Đức: Người dân Regensburg ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 02-05-2026] Vào dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2026, mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở Regensburg, Đức, thời tiết trong xanh và dễ chịu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố và các khu vực lân cận đã tập trung trên Quảng trường Neupfarrerplatz ở trung tâm thành phố để phát tặng tờ rơi, trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng kêu gọi dân chúng cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Regensburg, Đức.
Regensburg là một thành phố lịch sử nổi tiếng ở phía Đông Bavaria, Đức. Nằm ở ngã ba sông Danube và sông Regen, đây là thủ phủ của vùng hành chính Thượng Palatinate. Nhờ bề dày lịch sử và kiến trúc độc đáo, Regensburg đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2006.
Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.
Nhiều người qua đường nhìn thấy tấm biểu ngữ về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn đã dừng lại chăm chú lắng nghe các học viên giải thích thêm về tình hình. Nhiều người cho hay đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại. Sau khi hiểu ra sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, mọi người đều bị sốc và đã ký đơn thỉnh nguyện để ngăn chặn những tội ác tàn bạo này.
Một quý ông đang dắt chó đi dạo muốn quyên góp một chút tiền sau khi ký đơn thỉnh nguyện, nhưng một học viên nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại nhưng không nhận tiền quyên góp. Họ chỉ mong sao nhận được nhiều sự ủng hộ hơn về mặt tinh thần. Sau đó, ông đã lấy vài tờ rơi và cho biết ông sẽ đặt chúng trong nhà hàng của mình với hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến sự thật.
Một ông lão khác kể rằng ông từng đến Trung Quốc ba lần, và sau mỗi lần ông tới, hệ thống giám sát ở đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông nói rằng giờ đây vợ chồng ông không còn muốn thăm lại Trung Quốc nữa. Họ cũng biết rõ việc ĐCSTQ bức hại người dân Trung Quốc.
Sau khi hai vợ chồng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một học viên đã khuyên ông lão đi xem buổi biểu diễn của Shen Yun để tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống đích thực của Trung Hoa. Học viên này còn đưa cho ông một tập tài liệu phơi bày những hành vi đê hèn của ĐCSTQ nhằm phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun ở nước ngoài. Vợ của ông lão cho biết trước đây bà đã từng đọc cuốn Pháp Luân Công và nội dung trong sách rất hay.
Một người đàn ông khác ở Regensburg cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông nói rằng xã hội ngày nay chỉ xoay quanh tiền bạc và quyền lực, khiến ông cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh là vô cùng quý giá. Sau đó, ông ngồi trên một chiếc ghế dài gần quầy thông tin và theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của ông. Ông đã trao đổi thông tin liên lạc với một học viên địa phương, và họ đã thống nhất thời gian cũng như địa điểm để hướng dẫn ông luyện công.
Hôm ấy, nhiều người trẻ tuổi cũng đến trung tâm thành phố để mua sắm. Khi đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp và nghe về việc pháp môn này đang bị ĐCSTQ bức hại ra sao, họ đã ký tên thỉnh nguyện để lên tiếng phản đối cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/2/509369.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/6/233909.html







