Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 12-05-2026] Vào đêm trước Ngày của Mẹ, ngày 10 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công từ các khu vực Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật ở Đài Loan đã tập trung tại công viên Phong Hòa, Đào Viên để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

ff8b722cf1584119c9c2c1f0163a950d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại công viên Phong Hòa ở Đào Viên để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Từ năm 2000 đến nay, năm nào các học viên trên toàn thế giới cũng chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” vào ngày 13 tháng 5. Ngày này cũng đánh dấu ngày Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên vào năm 1992, kỷ niệm lần đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp – còn gọi là Pháp Luân Công – chính thức được truyền giảng ra công chúng. Các học viên vô cùng trân quý ngày đặc biệt này và coi đây như một cơ hội để chia sẻ với mọi người về những lợi ích mà môn tu luyện đã mang lại cho cuộc sống của họ.

Địa điểm tổ chức sự kiện tràn ngập bầu không khí hòa ái và hân hoan. Chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn, gồm màn trình diễn hào hùng của Đội Cờ và Trống của Đài Truyền hình NTD, điệu múa cổ điển Trung Quốc tao nhã và duyên dáng, các tiết mục hòa tấu piano, nhị hồ và violin, cùng màn biểu diễn thuần chân thuần thiện của các tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tiết mục múa trống lưng rộn ràng sôi động. Sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tường hòa.

5c10afd4edd255138ace1ae80b641eab.jpg

0037044d8483b7fff3c3871823d757d1.jpg

31c0ce4cf569db6b88c910bbf7856875.jpg

026397c3a743e5dce8128ca91491cfd4.jpg

a335cce51e1dd5779c491de5ce74c58a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Phong Hòa ở Đào Viên vào ngày 10 tháng 5 năm 2026, với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ. (Ảnh: Minghui.org)

Nhiều học viên cũng chia sẻ những câu chuyện của bản thân về việc sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã được cải thiện như thế nào cũng như gia đình họ trở nên hòa thuận hơn ra sao nhờ tu luyện. Qua đó, các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ hiểu được vẻ đẹp và sự quang minh của môn tu luyện.

138264878eb94abd6d2e71099d6728ea.jpg

0f95df71ce9a3933ca73ae1ed36b643b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong sự kiện ở công viên Phong Hòa, Đào Viên ngày 10 tháng 5 năm 2026, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Đắc Pháp khi đang ở đáy vực sâu, nhận ra “tu tâm” là điều quan trọng nhất

Năm 2003, khi mới 21 tuổi, Tiêu Đình đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ không chút phiền muộn, thì đột nhiên rơi vào bế tắc do chứng mất ngủ không rõ nguyên nhân. Không thể kiểm soát được ngay cả giấc ngủ của mình, sự hoảng loạn và thất vọng tột độ đã gây ra chứng trầm cảm, khiến mỗi sáng khi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ cô lại khóc. Bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, thành tích học tập của cô sa sút và sức khỏe ngày càng xấu đi. Trong những năm tháng tuổi trẻ, cô tự hỏi: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”

82b141d83aad674e60b660c2253b1837.jpg

Cô Tiêu Đình (bên phải) cùng mẹ cô, một đồng tu, chắp tay hợp thập cảm ân Sư phụ

Vào thời điểm đó, cô thấy mẹ mình được thụ ích cả cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà thoát khỏi căn bệnh mãn tính và trở nên cởi mở hơn. Mặc dù Tiêu Đình có nền tảng về khoa học và ban đầu hoài nghi về “tu luyện”, song, chứng kiến sự thay đổi của mẹ, cô đã tin rằng việc tu dưỡng tâm tính là điều quan trọng nhất. Do đó, cô cũng bước vào tu luyện từ năm 2004.

Từ đó, tính cách bướng bỉnh và cứng nhắc của cô dần trở nên nhu hòa hơn. Bạn bè đều nhận xét cô đã thay đổi rất nhiều, không còn hiếu thắng hay sĩ diện nữa, thay vào đó cô suy nghĩ tích cực hơn, trầm tĩnh và dễ chịu hơn, đúng như câu “cảnh tùy tâm chuyển.” Chỉ trong một năm, sức khỏe thể chất và tinh thần cô đã cải thiện một cách kỳ diệu.

