Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan

[MINH HUỆ 13-05-2026]

Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Dam, Amsterdam để kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27. Nhân dịp này, Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan và Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới Hà Lan đã gửi thư chúc mừng.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền giảng ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Nhờ những lợi ích sức khỏe vượt trội và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người, chỉ trong vài năm, hàng triệu người tại Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và pháp môn này đã lan rộng ra khắp thế giới.

Ngày 9 tháng 5 ở Amsterdam là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Những tấm biểu ngữ lớn với thông điệp “Kính chúc sinh nhật Sư phụ và mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” được viết bằng tiếng Trung, tiếng Anh cũng như tiếng Hà Lan đã được căng lên trên Quảng trường Dam.

Để bắt đầu các hoạt động kỷ niệm trong ngày, đội trống lưng đã biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tiếp theo là màn trình diễn các bài công pháp và điệu múa tiên nữ do các học viên trẻ trong trang phục truyền thống thời nhà Hán thể hiện. Bầu không khí vui tươi, hòa ái đã thu hút nhiều du khách, những người qua đường đã lấy điện thoại, máy ảnh ra để chụp hình. Một số người còn nhún nhảy theo điệu nhạc, hòa chung niềm vui của sự kiện.

4d73ff2942203caff4afb58df53e0abc.jpg

988dc3b89b67a498939a36bb5a9143a8.jpg

Các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Dam ở Amsterdam, ngày 9 tháng 5 năm 2026.

610c780a65de0901ca02d078180908de.jpg

Các tiết mục biểu diễn trống lưng trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Amsterdam.

d59e22da1284b1f7dd58b3115b9cbeab.jpg

Điệu múa tiên nữ của các học viên trẻ trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Amsterdam.

6dbe55d5a2b48d6b0056ac959b38c13f.jpg

a20c78c49788c0e29a083d680f94330a.jpg

c750b8b769a7aa77c7f05d226c073ef8.jpg

9461b30140fe9eb75da9eda7662552b9.jpg

48a496bb6394d1ab433080558615aefe.jpg

1e1b61ccd76f98627cdc9bc0b443b6f3.jpg

Người qua đường chung vui trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các tổ chức nhân quyền chúc mừng sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ

Bà Kayan Wong, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, đã đọc thư chúc mừng từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan. Tổ chức này tái khẳng định sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và tuyên bố: “Trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, cùng với quyền tự do lập hội và hội họp, được gọi chung là quyền tự do biểu đạt.”

Bức thư cũng kêu gọi: “Chính quyền Trung Quốc hãy chấm dứt việc tùy tiện bức hại các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm chỉ vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận.”

1f034d8efa391f1b8530cfbb7526386d.jpg

Bà Kayan Wong, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, đọc thư chúc mừng từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan.

Ông Hans Noot, giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới Hà Lan, cũng đã gửi thư chúc mừng nhân dịp này. Ông viết: “Chúng tôi kiên định ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lan tỏa tiếng nói của các bạn cho đến khi công lý được thực thi.”

Thế giới cần hòa bình

Anh Dima đến từ Ukraine và bạn của anh rất thích các tiết mục biểu diễn của các học viên. Anh chia sẻ: “Trước khi chiến tranh nổ ra, tôi đã thấy những người mặc áo vàng ở Kyiv. Họ đang tọa thiền và tôi cũng thấy những bức ảnh tương tự [về cuộc bức hại]. Ngay cả trong thời chiến, tôi vẫn thấy họ đả tọa một cách an hòa. Các bạn mang đến một nguồn năng lượng tĩnh tại.”

Anh đồng tình với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Thế giới này quá đỗi hỗn loạn. Chiến tranh xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta phải dừng lại, nhẫn nại và giữ bình tĩnh. Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp chúng ta cải thiện các mối quan hệ giữa con người với nhau, đồng thời chấm dứt bạo lực và tổn thương.”

8e859cd68b1f0c8b9ca7206c3b4593e2.jpg

Anh Dima (bên phải) đến từ Ukraine

Người dân cảm ơn và khích lệ các học viên

Cô Deylaw cùng bố mẹ đang đi nghỉ ở Hà Lan thì bắt gặp lễ kỷ niệm trên Quảng trường Dam. Cô nói với các học viên: “Năm ngoái, tôi đã gặp một cuộc mít-tinh ở Đức và biết được đôi chút về cuộc bức hại. Tôi rất thích các tiết mục biểu diễn hôm nay, dù là trống lưng hay múa, tôi đều thích cả. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi một nền văn hóa truyền thống khác biệt. Tôi rất đau lòng trước cuộc bức hại mà các bạn phải gánh chịu ở Trung Quốc, và tôi hy vọng các bạn sẽ sớm có được tự do!”

d00434b8ac639fdd92021ee327a7f99d.jpg

Cô Deylaw (ở giữa) cùng gia đình đến từ Đức.

Annabel và Shakra cũng bị thu hút bởi các hoạt động này. Annabel nói: “Việc tọa thiền trông thật tuyệt, rất bình yên.”

Shakra chia sẻ: “Ở đây thật thanh bình. Tôi nghĩ mình cũng muốn tham gia cùng họ.”

Khi nhắc đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, Annabel nói: “Đây là nền tảng của xã hội. Nó dạy con người cách hòa hợp với nhau.”

Còn Shakra cho rằng nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Họ chúc các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ và khích lệ: “Hãy tiếp tục làm việc này; các bạn sẽ thức tỉnh được nhiều người hơn và cuối cùng sẽ giành được sự tự do mà các bạn xứng đáng có được.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234325.html