Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-04-2026] Một phụ nữ 50 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đang bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 1 tháng 4 năm 2026, bà Lý Ngọc Yến đang học các kinh sách Pháp Luân Công cùng hai học viên khác tại nhà thì có người gõ cửa. Bà tưởng đó là một học viên khác đến học Pháp cùng họ nên đã ra mở cửa, thế nhưng cửa vừa mở thì bảy cảnh sát mặc thường phục lập tức ập vào.

Không hề xuất trình thẻ ngành hay lệnh khám xét, họ còng tay bà Lý và hai học viên khác, rồi tiến hành lục soát nhà. Khi bà Lý yêu cầu họ dừng lại, một viên cảnh sát chỉ tay vào bà rồi uy hiếp: “Như thế này chưa đủ đâu, chúng tôi còn nhiều việc phải hỏi bà!”

Sau hơn một giờ đồng hồ lục soát, cảnh sát đã chuyển các kinh sách Pháp Luân Công và những tài sản khác của bà lên xe ô tô, rồi bắt bà cùng hai học viên kia đưa đến Đồn Công an Thành Đông Hồ.

Sau quá trình thẩm vấn, hai học viên bị bắt cùng bà được trả tự do vào buổi tối, còn bà Lý bị ép phải kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy bà bị huyết áp cao, thế nhưng cảnh sát vẫn đưa bà vào Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Ngày 9 tháng 4 cùng năm, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lý đến Viện Kiểm sát Thành phố Tân Dân. Tới ngày 16 tháng 4, cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà.

Người nhà bà Lý đã đến đồn công an và viện kiểm sát để hỏi về tình hình vụ án và yêu cầu cho bà được tại ngoại. Tuy nhiên, nhân viên tiếp nhận đã từ chối yêu cầu này của họ và cũng không tiết lộ danh tính của công tố viên phụ trách vụ án của bà.

Cuộc đời thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Trước đây, sau khi sinh con, thân thể bà Lý xuất hiện triệu chứng bệnh nghiêm trọng, bà đi đứng rất đau đớn và không đứng thẳng người lên được. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều không cánh mà bay.

Các Pháp lý của Pháp Luân Công cũng cải biến bà trở thành một người khoan dung hơn. Bà buông được tâm oán hận và có thể giữ bình tĩnh khi bị đối xử bất công. Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng bà có cải biến lớn, họ không còn cãi vã nữa và cũng đã từ bỏ ý định ly hôn. Bà còn đối xử và chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo như cha mẹ ruột của mình vậy.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/23/509063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/5/233901.html