Trong suốt 23 năm qua, cô luôn trân quý lời Sư phụ Lý Hồng Chí dạy về “Chân-Thiện-Nhẫn,” nhắc nhở bản thân phải làm một người tốt bất cứ ở đâu. Năng lượng tích cực này đã giúp cô vượt qua mọi thăng trầm, và luôn đưa cô trở lại đúng hướng vào những thời khắc quan trọng. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô Tiêu Đình muốn nói lên thật lớn rằng: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!” Cô cũng bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và hy vọng nhiều người hơn nữa trên thế giới sẽ tự mình trải nghiệm vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp: Cả gia đình đều được thụ ích

Cô Dư, năm nay 42 tuổi, cũng bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ hồi còn đi học, sau khi chứng kiến những biến đổi thần kỳ về thể chất và tinh thần từ mẹ của mình. Sau khi kết hôn, cô vui mừng khi biết mình mang thai đôi. Nhưng vì sinh non nên cả hai đều phải nằm trong lồng ấp. Trong thời gian ấy, hai con cô gặp phải các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Bé trai lớn bị nhiễm trùng huyết, còn bé trai nhỏ có dấu hiệu biến chứng tiềm ẩn do sinh non.

Sự vất vả trong việc nuôi dạy con, cùng với áp lực công việc căng thẳng tại một công ty nước ngoài, đã thôi thúc cô nghỉ việc và thực sự bắt đầu tu luyện. Nhờ nhận được những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, cô kiên trì vượt qua tất cả, và các con cô đã lớn lên an toàn, khỏe mạnh. Cô bày tỏ từ tận đáy lòng: “Thật tuyệt khi được trở lại con đường tu luyện Đại Pháp!” Thông qua tu luyện, cô minh bạch được mục đích khi đến thế gian, và cô nuôi dạy các con theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

0eda17d97403bc3f718968443a23807d.jpg

Cô Dư cùng các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ

Một sự việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô là khi con trai lớn bị một bạn học ở trường tiểu học đánh bị thương, phải khâu nhiều mũi. Mặc dù rất đau lòng, cô vẫn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô quyết định không truy cứu vấn đề, nhờ đó đã hóa giải được mâu thuẫn tiềm ẩn. Sự bao dung này cũng tác động tới con cô. Gần đây, con trai nhỏ bị vấp ngã khi đang chơi cùng các bạn và bị trật khớp xương, nhưng cậu không đổ lỗi cho các bạn, mà buông bỏ oán hận bằng một trái tim thấu hiểu.

Không chỉ trở thành một người mẹ tốt hơn, sự đề cao về tinh thần mà cô trải nghiệm được thông qua tu luyện cũng giúp cô cải thiện mối quan hệ với chồng. Họ không còn tranh cãi thường xuyên như trước kia nữa. Những năm gần đây, chồng cô cũng bước vào tu luyện và nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Môn tu luyện giúp gia đình cô trở nên hài hòa và mang lại lợi ích cho cả nhà. Với lòng biết ơn sâu sắc, cô Dư cho biết: “Đắc Pháp thực sự là điều hạnh phúc nhất trên đời.” Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài, và trong tương lai, cô nguyện sẽ tu luyện tinh tấn và nghiêm túc để báo đáp ân Sư.

Tạm biệt chứng mất ngủ, đón nhận một cuộc sống mới

Bà Liêu Thu Hoa, 69 tuổi, đã dành hơn 30 năm để dạy nghệ thuật cắm hoa. Do công việc quá tải và căng thẳng tích tụ, bà đã mắc các triệu chứng mãn tính, gồm rối loạn chức năng hệ thần kinh thực vật, mất ngủ, đau dạ dày và dị ứng, nghiêm trọng đến mức hễ chạm vào hoa là bà bị dị ứng, khiến bà phải nghỉ hưu sớm. Bà chia sẻ mặc dù lúc đó đã tìm kiếm trợ giúp y tế và uống thuốc, nhưng kết quả không có cải biến.

ef585c14c9ace07bdd57220b857f6c59.jpg

Bà Liêu Thu Hoa chắp tay cảm tạ Sư phụ.

Năm 2016, bà để ý thấy một nhóm người đang luyện công ngoài công viên. Cảm thấy xúc động sâu sắc, bà bắt đầu tìm kiếm trên mạng thông tin liên quan, và nhờ đó biết đến Pháp Luân Công. Sau đó, theo lời giới thiệu của một người bạn, bà đã đọc Chuyển Pháp Luân và vô cùng chấn động: “Khoảnh khắc tôi mang cuốn sách về nhà và mở nó ra, tôi đã nghĩ: “Ồ! Đây chính là điều mình hằng tìm kiếm!” Bà đọc xong cuốn sách rất nhanh và chính thức bước vào tu luyện.

