Frankfurt, Đức: Các nghị sỹ bang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 19-05-2026] Để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ngày 13 tháng 5) các học viên ở Frankfurt đã tổ chức một buổi lễ long trọng vào ngày 16 tháng 5. Ba thành viên Nghị viện Bang Hesse đã gửi thư chúc mừng để chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
Các học viên tổ chức lễ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp ngày 16 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)
Trong một cuộc mít-tinh trên Quảng trường Rossmarkt ở trung tâm thành phố, một người dẫn chương trình đã đọc thư chúc mừng từ ba nhà lập pháp bang. Các học viên đã luyện công, biểu diễn trống lưng và múa rồng. Người dẫn chương trình cũng giải thích rằng, mặc dù Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia, nhưng pháp môn này lại phải đối mặt với sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ấn tượng trước các màn trình diễn, nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các du khách và sinh viên Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên cũng như đặt các câu hỏi. Khi một nhóm du khách Trung Quốc đi ngang qua, một phụ nữ trẻ đã hào hứng thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp! Hãy chụp vài bức ảnh nào.”
Các học viên trình diễn các bài công pháp (Minghui.org)
Các nhà lập pháp bang ca ngợi sự kiên trì của các học viên
Ông Heiko Kasseckert, Nghị sỹ đảng CDU ở Hesse.
Ông Heiko Kasseckert, thành viên của Đảng CDU (Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo) ở Hesse, đã tuyên bố trong thư của mình: Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một khoảnh khắc đặc biệt nhấn mạnh những giá trị thiết yếu cho một cộng đồng hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Chân-Thiện-Nhẫn vượt qua các ranh giới văn hóa, xã hội và quốc gia. Những giá trị này kết nối mọi người và chỉ ra một con đường tiến về phía trước trong thế giới đầy biến động và nhịp độ nhanh như thời buổi hiện nay.
Ông Oliver Stirböck, thành viên Đảng Dân chủ Tự do (FDP) ở Hesse.
Ông Oliver Stirböck là một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) ở Hesse, kiêm chủ tịch đảng FDP tại Nghị viện. Ông cho biết những nỗ lực của các học viên càng trở nên quan trọng hơn vì cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. “Các bạn đang nhắc nhở thế giới rằng nhân quyền là điều không thể thương lượng. Nơi mà những người khác chọn cách nhắm mắt làm ngơ, các bạn đang nâng cao nhận thức của công chúng”, ông viết. “Các bạn đang lên tiếng cho những người bị bịt miệng ở Trung Quốc, chứng minh một cách ôn hòa rằng sức mạnh của lòng can đảm, sự kiên định, đức tin mạnh mẽ hơn nhiều so với sự đe dọa.”
Bà Martina Feldmayer, Phó Chủ tịch Nghị viện Bang Hesse, thành viên Đảng Xanh. (Bündnis 90/Die Grünen)
Bà Martina Feldmayer là Phó Chủ tịch Nghị viện Bang Hesse, thành viên Đảng Xanh (Bündnis 90/Die Grünen). Trong thư, bà tuyên bố rằng bà đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng và nhân phẩm. “Tôi tin rằng việc nâng cao nhận thức của công chúng về các vi phạm nhân quyền đang diễn ra, nâng cao hiểu biết của xã hội chúng ta về các quyền tự do cơ bản thông qua các biện pháp phi bạo lực là điều vô cùng quan trọng”, bà viết.
Một người dẫn chương trình đọc thư chúc mừng từ các nhà lập pháp bang.
Các học viên biểu diễn múa rồng.
Tiết mục biểu diễn trống lưng.
Mọi người trò chuyện với các học viên.
Người qua đường ký tên vào các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.
Giáo viên mẫu giáo: Sự bình yên và ấm áp
Cô Monika
Khi đi ngang qua Quảng trường Rossmark, giáo viên mẫu giáo Monika đã dừng lại để xem các hoạt động của các học viên. “Thật thú vị, màu sắc thật rực rỡ”, cô nói. Cô cho hay, xem các học viên luyện công khiến cô cảm thấy ấm áp và bình yên, “Thật cảm động, khó mà có thể diễn đạt bằng lời.”
