The Hague: Các học viên tại Hà Lan nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Lan
[MINH HUỆ 10-05-2026] Từ ngày 14 – 16 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức một sự kiện trước Hạ viện ở The Hague. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức chính phủ mới nhậm chức và các Hạ nghị sỹ. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Họ kêu gọi chính phủ Hà Lan thực hiện các biện pháp nhằm ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp. (Ảnh: Minghui.org)
Các học viên đã căng các biểu ngữ tại Prinses Irenepad, khu vực văn phòng tạm thời của Hạ viện, và phía Bắc của đường Bezuidenhoutseweg, đối diện với khu văn phòng.
Các học viên nói chuyện với các Hạ nghị sỹ và người qua đường trong thời gian diễn ra sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Các học viên mặc áo phông màu vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và trình diễn các bài công pháp. Một số học viên đã phát tặng tờ rơi và nói chuyện với người đi bộ cũng như các Hạ nghị sỹ đang ra vào tòa nhà. Một số Hạ nghị sỹ thậm chí còn chủ động bước tới để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ.
Công chúng bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh: Minghui.org)
Hạ nghị sỹ bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu về cuộc bức hại
Khoảng 4 giờ chiều ngày 16 tháng 4, một Hạ nghị sỹ đã bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cùng hai trợ lý của mình. Ông nói với một học viên: “Tôi biết các bạn đã ở đây từ tuần trước. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ từ văn phòng của mình, tôi đã trông thấy các bạn.”
Ông lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nhận một tờ rơi cùng bản Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu năm 2022, trong đó xác nhận rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cho biết mình sẽ đọc các tài liệu và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Luật sư hình sự: Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác
Ông Semi Emix là một luật sư hình sự làm việc cho một công ty luật gần đó. Lúc đi ngang qua, ông đang đeo tai nghe và nói chuyện điện thoại, nhưng sau đó ông đã quay lại để nói chuyện thêm với một trong những học viên.
Sau khi biết các học viên đang kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông cho rằng thông tin này rất quan trọng, bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ là một hành vi phạm tội hình sự và đáng được quan tâm.
Ông hỏi người học viên xem họ có ở đó mỗi ngày không, vì ông muốn đưa một nhóm phỏng vấn đến để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Người học viên đã cung cấp cho ông thông tin về các cuộc điều tra từ các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như những phát hiện của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.
Sinh viên y khoa: Tôi hy vọng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn sẽ tìm được công lý
Cô Meleka, một sinh viên y khoa, bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên tại sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Cô Meleka hiện đang theo học tại một trường y. Sau khi nhìn thấy sự kiện cùng các biểu ngữ, cô đã trực tiếp tìm một học viên để ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ.
Cô chia sẻ: “Tôi quan tâm đến nhân quyền và tôi biết có rất nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi hy vọng mình có thể giúp các học viên phản đối cuộc bức hại, bởi vậy tôi đã ký đơn kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.”
Một học viên nói với cô Meleka rằng nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn.
“Nguyên tắc này thật tuyệt vời,” cô Meleka nói. “Chúng ta nên đối xử thiện lương với mọi người và kiên định với niềm tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn không nên bị bức hại. Tôi hy vọng họ có thể tìm được công lý.”
Cô cho biết thêm: “Việc họ [ĐCSTQ] giết người là sai trái. Tôi hy vọng mình có thể góp phần ngăn chặn nạn giết người xảy ra ở Trung Quốc và trên thế giới.”
Nhân viên công ty năng lượng: “Tất cả các bạn đều rất can đảm. Tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn”
Một người đàn ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên đi ngang qua trước Hạ viện và đã ký đơn kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ.
Ông rất thích bông hoa sen giấy làm thủ công mà một học viên tặng cho và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.
Người đàn ông thốt lên: “Tôi hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản và tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thành công. Các bạn không lo ĐCSTQ sẽ đến gây rắc rối khi các bạn bước ra làm tất cả những điều này sao? Đại sứ quán Trung Quốc cũng nằm ở The Hague đấy!”
Một học viên nói với ông rằng, mặc dù mối đe dọa từ ĐCSTQ vẫn luôn tồn tại, nhưng việc ngày càng có nhiều người thiện lương biết được sự thật là một sức mạnh to lớn giúp chấm dứt cuộc bức hại. Người đàn ông đồng tình: “Tất cả các bạn đều rất can đảm và tôi hy vọng các bạn sẽ thành công. Tôi sẵn sàng trợ giúp các bạn.”
Người phụ nữ Philippines: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ yoga và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”
Cô Olive Kitt đi ngang qua phía trước Hạ viện cùng cậu con trai nhỏ và nhìn thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Cô lấy điện thoại di động ra chụp ảnh và liên tục nói: “Môn này hay quá. Tôi rất thích!”
Cô tập yoga và rất thích văn hóa tu luyện. Một học viên đã giới thiệu sơ lược cho cô về các nguyên lý chính của Pháp Luân Đại Pháp và nói với cô về các lớp học hướng dẫn trực tuyến miễn phí cũng như các điểm luyện công mà cô có thể tham gia ở The Hague. Cô Olive cho biết cô sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Cô còn nói: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ yoga và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công!”
Người qua đường học các bài công pháp (Ảnh: Minghui.org)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/509771.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/14/234135.html











