Cơ duyên với Đại Pháp: Trân quý cơ duyên quý giá này (Phần I)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 13-05-2026] Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2026 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Úc và New Zealand đã bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ từ bi vì Ngài đã truyền giảng Đại Pháp, giúp các học viên ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới đề cao đạo đức và có được sức khỏe tốt.
Cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ duyên tu luyện
Anh Abhi (ngoài cùng bên trái) tham gia cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Sydney để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 7 tháng 5 năm 2026.
Anh Abhi, một học viên Pháp Luân Công, đã tham gia lễ diễu hành ở trung tâm thành phố Sydney hôm 7 tháng 5 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Khi được hỏi về cơ duyên bước vào tu luyện, anh Abhi đã kể về sự việc mà anh còn nhớ rất rõ. “Mười năm trước, khi đang đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang đả tọa ở bên kia đường. Tôi đến từ Ấn Độ, nơi có rất nhiều pháp môn tu luyện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người Trung Quốc cũng tu luyện.”
“Tôi chú ý đến một học viên Pháp Luân Công ngồi thiền ở đó, anh ấy ngồi song bàn, và điều này đã khơi dậy sự tò mò trong tôi. Bình thường tôi sẽ không chủ động tiếp cận người lạ, nhưng lần đó tôi đã chủ động hỏi anh ấy. Anh ấy chỉ sang một người phụ nữ đứng gần đó, cô ấy liền đưa cho tôi một tờ rơi giới thiệu và hỏi liệu tôi có muốn ký đơn thỉnh nguyện không, lúc ấy tôi đã không ký. Khi đang đi bộ về phía xe của mình, tôi thấy một cặp vợ chồng người Trung Quốc bước ra từ lãnh sự quán. Họ chú ý đến tờ rơi trên tay tôi và nói: ‘Ồ, pháp môn này tốt lắm!’ Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi.”
“Sau đó, một điều tương tự đã xảy ra cùng ngày hôm đó. Tôi đỗ xe gần sân bay, và có năm sáu chiếc xe ở phía trước tôi. Trong đó có một chiếc taxi lớn mang biển hiệu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Đó là sự việc thứ hai. Sự việc thứ ba xảy ra vào sáng hôm sau khi tôi đang đi dạo ở khu vực Eastwood, nơi tôi sống vào thời điểm đó. Tôi nhìn thấy một vài học viên đang luyện công, vì vậy tôi đã hỏi han họ và họ nói tôi có thể tham gia cùng.” Và thế là, kể từ ngày hôm ấy, anh Abhi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi bước vào tu luyện, chứng đau lưng của anh Abhi đã khỏi. “Trước đây tôi thường xuyên bị đau lưng. Tôi nhớ lúc đang luyện bài công pháp thứ hai ở nhà, đột nhiên tôi cảm thấy như có thứ gì đó rơi khỏi lưng mình, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Sau đó, tôi không còn bị đau lưng nữa.”
Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Anh Abhi chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi rất ngây thơ và thật thà. Người nhà luôn dạy tôi rằng tôi phải ‘khôn ngoan’ hơn thì mới có thể tồn tại trong thế giới này. Tôi cảm thấy bản tính của mình không thể làm như vậy, giống như Sư phụ giảng, con người cần phải chân thành, thiện lương và bao dung. Tính cách của tôi đề cao sự chân thành. Tuy nhiên, để thực sự chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn không hề dễ dàng; có rất nhiều thử thách và tôi cần phải không ngừng nỗ lực và thực hành trong cuộc sống hàng ngày.”
Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, anh Abhi bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Thật vinh dự khi được đứng đây và tham gia sự kiện này để hồng dương Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục rất khó có được những cơ hội như vậy, vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để tham gia. Con xin cảm tạ Sư phụ!”
Cảm tạ Sư ân, kiên tín trong hơn hai thập kỷ
Học viên Pháp Luân Công tại New Zealand, bà Kim Di
Bà Kim Di, một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand, năm nay 82 tuổi. Tháng 5 năm 1999, bà có may mắn được tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ tại New Zealand, và cùng chồng bà đích thân gặp mặt Sư phụ. Khoảnh khắc đó đã khắc sâu trong tâm trí bà cho đến ngày nay. Và cũng chính từ lúc đó, họ đã chính thức bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm tu luyện, trong tâm bà Kim Di tràn ngập lòng biết ơn vô hạn. Từ những nhận thức ban đầu về Pháp lý, cho đến việc lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày, bà dần dần thể ngộ được rằng, tu luyện không phải là việc một sớm một chiều, mà là sự thăng hoa và đề cao không ngừng từng chút từng chút một.
