi tiêu một khoản tiền nhất định. Tôi ra sức ủng hộ, không hề keo kiệt, tôi tin tưởng vững chắc rằng bà ấy nhất định sẽ dùng tiền vào những việc quan trọng nhất.

Những cuốn “Câu chuyện bùa hộ mệnh” do vợ tôi in ra, sau khi cắt xong, tôi giúp bà ấy gấp lại, mỗi năm ít nhất cũng được vài nghìn bản, tôi cũng tìm thấy niềm vui trong đó. Có lúc máy in bị hỏng, phải tìm người sửa, tôi giúp bê vác lên xuống lầu. Có một năm vào tháng Chạp rét mướt, vợ tôi phải đi xa hơn 20 km để đưa tài liệu cứu người, vì tuyết rơi, đường trơn trượt, đồ đạc lại nặng, tôi có chút không yên tâm, liền đích thân hộ tống bà ấy đến tận nơi. Để vợ tôi có thêm nhiều tâm sức làm việc chính là cứu người, những việc vặt như giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh… tôi đều bao thầu hết. Tôi cảm thấy có thể góp một chút sức lực nhỏ bé vì việc cứu người, là điều tôi nên làm, và cũng là niềm vinh diệu của tôi. Bất luận chúng tôi đã làm bao nhiêu, phó xuất bao nhiêu, tôi đều cảm thấy quá ít, quá ít, quá ít, không đáng để nhắc tới.

Các bài kinh văn của Đại sư như “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao cần cứu độ chúng sinh”, “Tại sao nhân loại là xã hội mê”, tôi đều đã kính đọc, bản thu âm cũng đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Tất cả những gì chúng tôi có đều bắt nguồn từ Đại Pháp, là do Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp ban cho. Đại sư Lý quá đỗi vĩ đại, cứu người thoát khỏi biển khổ, đây mới thực sự là vị đại cứu tinh!

Tục ngữ có câu: Gần nước thì được hưởng lợi trước. Những tài liệu do vợ tôi in ra tôi rất thích đọc, ví dụ như: “Chân tướng”, “Trời ban hồng phúc”, “Hạt giống vàng”, “Chúc bạn bình an” v.v., tôi đều thường xuyên đọc. “Đài Phát thanh Minh Huệ” hướng tới độc giả là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tôi cũng thích đọc, những đặc trưng của bốn mùa trong năm, những câu chuyện truyền thống về làm người tốt được phúc báo v.v., tôi đều dụng tâm đọc. Hơn 100 tập “Hồi ức Sư ân” của Đài Phát thanh Minh Huệ, tôi nghe gần như không sót tập nào. Sau khi đọc cuốn sách “Cửu Bình Cộng sản đảng”, tôi thấy từng câu từng chữ được viết ra đều là sự thật, những người ở độ tuổi như tôi, có rất nhiều chuyện đều đã đích thân trải qua. Trung Cộng đã làm biết bao nhiêu việc xấu, hại chết hơn 80 triệu người dân vô tội, ông Trời có thể không diệt nó sao?

Tục ngữ có câu: Trống không đánh không kêu, lý không biện không sáng. Nghe từ hai phía thì sáng suốt, nghe từ một phía thì tối tăm. Những kẻ phỉ báng, vu khống Đại Pháp kia, đều là do nghe và tin một chiều vào những tuyên truyền giả dối, bịa đặt bôi nhọ của tà đảng Trung Cộng, đã bị nó lừa gạt rồi. Ruồi nhặng bay theo mùi xú uế, ai nghe và tin theo Trung Cộng thì người đó là kẻ đại ngốc, quá nguy hiểm rồi.

Tam thoái bảo bình an

Nửa đầu năm 2005, cả gia đình chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội từng gia nhập. Có bạn bè, người thân đến nhà tôi chơi, vợ tôi chưa từng bỏ lỡ cơ hội tốt để cứu người. Khi có người do dự không quyết, tôi liền nói chêm vào: “Thoái đi thôi, trên ‘Tàng Tự Thạch’ đều khắc chữ ‘Trung Quốc Cộng sản đảng vong’, chúng ta không thể để bị chôn theo nó được.” Họ đều sẽ sảng khoái nhận lời. Cuối năm 2019 bùng phát “Viêm phổi Thành phố Vũ Hán” (virus Trung Cộng), trong số bạn bè, người thân của chúng tôi, mặc dù có người bị nhiễm bệnh, nhưng không một ai vì thế mà tử vong, họ đều nhờ tam thoái mà được đắc cứu.

Ân đức của Sư phụ Đại Pháp, tôi đời đời không quên, ngàn từ vạn ngữ cũng khó có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi. Tôi làm chưa đủ tốt, văn phong lại vụng về, rất khó để diễn đạt được những cảm xúc chân thật trong lòng, tôi muốn từ tận đáy lòng hô vang với người dân trên toàn thế giới: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm tạ Đại sư Lý!

Từ phương xa, con thành tâm kính chúc Đại sư sinh nhật vui vẻ! Mong mỏi Đại sư Lý sớm ngày vinh quy cố hương!

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/510427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/29/234507.html