Khi biết sự kiện này được tổ chức để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và nguyên tắc chỉ đạo của pháp môn là Chân-Thiện-Nhẫn, cô Monika nói rằng những lời dạy này rất quan trọng bất kể tín ngưỡng tôn giáo hay chủng tộc của mọi người. “Tôi cũng sẽ cố gắng thực hành những nguyên tắc này”, cô giải thích.
Cô đã bị sốc khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 27 năm qua, “Thật khủng khiếp. Đây là những điều không ai có thể xóa bỏ được”, cô giải thích.
Sau khi nghe về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống, cô Monika đã lập tức ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt tội ác này. “Nạn thu hoạch nội tạng quả là kinh khủng. Tôi có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả nó đây? Quá khủng khiếp!”
Cô Monika rất ấn tượng với sự kiện của các học viên. “Thật đẹp. Nó thực sự thu hút tôi. Tôi rất thích”, cô nói.
Trước khi rời đi, cô Monika một lần nữa ca ngợi lễ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và nhắc nhở các học viên tiếp tục nỗ lực. “Tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất tốt. Đây là những lời chân tâm của tôi”, cô nói thêm.
Du khách Đài Loan: Tác động tích cực
Ông Trần, một người buôn đồ cổ đến từ Đài Loan, cùng bạn của mình đang đi ngang qua Quảng trường Rossmarkt thì tình cờ gặp một người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và họ đã trò chuyện rất lâu. Ông Trần là một Phật tử đã đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới và sống ở Trung Quốc Đại lục một thời gian dài, nơi ông cũng quen biết một số học viên Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi có một số người bạn Trung Quốc đã tu luyện một thời gian dài, sức khỏe đã thực sự rất tốt. Đặc biệt là ở Bắc Kinh, vẫn có những người đang tu luyện công pháp này”, ông Trần giải thích. “Khi chúng tôi đi leo Vạn Lý Trường Thành, tất cả chúng tôi đều hụt hơi, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp dường như lên đến đỉnh chỉ trong hai ba bước.”
Ông cho biết ông nhận thấy rằng khi các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở các quốc gia trên thế giới, không một mẩu giấy vụn nào bị bỏ lại. “Thật ấn tượng”, ông Trần nhận xét. “Đặc biệt là ở Úc, nơi quảng trường rất lớn với hàng ngàn học viên. Nhưng sau hoạt động, họ dọn sạch sẽ nơi này.”
Ông Trần và những người bạn của mình đã ký tên vào các bản kiến nghị nhằm ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Tôi biết rằng những điều đó là sự thật, và chúng vi phạm bản chất con người và nhân loại. Chúng tôi chỉ là những người bình thường và không thể tạo ra sự khác biệt lớn”, ông giải thích. “Nếu chúng tôi có thể đưa ra dù chỉ một chút hỗ trợ và nếu nhiều người đồng ý làm như vậy, có lẽ Ông Trời sẽ nghe thấy chúng ta, và mọi thứ sẽ dần thay đổi.”
Ông Trần cho biết, ông rất cảm kích khi được sống trong một xã hội tự do dân chủ. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ cải thiện sức khỏe của nhiều người hơn nữa và mang lại một xã hội hòa bình hơn.
Những giá trị quan trọng
Anh Tristan Grauch (Minghui.org)
Du khách người Đức, anh Tristan Grauch cho biết anh rất thích sự kiện này. Anh ca ngợi màn múa rồng, biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp, “Mọi thứ được phối hợp rất tốt, và sự kiện này rất ôn hòa. Tôi rất thích”, anh nói.
Đây là lần đầu tiên anh Grauch nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và anh tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. “Những giá trị phổ quát này rất quan trọng. Tôi cần tìm hiểu thêm về chúng”, anh nói.
Bị sốc trước cuộc bức hại tàn bạo xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Grauch nói: “Thật đáng tiếc, chúng ta thường thấy loại chuyện này xảy ra ở Trung Quốc, không nên như thế này. Những gì đang diễn ra thật kinh khủng.” Anh cũng đã ký tên vào một bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.
Anh đã chúc mừng các học viên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cho biết anh hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ sớm giành lại được tự do. “Tôi hy vọng tình hình tồi tệ ở đó sẽ kết thúc, và nhân loại có thể một lần nữa sống trong hòa bình và hòa hợp với nhau”, anh nói.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/19/510481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/20/234361.html





















