Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 25-4-2026] Một nữ học viên Pháp Luân Công bị tù oan vì đức tin của mình mới được trả tự do đã cho biết, bà Trương Ái Dân, một người phụ nữ bị cụt cả hai chân, hiện đang phải ngồi tù trong Khu nhà giam số 10 của Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

Bà Trương 64 tuổi trước đây từng là công nhân ngành đường sắt ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Bà bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2025 sau khi người của Phân cục công an quận Xương Ấp và Đồn công an Dân Chủ dùng máy khoan điện phá khóa cửa ập vào nhà bà để bắt bà. Có thông tin là vào đêm hôm đó bà đã được thả, nhưng vẫn chưa rõ chi tiết về án tù đối với bà, cũng như thời hạn bao lâu.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trương từng mắc nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh tim, viêm gan B, viêm tụy, đau nửa đầu, các vấn đề về cổ và bệnh cứng khớp vai. Sau khi bà bị cưa cụt hai chân, bà thường xuyên bị đau ở đùi và bị chuột rút mỗi khi thời tiết thay đổi.

Bà Trương phải chịu đau đớn và nghĩ đến tự tử. Đang trong tuyệt vọng thì ngày 14 tháng 6 năm 1997 bà gặp được Pháp Luân Công. Sau khi đắc Pháp, bà từ bỏ ý định quyên sinh và dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để học các bài giảng Pháp và luyện các bài công pháp. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, mọi chứng bệnh của bà đều biến mất. Chính vì thế, bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Công.

Bức hại trong quá khứ

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc. Bà Trương vì kiên định với đức tin của mình đã liên tục bị bức hại.

Đầu tháng 10 năm 1999, tổ dân phố tới sách nhiễu và thu thập thông tin cá nhân của bà. Từ giữa tháng 10 năm 1999, tổ trưởng tổ dân phố ngày nào cũng đến sách nhiễu bà, ép bà phải nộp cho họ cuốn Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công. Mọi bệnh tật trước kia của bà lại nhanh chóng tái phát.

Vào tháng 12 năm 1999, bà Trương cùng hai học viên khác tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ đã bị bắt và bị đưa tới Văn phòng liên lạc thành phố Cát Lâm tại Bắc Kinh. Một trong hai học viên đi cùng bà Trương là bà Kỷ Quế Chi, một giáo viên nghỉ hưu gần 60 tuổi. Bà Kỷ bị lục soát người. Còn bà Trương tuy không bị bắt cởi quần áo, nhưng lại bị cảnh sát Cát Lâm tống tiền “lộ phí trở về Cát Lâm” với số tiền là 330 Nhân dân tệ.

Sau khi bị đưa trở lại thành phố Cát Lâm, bà Trương bị thẩm vấn trong một phòng tối. Tối hôm đó, bà được đưa trở về nhà. Cảnh sát thu thêm 2.000 Nhân dân tệ từ người nhà của bà và trích 1.200 Nhân dân tệ từ tiền lương của bà để trả “lộ phí trở về”. Hai học viên kia thì bị đưa vào một cơ sở giam giữ địa phương.

Vào tháng 9 năm 2000, bà Trương một mình lại đến Bắc Kinh. Khi tới quảng trường Thiên An Môn, bà hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà trở về nhà vào ngày 4 tháng 10 năm 2000. Mười ngày sau, gần 20 cảnh sát đột kích vào nhà bà và bắt bà đến đồn công an. Cảnh sát lấy đi của bà các kinh sách Pháp Luân Công và Pháp tượng của nhà sáng lập pháp môn. Bà Trương đã tuyệt thực hai ngày để phản đối và sau đó bị chuyển sang một trung tâm tẩy não.

Nửa đêm 16 tháng 9 năm 2003, bà Trương lại bị bắt tại nhà sau khi Phòng 610 thành phố Cát Lâm và Đồn công an Diên An thuê thợ khóa mở cửa vào nhà bà. Họ còn tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, máy vi tính và máy in. Những tài sản này có tổng giá trị hơn 8.000 Nhân dân tệ. Vài cảnh sát đã ở lại phục kích tới tận chiều ngày hôm sau để xem có học viên Pháp Luân Công nào tới nhà bà không.

Ngày 18 tháng 1 năm 2016, bà Trương cùng hai học viên khác là bà Liễu Huệ Lệ và Tiểu Phương đã tới Đồn công an Vĩnh Cát ở thành phố Hoa Điện lân cận để yêu cầu trả lại các tài sản bị tịch thu trong các cuộc đột kích trước đó. Thế nhưng, cảnh sát đã bắt cả ba học viên. Bà Trương và bà Liễu được trả tự do vào tối hôm đó, còn học viên Tiểu Phương thì tới chiều hôm sau mới được thả.

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, bà Trương lại bị bắt cùng bà Vương Man Như trong khi họ đang giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đập hỏng chiếc xe lăn của bà Trương. Họ khiêng hai học viên vào trong xe cảnh sát, đưa tới đồn công an và giam giữ phi pháp qua đêm.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233962.html