Thời gian đầu, bà chủ yếu tự luyện công và học Pháp ở nhà. Trong vòng hai đến ba năm, tình trạng thể chất của bà dần được cải thiện. “Những triệu chứng đó tự nhiên biến mất mà tôi không hề hay biết, những thứ như dị ứng và đau dạ dày đều không còn.” Sau này, khi tham gia một nhóm học Pháp, bà quyết định ngừng uống thuốc ngủ mà bà đã dùng trong suốt năm năm, và giấc ngủ của bà đã trở lại bình thường.

Ngoài những cải thiện về thể chất, những chuyển biến về tinh thần của bà Thu Hoa thậm chí còn đáng kể hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện, bà dùng Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo để truy xét bản thân, “trước tiên hướng nội tìm nguồn gốc của vấn đề” thay vì theo đuổi sự hoàn hảo một cách thái quá.

Nhờ đó, trạng thái tinh thần của bà trở nên cởi mở và tường hòa hơn. Sự thay đổi cũng thể hiện rõ trong các mối quan hệ gia đình của bà, “Chồng tôi nói tôi đã thay đổi rất nhiều,” và sự giao tiếp giữa họ trở nên hòa ái hơn.

Sự thay đổi của bà Thu Hoa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người thân và bạn bè của bà. Chồng bà không chỉ ủng hộ bà tu luyện mà còn chủ động chia sẻ những cải biến của bà với người khác, các con bà cảm thấy sắc mặt cũng như tinh thần của mẹ trở nên trẻ trung hơn một cách rõ rệt, “cả hai đều nói ngoại hình của tôi đã biến đổi rất nhiều.”

“Thực sự, phước lành lớn nhất trong cuộc đời tôi là đắc Pháp.” Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Pháp luân Đại Pháp được hồng truyền, bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, nguyện rằng bà sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn và tiến bước vững chắc trong tương lai, để báo đáp hồng ân vô lượng của Sư phụ.

Chấn thương nặng do tai nạn xe hơi, tu luyện Đại Pháp thay đổi hoàn toàn

eacc8967e29b0e6e4d9504140fcb9b82.jpg

Bà Tiêu Gia Huệ hợp thập để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý.

Bà Tiêu Gia Huệ, một thợ làm tóc, từng gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng làm tổn thương phần thân não trái của bà. Sau đó, bà phải chịu đựng sự đau đớn về thể chất trong một thời gian dài, với những cơn đau nhức thường xuyên ở nửa người bên phải “từ đầu đến chân,” khiến bà phải nhiều lần đến bệnh viện để điều trị và phục hồi, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của bà.

Bà nhớ lại trước trước khi bị tai nạn, chị gái bà, một học viên Pháp Luân Công, đã nhiều lần động viên bà tu luyện. Tuy nhiên, do thời gian làm việc kéo dài và lịch trình không ổn định, bà đã không thể tiếp tục. Sau đó, khi trở về Miêu Lật, bà bắt đầu học các bài giảng và luyện công. Bà cho biết: “Những chỗ từng bị đau dường như đột nhiên không còn đau nữa.” Sức khỏe của bà đã cải thiện đáng kể.

Hiện tại, bà Gia Huệ đang điều hành tiệm làm tóc của mình ở Miêu Lật, cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bà đều đã hồi phục hoàn toàn. Khi tiếp xúc với khách hàng, bà thường chia sẻ trải nghiệm của mình về những lợi ích bà nhận được từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, bà điều chỉnh tâm thái và suy nghĩ theo các Pháp lý, bảo trì tâm thái hòa ái, điều đó giúp bà giải quyết các tình huống bất ngờ hoặc sự khó chịu về thể chất.

Bà rất biết ơn Sư phụ vì đã cho bà chứng kiến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, và bà thực sự trân quý cơ duyên tu luyện. Trong ngày trọng đại này, bà Gia Huệ muốn gửi lời: “Cảm ân Sư phụ vì đã cho con đắc Pháp.” Bà chia sẻ rằng nếu bà không bước vào con đường tu luyện, cuộc đời của bà có lẽ vẫn chìm trong bệnh tật và thống khổ. Giờ đây, bà đã lấy lại sức khỏe và tìm thấy một hướng đi mới trong cuộc sống, bà sẽ trân quý điều đó hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/12/509946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234230.html