Bất cứ khi nào gặp phải mâu thuẫn hay thử thách, bà đều có thể hướng nội và tự truy xét bản thân, dần buông bỏ các loại chấp trước, và trong quá trình này, tâm tính của bà cũng được đề cao.
Về phương diện thể chất, bà Kim Di đã thực sự cảm nhận được những thay đổi do việc tu luyện mang lại; bà cảm thấy tràn đầy năng lượng, thân tâm nhẹ nhàng, điều này khiến bà thể hội sâu sắc sự thù thắng và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Về phương diện tinh thần, bà đã có được cảm giác bình yên và kiên định chưa từng có, giúp bà đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống một cách điềm tĩnh và lý trí hơn.
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Kim Di cùng các học viên địa phương khác ở New Zealand đã tập trung hàng ngày trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland để ôn hòa giảng chân tướng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Dù mưa hay nắng, trong cái nóng như thiêu đốt hay cái lạnh thấu xương, họ vẫn luôn kiên định. Trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã xây dựng được nhiều mối liên kết tích cực, giúp nhiều người dân New Zealand minh bạch chân tướng và dần dần thay đổi quan điểm của một số nhân viên lãnh sự quán về Pháp Luân Công.
Một trong những nhân viên ở đó đã vô cùng xúc động khi nhìn qua cửa sổ sảnh chờ thấy các học viên Pháp Luân Công cao tuổi đang đứng ôn hòa và luyện công bên ngoài lãnh sự quán, bất kể thời tiết ra sao.
Cuối cùng, ông ấy đã lấy hết can đảm để rời khỏi lãnh sự quán và xin tị nạn tại New Zealand. Ông nhớ lại rằng mỗi khi ra vào lãnh sự quán, một học viên cao tuổi luôn mỉm cười chào ông: “Xin chào, chào buổi sáng.” Cảm giác bình yên và thiện lương đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông.
Nhìn lại những ngày tháng được đích thân nhìn thấy Sư phụ, bà Kim Di trân quý cơ hội đó hơn tất thảy mọi thứ. Khi bước đi trên con đường này, bà càng cảm nhận sâu sắc hơn sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ, đồng thời hiểu rõ hơn về sự nghiêm túc và trách nhiệm trong tu luyện.
Bất kể hoàn cảnh có thay đổi ra sao, bà Kim Di vẫn luôn giữ vững chính niệm và chính hành—một cam kết không chỉ là yêu cầu đối với việc tu luyện của bản thân bà mà còn là biểu hiện căn bản nhất cho sự trân quý và lòng biết ơn của bà đối với Đại Pháp.
Khi nói về con đường phía trước, bà Kim Di bày tỏ quyết tâm sẽ tinh tấn hơn nữa, thực hiện mọi công việc với sự tận tâm kiên định, tu luyện bản thân thật tốt trong cuộc sống hàng ngày, và sống xứng đáng với cơ duyên trân quý hiếm có này.
Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, bà muốn gửi lời tri ân và lòng tôn kính sâu sắc nhất đến Sư phụ.
Cảm tạ Sư phụ: Đắc Pháp và có được cuộc đời mới chỉ sau một đêm
Vợ chồng ông Hứa bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, họ nói: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì Sư phụ đã ban cho chúng con. Chúng con chỉ có thể gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Sư phụ, thành kính cảm tạ ân từ bi của Ngài, và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”
Ông Hứa, năm nay 87 tuổi, và bà Hứa, 83 tuổi, là các học viên tại Brisbane, Úc, bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Nhớ lại cuộc sống trước khi trở thành người tu luyện, bà Hứa chia sẻ: “Vào thời điểm đó, tôi đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng vì mất con trai, và tôi còn bị chứng đau nửa đầu dữ dội. Tôi bị những cơn đau hành hạ đến mức cảm thấy sống không bằng chết. Ngay lúc cảm thấy mình đã đi vào ngõ cụt, một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, và tu luyện ngay từ đó—đến nay đã được 29 năm rồi.”
Bà hồi tưởng lại: “Mỗi lần luyện công xong, tôi đều cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Sự thay đổi này đã củng cố quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi. Vợ chồng tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận thấy chứng đau nửa đầu của mình đã biến mất. Tôi vô cùng cảm động; tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi, và lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.”
Tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ, hai vợ chồng bà đã tích cực ra ngoài để hồng dương Đại Pháp. Họ hy vọng có thể giới thiệu môn tu luyện cho nhiều người có duyên hơn nữa, để những người khác cũng có thể nhận được thụ ích từ đó. Một vài người bạn đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự giới thiệu của họ và vẫn tiếp tục tu luyện cho đến ngày nay.
Để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và giúp người dân địa phương hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của chính quyền này, vợ chồng ông Hứa—cùng với các học viên Pháp Luân Công khác—đã đến trung tâm sầm uất của thành phố Brisbane để giảng chân tướng, phát tài liệu thông tin và trưng bày các bức ảnh.
Trong khi giảng chân tướng, họ đã gặp gỡ rất nhiều người, trong đó có nhiều người tốt, sau khi xem các tài liệu và bảng trưng bày, họ cảm động đến rơi lệ và bước tới ký đơn thỉnh nguyện.
Hai ông bà cũng gặp những người chưa hiểu rõ sự thật; một số người lúc đầu không hiểu, nhưng sau khi nghe rõ sự tình đã quay sang ủng hộ. Bà Hứa kể: “Một buổi sáng nọ, một ông lão người Trung Quốc đi ngang qua và bắt đầu lớn tiếng chửi bới sau khi nhìn thấy các bảng trưng bày ‘Cửu Bình’ của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục ôn hòa giảng chân tướng cho ông ấy và tặng ông một cuốn Cửu Bình cùng với một số tài liệu thông tin.
“Ông ấy cầm lấy một cách rất miễn cưỡng rồi rời đi. Tuần sau đó, ông ấy lại xuất hiện tại quầy chân tướng. Nhưng khác với lần trước, ông ấy không hề la hét lăng mạ; thay vào đó, ông cẩn thận đọc lại các bảng trưng bày một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi. Rõ ràng là ông ấy đã minh bạch chân tướng.”
Ông Hứa cũng chia sẻ: “Có lần, ai đó đã nộp đơn khiếu nại lên sở cảnh sát, cáo buộc rằng chúng tôi đang cản trở đường phố một cách bất hợp pháp. Một vài cảnh sát đã đến. Chúng tôi cho họ xem giấy phép do chính quyền thành phố cấp và giảng chân tướng cho họ. Sau khi xem xét, các cảnh sát nói rằng các hoạt động của chúng tôi có thể tiếp tục.”
“Ngay sau đó, một người phụ nữ ăn mặc thời trang bước tới để ký đơn thỉnh nguyện. Cô ấy hỏi: ‘Mọi người có nhận ra tôi không?’ Hóa ra cô ấy chính là nữ cảnh sát đã tiếp nhận khiếu nại và đến gặp chúng tôi lần trước; rõ ràng là, sự việc kia đã giúp cô ấy minh bạch chân tướng. Sau đó, chúng tôi đã đến trụ sở cảnh sát để giảng chân tướng sâu hơn và để lại các tài liệu thông tin, bao gồm cả bản tiếng Anh của cuốn Cửu Bình. Họ lập tức đồng ý sẽ thông báo cho các đồn cảnh sát khác không làm phiền chúng tôi trong các hoạt động giảng chân tướng.”
Vợ chồng ông Hứa cho hay họ nhận ra mọi người trên thế giới đều có phía thiện lương và minh bạch, nhưng những lời dối trá của ĐCSTQ đã lừa được rất nhiều người tốt. Việc giúp mọi người lựa chọn sự lương thiện bằng cách nói cho họ biết sự thật là đặc biệt quan trọng. “Chúng tôi cũng nhận thức được sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh; mỗi giây mỗi phút đều quý giá, và chúng tôi phải làm hết sức mình.” Cho đến tận ngày nay, tuần nào họ vẫn đến trung tâm thành phố hai lần để nói chuyện với mọi người và thu thập chữ ký.
Khi nói về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ: “Chúng con cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp, giúp chúng con thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời, mang lại cho chúng con sự bình yên nội tâm nhiều hơn, giúp chúng con hiểu và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, biết cách trở thành một người tốt, cũng như tu luyện và đề cao bản thân. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con đối với tất cả những gì Sư phụ đã ban cho; chúng con chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân và sự tôn kính sâu sắc nhất đối với Ngài!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/17/234309.html


