Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Frankfurt, Đức
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt, Đức
[MINH HUỆ 25-05-2026] “Nồng hậu, tĩnh lặng và an hòa,” nhân viên ngân hàng Anna Müller chia sẻ khi xem cuộc diễu hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2026. Cô và người bạn Anna Maria đã dừng lại để xem cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại trung tâm thành phố Frankfurt. Họ ca ngợi nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Nếu mọi người đều có thể tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn nhiều hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.”
Frankfurt là một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Âu. Đường phố đông đúc và nhiều người đã theo dõi cuộc diễu hành, trong đó có đội trống lưng, nhóm múa rồng, cùng đội cờ và nhóm rước biểu ngữ rực rỡ sắc màu. Một số người đã chụp ảnh và quay video, một số nhận tờ rơi, và những người khác trò chuyện với các học viên.
Các học viên đã tổ chức cuộc diễu hành tại Frankfurt vào ngày 16 tháng 5 năm 2026 để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Minghui.org)
Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Sau khi cô Johanna, một kỹ sư đến từ Thụy Sĩ, đọc tờ rơi, cô đã ca ngợi các học viên truyền tải thông điệp một cách ôn hòa, điều mà theo cô đã truyền cảm hứng để mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết thông thường những sự kiện như vậy rất căng thẳng và đôi khi cảnh sát phải can thiệp, nhưng cuộc diễu hành của các học viên khiến mọi người cảm thấy tĩnh lặng và mang lại cho mọi người ấn tượng tích cực về Pháp Luân Đại Pháp.
Pia và Kim, những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, cũng bị thu hút bởi cuộc diễu hành. Pia nhận xét: “Đây thực sự là một cuộc diễu hành tuyệt đẹp. Đoàn được tổ chức rất quy củ, đầy màu sắc và bắt mắt. Tôi đặc biệt thích tiếng trống.” Cả hai cho rằng loại sự kiện này khích lệ mọi người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Hai người phụ nữ cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe về Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý cốt lõi của pháp môn. Kim nhận định: “Đây là những giá trị mà mọi người đều nên biết.” Pia đồng tình: “Những giá trị này phù hợp với tất cả mọi người.”
Tristan, một nhiếp ảnh gia đến từ Pháp, và Anna, một bác sĩ thú y ở Đức, đã xem các màn biểu diễn của các học viên trên Quảng trường Nhà hát Opera và đọc tờ thông tin. Họ đã bị sốc khi biết rằng mặc dù Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. “Điều này thật khó hiểu và sai trái,” Tristan nói. Họ đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
“Muốn chia sẻ sự tốt đẹp này với nhiều người hơn”
Cô Sadrina hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Khi cô Sadrina xem Shen Yun, cô rất thích tiết mục múa trống lưng. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và vô cùng hào hứng khi tham gia đội trống lưng. Cô chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn.”
Cô Sadrina cho hay cô vốn yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa. Khi xem các bộ phim võ thuật, cô ước một ngày nào đó mình có thể gặp được một vị sư phụ thông thái và nhân từ. Cô không ngờ giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực. Một bác sĩ người Trung Quốc đã tặng cô cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô nói: “Đây chính là cuốn sách mà tôi hằng tìm kiếm. Những gì được viết trong đó rất chân thực và chân chính.”
Cô cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ sức khỏe của cô được cải thiện mà tâm tính của cô cũng vậy: “Tôi từng rất dễ nổi giận và luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã học được cách quan tâm đến người khác nhiều hơn và trở nên điềm tĩnh hơn.” Trước đây, cô thường hay cảm thấy sợ hãi, như sợ đi dạo trong bóng tối hoặc luôn sợ mất một thứ gì đó.
Cô hy vọng mọi người sẽ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa cũng có thể cảm nhận được sự bình yên và niềm vui nội tâm này.”
Hy vọng sẽ có nhiều người hơn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Anh Piotr hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Anh Piotr đến từ Ba Lan, hiện đang sinh sống tại Đức. Anh nghĩ rằng múa rồng có thể thu hút sự chú ý của mọi người để họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Anh Piotr từng tự hỏi tại sao con người lại sinh ra trên thế giới này. Anh cũng hy vọng trở thành một người tốt. Người bạn thân nhất của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã tặng anh cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2012. Anh chỉ xem qua rồi cất đi. Đến năm 2018, khi gặp đủ mọi trắc trở và tìm kiếm trong vô vọng lời giải cho các câu hỏi về cuộc sống, người bạn của anh một lần nữa khuyên anh nên đọc Chuyển Pháp Luân. Anh Piotr chia sẻ: “Tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã học được cách trở thành một người tốt hơn, một người cha tốt hơn và một người chồng tốt hơn.”
Anh hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và một thay đổi đáng kể là anh đã bỏ thói quen hút thuốc suốt 15 năm mà không gặp khó khăn gì.
Anh nói: “Tôi đã trải nghiệm sâu sắc sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ở Trung Quốc, những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại. Điều này thực sự rất đau lòng.” Các học viên đã tổ chức những sự kiện tương tự như ở Frankfurt để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ hy vọng một ngày nào đó có thể cùng ăn mừng với các học viên ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên bằng cách ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
“Hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế này được tổ chức”
Cô Stephanie Saemann, một nhà thiết kế truyền thông, đã theo dõi sự kiện cùng gia đình.
Cô cho biết sự kiện này không chỉ giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Hoa mà còn giúp mọi người tìm hiểu về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. “Mặc dù cuộc bức hại rất đau lòng, nhưng bản thân sự kiện truyền tải điều tích cực, lòng tốt và niềm hy vọng.” Cô nói: “Điều này giúp tôi thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.”
Anh Kai Saemann, người làm việc trong ngành khách sạn, chia sẻ: “Đội trống lưng và đội múa rồng giúp bọn trẻ có thêm hiểu biết về các nền văn hóa. Đồng thời, sự kiện cũng nâng cao nhận thức của nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.”
Chị gái của anh, cô Jenniffer Weber, làm thư ký tại một công ty luật, cho biết thêm: “Trước đây chúng tôi không biết về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sự kiện đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về pháp môn này.”
Gia đình đã ca ngợi nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Đây là những giá trị rất tốt đẹp và là những giá trị mà tất cả chúng ta đều hướng tới.”
Tất cả họ đều ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cho biết họ hy vọng các học viên sẽ tổ chức những sự kiện tương tự trong tương lai.
Các học viên chụp ảnh tập thể và cảm tạ Sư phụ vì đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/510707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/31/234529.html















