Pháp: Người dân lên án cuộc bức hại trong các Ngày thông tin tại Angers và Paris
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp
[MINH HUỆ 07-05-2026] Vào ngày 3 và 5 tháng 5 năm 2026, các sự kiện ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Angers và Paris, Pháp. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Paris
Trưa ngày 5 tháng 5, tại khu thương mại La Défense, trung tâm tài chính của Paris, mọi người tụ tập trên quảng trường để ăn uống và thư giãn. Nhiều người nán lại để theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người chụp ảnh hoặc ghi hình, trong khi những người khác vui vẻ nhận tờ rơi. Họ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm và ký tên vào bản kiến nghị. Một số người bày tỏ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và hỏi địa chỉ của điểm luyện công gần nhất.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường La Défense ở Paris vào ngày 5 tháng 5. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Người dân ký bản kiến nghị trên Quảng trường La Défense ở Paris vào ngày 5 tháng 5. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Ông Hanafi Benmesbah ký bản kiến nghị. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Ông Hanafi Benmesbah là kỹ sư điện kiêm chủ một doanh nghiệp. Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông bày tỏ: “Tôi phản đối cuộc bức hại này. Tuy nhiên, chúng ta cần nhắc nhở mọi người về ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đó không phải là tiền bạc hay của cải vật chất, mà là sự tử tế được sẻ chia giữa con người với nhau. Đôi khi chúng ta quên mất điều này bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội tiêu dùng – một xã hội chỉ tập trung vào của cải vật chất. Cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng. Và sự im lặng của mọi người cũng khiến tôi bị sốc không kém. Chúa ban cho chúng ta trí óc để chúng ta có thể suy nghĩ. Mọi người cần hiểu rằng nếu thế giới tiếp tục trượt xuống theo con đường này, nếu mọi thứ không thay đổi, chúng ta sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Mọi người cần nhận thức được tình hình nguy cấp này, bởi vì những gì đang xảy ra trên thế giới của chúng ta thực sự rất nghiêm trọng.”
Ông đồng tình với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Nếu không có ‘Nhẫn’, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì. Sẽ vô cùng khó khăn. Các dấu hiệu trên cơ thể chúng ta có liên hệ mật thiết với trạng thái tinh thần. Khi tâm trạng của chúng ta không tốt, cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy nên, chúng ta cần cố gắng chăm sóc bản thân và quý trọng sức khỏe.”
Ngày thông tin ở Angers
Angers nằm ở phía Tây nước Pháp và là thủ phủ của tỉnh Maine-et-Loire. Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức một ngày thông tin trên Quảng trường Louis Imbach ở trung tâm Angers.
Họ đã trò chuyện với khách du lịch và người dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp cùng những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về sự kiện và đã rất sốc khi nghe nói ĐCSTQ đã bắt giữ, tra tấn và mổ cướp nội tạng của các học viên ra sao. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Louis Imbach ở Angers. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Người qua đường tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại của ĐCSTQ vào ngày 3 tháng 5. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Hai sinh viên ký tên vào bản kiến nghị trong sự kiện tại Angers vào ngày 3 tháng 5. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)
Một sinh viên đã ký vào đơn kiến nghị gửi các quốc gia G7 và nhận cuốn sách Báo cáo Minh Huệ: 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cậu cho biết mình sẽ đọc báo cáo này. Một người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã dừng lại, ký đơn kiến nghị và nhận một cuốn Báo cáo Minh Huệ.
Một cậu bé người Trung Quốc cùng cha và anh trai tiến về phía các học viên. Một học viên đưa cho cậu một tờ rơi và nói với họ về cuộc bức hại. Cậu bé tỏ ra hơi phản đối bởi cậu không tin những gì các học viên nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi một học viên người Việt Nam nói chuyện về những giá trị chung trong văn hóa Á Đông, cậu bé đã nhận tờ rơi.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/509571.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/9/233947.html














